Ðề: E thay màn hình ở hãng, mà cảm giác như bị lừa đảo ý...huuu Thế mới cú bác ạ, e công nhận là e có làm rơi nhưng mà nó chả ảnh hưởng j tới máy, lỗi là lỗi của bọn nó nhưng nó vin vào cái vết xước đấy k nhận bảo hành, mang ra ngoài sửa lại k yên tâm, bị chơi quả này đau thật Bác còn chưa bít cái vụ e thay màn xong, hum đó dở hơi đòi lại màn hình cũ của e, thế là vừa ra khỏi đó có thẳng hỏi mua lại màn hình cũ của e lun (e đoán chắc chắn có thể chỉ phải khắc phục lỗi nhỏ nào đó, hoặc sửa đc, vì màn hình vẫn ngon lành chỉ bị chập cheng 1 tí thôi-duy 1 lần trong 1 ngày), thế e mới bít là mình bị chơi chứ, cú k thể tả. Chả bít nó thay cho mình có đc màn hình xịn k, mà tiền mất, lại k yên tâm ấy. Cái bọn này e cạch lun, sau này e có phải mua máy khác e cũng k chọn bọn Nokia này nữa, làm ăn bố láo quá