Tâm sự Em Bất Lực Từ Khi Trở Thành Mẹ Đơn Thân

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hằng mun mun, 30/11/2016.

  1. chinhle100190

    chinhle100190 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2014
    Bài viết:
    4,044
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    cố lên
    mình thấy mn mới là không hiểu chuyện 3.5tr thuê nhà xăng xe ăn uống mà để ra 2 triệu kiểu gi? Với lại bạn chủ top nói là cắt liên lạc vì bị gia đình liên tục gây áp lực chứ đâu phải vì không muốn gửi tiền. Còn mình chắc chắn với bạn một điều nếu bạn chủ top là người vô trách nhiệm như comment của bạn sẽ không bao giờ sinh con, càng không bao giờ có những tâm sự này. Ừ thời này phá thai chỉ 30p
     
    Đang tải...


  2. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    em cần làm để làm hộ chiếu chị ạ. Chỗ nào cũng được. chị ib hộ em thủ tục và chi phí với ạ thông báo của em nhiều nhanh trôi lắm ạ
     
  3. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng nặng lòng không biết làm sao để bà chịu hiểu bé không có lỗi. Có lẽ chỉ còn cách kiếm tiền tốt rồi đón con đi thôi ạ
     
  4. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    mình vừa nhắn tin vào sđt của bạn r nha
     
  5. August88

    August88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/2/2016
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    anh thật tốt, mong là với sự giúp đỡ của anh cũng nỗ lực của bạn ấy sẽ vượt qua được thời kỳ khó khăn này. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với 2 mẹ con. Cảm ơn a rất nhiều
     
    trinhph88 thích bài này.
  6. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    mn đọc comment của chủ top chưa chủ top hiện tại bỏ con lại cho ông bà,sinh ra con mà không có trách nhiệm với con. Chứ đẻ con ra mà lại không nuôi nó đẩy cho ông bà là sao. Để con cho ông bà thì ít nhiều cũng phải gửi cho ông ba nuôi con chứ sao lại cắt liên lạc như vậy? còn mình không chỉ mn phá thai, nhưng đẻ ra mà không nuôi con đổ hết trách nhiệm cho bố mẹ là không được. Mình cũng chăm con nên cũng biết chăm một đứa trẻ nó vất vả như nào. Nếu mn có gửi tiền về cho ông bà chăm sóc con, hoặc mang con ra ngoài này cùng thì em sẽ nghĩ khác.
     
  7. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    [​IMG]
    mn đọc comment của chủ top chưa chủ top hiện tại bỏ con lại cho ông bà,sinh ra con mà không có trách nhiệm
    với con. Chứ đẻ con ra mà lại không nuôi nó đẩy cho ông bà là sao. Để con cho ông bà thì ít nhiều cũng phải gửi cho ông ba nuôi con chứ sao lại cắt liên lạc như vậy? mn thử nghĩ xem ông bà giả dụ ở quê cũng khó khăn, không có điều kiện, cũng có tuổi không làm được gì? con cái báo hiếu không thấy đâu mà giờ đẩy con cho ông bà, ông bà tự xoay sở, bỏ không bỏ được? mn thì bặt vô âm tín không liên lạc gì? Đi làm cũng không gửi tiền về nuôi con thì mn là ông bà nghĩ có bực mình không? Chưa kể bị hàng xóm đàm tiếu? Ở quê khác ở thành thị là người ta nói ra nói vào rất nhiều! Ob ra đường chắc cũng không dám ngẩng cao đầu đâu ạ! còn mình không chỉ mn phá thai, nhưng đẻ ra mà không nuôi con đổ hết trách nhiệm cho bố mẹ là không được, dù có khó khăn thế nào tốt nhất là nên ở gần con. Mình cũng chăm con nên cũng biết chăm một đứa trẻ nó vất vả như nào. Nếu mn có gửi tiền về cho ông bà chăm sóc con, hoặc mang con ra ngoài này cùng thì mình còn thông cảm và có cái nhìn khác. Nếu làm chỉ đủ nuôi bản thân thì tốt nhất là về quê đi làm công nhân sẽ tiết kiệm được chi phí thuê nhà, giá cả đắt đỏ ngoài này. Như quê mình đi làm công nhân cũng được 5 -6tr
     
    Sửa lần cuối: 7/12/2016
    August88Littletiger thích.
  8. mocmien314

    mocmien314 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    1,832
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Mình cũng hơi thắc mắc vì sao chủ top chỉ kiếm được 3.5 triệu với trình độ và khả năng như thế. Biết là bây giờ tìm việc không dễ, nhưng nếu cố gắng thì hoàn toàn có thể kiếm đc 5-6 triệu/tháng.
     
  9. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Đã thế gửi con ông bà mà lại không gửi tiền về nuôi con, ngoài này mà kiếm tầm đấy thì thà về quê làm công nhân vẫn nuôi được con được. Mà lại ở gần nuôi dạy con, chăm sóc con.
    [​IMG]
     
  10. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    e thi quan điểm lại giống MOD, vì thực tế giờ có lấy người khác thi liệu họ có chăm hay yêu thương con mình ko? hay mình lấy họ rồi sinh con, con đã k có tinh yêu lại thêm khoản tình cảm của mẹ phải chia sẻ, lên FB cũng dễ dàng nhận thấy nhiều mẹ hối hận khi lấy chồng. E thấy rất nhiều mẹ kêu con thì nhất định phải có chứ đâu nhât định phải có chồng đâu, haizzz
     
    abayviet thích bài này.
  11. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    nếu gia đình ko chấp nhận thì càng phải cố mn ạ, con đc 1 tuổi rôi thì mn có thể nghiên cứu cho con đi học đc rồi, với số tiền 2tr là cho con đi học tốt rồi, ở vs bà bà đay nghiến tội con trẻ lắm. mẹ chịu khó kiếm thêm bên ngoai nữa nhé, làm mẹ đơn thân đúng la ko đơn giản, vì còn tình cảmm và kinh tế nữa, thực sự đọc bài của mn thấy thương 2 mẹ con quá, hic
     
    abayviet thích bài này.
  12. chinhle100190

    chinhle100190 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2014
    Bài viết:
    4,044
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    mn so sánh thế thì khập khiễng quá. so bạn í với công nhân.Còn có nhắn tin riêng nói chuyện thì bạn ấy mới đi làm được khoảng 20 ngày và không phải là không có ý định gửi tiền về như bạn nói. Mình có xem bài bạn í đăng có 1 top xin đồ cho con. Mẹ vô tâm mà thế sao bạn? Còn mình cũng chả quen biết bạn í bạn cũng vậy nên nhìn mọi thứ theo khách quan. Mình cũng không muốn phải cãi nhau với bạn làm gì
     
  13. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Mình cũng khoogn biết mẹ ý đăng xin đồ hay gì! Mình vào chỉ thấy mẹ ấy hỏi uống collagel, liệu trình chăm sóc da bao nhiêu?? thấy mẹ ấy cũng có nhu cầu làm đẹp ấy chứ... Mình chỉ đọc topic này và thấy mẹ ý bỏ con ông bà cắt liên lạc là không hợp lý. Dù thế nào mà bỏ con cho ông bà và không nuôi nó là không được. Công nhân không phải là người à bạn? Chắc bạn coi thường công nhân lắm. Chứ mình cũng được ăn học đàng hoàng nhưng lúc túng thiếu mình ngày đi làm tối đi rửa bát để có thêm thu nhập trang trải cũng là chuyện bình thường, lao động chân tay hay lao động đầu óc cũng là làm thuê, chứ có gì mà cao hay thấp hả bạn?
    Chứ còn mới đi làm 20 hôm thì báo bố mẹ là cuối tháng nhận lương con sẽ gửi, con sẽ cố gắng làm việc bố mẹ chăm con giúp con, mình nghĩ không bố mẹ nào mà bỏ con cái cả. Chứ còn gây ra chuyện tày đình thế kiểu gì chẳng bị ăn chửi là phải rồi, nên thông cảm cho bố mẹ chứ đừng có trách móc. Chứ còn mà kiểu chạy trốn thì con mình ở với ông bà càng khổ hơn thôi! Còn mn mà mang con lên trên này có khó khăn thì cũng khối mẹ giúp. Em chẳng phải khoe chứ mẹ nào khó khăn em không có nhiều nhưng cũng giúp chút ít. CS là cho đi, nhưng cái gì nó phải ra cái ý. Cứ trách móc bố mẹ rồi sau này lại hối hận. Tự làm khổ bản thân, nghĩ thoáng mọi thứ sẽ trở lên đơn giản và dễ dàng hơn.
    Theo mẹ Chinh thì giờ khuyên mẹ ấy như nào? Mang con lên Hà Nội liệu làm được không? Gửi con tháng cũng 3tr liệu có đủ chi trả không? còn tiền ăn uống, bỉm sữa, con ốm con đau.. bao nhiêu thứ? Hay hàng tháng cố gắng gửi ông bà 2-3tr ông bà trông con cho là sướng hơn? Chứ còn chia buồn, lên án ông bà này lọ có giải quyết vấn đề được khoogn? Hay càng làm tình hình căng thẳng hơn? tự là khổ bản thân làm khổ đứa trẻ nữa? Mẹ ấy chỉ còn cách về quê xin việc ở quê nuôi con , mẹ con rau cháo có nhau, Hai là hàng tháng cố gắng gửi về 2tr mình nghĩ gửi 2tr cũng không phải là quá sức và số tieenf này ông bà cũng không phải là quá đòi hỏi. Các mẹ cứ tính xem con mình háng tháng hết bao nhiêu. Bé nhà em 1 tuổi công bà trông 4tr, tiền bỉm, sữa, vacxin ... không ốm đau bệnh tật hết khoảng 3.5 -4tr. Vậy ông bà trông con lấy 2tr là lãi hay lỗ?
    Mẹ Chinh bảo lựa chọn nào hơn? Mẹ Chinh đã giúp gì cho chủ top đỡ khổ chưa? Ví dụ như về tài chính, vật chất.... Mình thì nghĩ nên khuyên chị top hãy vững tâm, và lựa chọn đúng đắn, khó khăn nào rỗi sẽ qua. Ông trời không bao giờ triệt đường sống của ai cả. Ông bà có mắng chửi gì cũng bỏ ngoài tai, cứ cho là ông bà thương con quá nên mới vậy. Cố gắng nghĩ lạc quan thì cuộc sống sẽ bớt gánh nặng và nhẹ nhàng hơn nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 7/12/2016
  14. chinhle100190

    chinhle100190 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2014
    Bài viết:
    4,044
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    thôi mn về hất. Bạn ấy bán hàng mn không nhìn thấy à? up bài đối với bạn chắc xa lạ lắm nhỉ? nói thật chứ mình mà là chủ top đọc được cmt của bạn chắc cắn răng tự tử. Mình chả khing gì công nhân vì mình cũng sinh ra trong khó khăn cơ mà bạn đi so lương thế sao bạn không so thằng tây đi cắt cỏ với giáo sư ở việt nam đi. Mọi so sánh đều khập khiễng và bạn không ở hoàn cảnh của người khác thì đừng mạnh mồm
     
  15. jennifer_1

    jennifer_1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/7/2016
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn nên đọc kĩ những gì chủ topic viết ở trên, bạn ý ko có ý định bỏ con hẳn cho ông bà nuôi mà hiện giờ ko còn cách nào khác là fai nhờ ông bà, thật ra trong hoàn cảnh này cũng khổ , con thì còn nhỏ cần có sự chăm sóc của mẹ, nhưng nếu 2 mẹ con cứ ở nhà mà ôm nhau thì bạn sẽ ko làm ra tiền và ko thể nào xoay sở được với cs khó khăn ở đô thị này
    Bây giờ theo chị chỉ còn 1 cách là e cứ gửi con nhờ ông bà nuôi 1 thời gian: là cha mẹ ko ai có thể bỏ con được mặc dù ông bà rất giận e và nói những lời cay nghiệt nhưng trong thâm tâm e vẫn là con họ , và chắc chắn họ vẫn rất thương e, việc của e là kiếm tiền, kiếm nhiều tiền,gửi nhiều hơn 2tr về cho bố mẹ bạn nuôi cháu. Chị ko miệt thị những người lao động chân tay hay công nhân, nhưng nếu e đã có chút hiểu biết hay kiến thức về 1 lĩnh vực nào đó, hãy vận đụng nó để kiếm tiền, hoặc đầu óc hãy tỉnh táo và nghĩ xa hơn chút, có những cv vẫn có thể kiếm được nhiều tiền. chỉ cần mình cố gắng học hỏi 1 chút, xin : đừng bao giờ nghĩ tới mấy việc lao động chân tay, bỏ ra cả ngày trời, chỉ để ngội tỉ mỉ làm thủ công gì đó kiếm vài đồng bạc,
    Cuộc sống này nếu ko có tiền thì chẳng làm được việc gì, dù e có thương con đến mấy, e có chắc là e nuôi con, con đi theo e bây giờ nó sung sướng? mẹ thì bận bịu kiếm tiền, e gửi con đi nhà trẻ, chiều về bận nhanh nhanh chóng chóng về đón con, tiền kiếm được hạn chế, e ở bên con mà đầu óc lúc nào cũng lo thiếu tiền, kiếm tiền , muốn kiếm dc thì fai bỏ thời gian công sức, nếu chỉ chấp nhận làm hành chính sáng đến chiều về thì mãi mãi mức lương cũng ko cao hơn được 5-7tr/ tháng, với mức đó ở hà nội này, đối diện với bao nhiêu thứ là ko thể.
    Du lịch là 1 ngành đang hot hiện nay, có thể kiếm dc kha khá, c cũng đang làm trong ngành du lịch nên c biết, chỉ cần chăm chỉ, thì 1 tháng cũng kiếm được 2-3 chục triệu là chuyện thường.
    Cố lên e, thời điểm khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi, bây giờ việc e làm trước tiên là về nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ e nhờ sự giúp đỡ, và dù họ có chửi e ntn đi chăng nữa e cũng fai ráng chịu, hãy nghĩ là thâm tâm họ giận nhưng cũng rất thương e nên họ mới hành xử như thế. Và nếu là c , c sẽ hứa 1 tháng gửi cho ong bà 4-5 tr nhờ ông bà nuôi cháu ( gấp đối số tiền bố mẹ e bảo luôn). E có thể xin làm customer care ở 1ks nào đó, bấy giờ với vt đó e sẽ có mức lương +tour tuyến :12-15tr/ tháng( bạn c thu nhập toàn 20 tr/ tháng), ngoài ra giơ hành chính e có thể đi làm thêm tour guide, dự tính cũng thêm ít nhất cũng loanh quanh chục triệu nữa tùy năng lực, đó vậy là ít nhất có 20-30tr/ tháng rồi.
    Tiền rủng rỉnh, tiết kiệm, hàng tháng nghỉ 4-5 ngày về thăm con, chu cấp cho ông bà chăm cháu,ước muốn 2 -3 năm nữa có nhà HN cũng ko quá khó, chỉ cần chăm chỉ, quyết tâm sẽ làm được e ah
     
    Sửa lần cuối: 7/12/2016
    August88abayviet thích.
  16. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    mình chẳng mạnh mồm gì, cơ bản đưa ra cách giải quyết để mẹ ý bớt khổ, chứ còn thương quá... Mình thì chẳng biết up bài gì đâu( Chắc cái này mình hơi ngu cũng không biết up bài là như nào) Mình không so sánh lương có lẽ bạn đã nhầm. Là mình gợi ý các công việc có thể làm để tăng thu nhập bạn.

    Ghi thêm: Mẹ nó nói căn răng tự tử nghe mà miệng độc ác thế, Hình như đã từng gặp ở ngoài đợt mn ship son cho. Không nghĩ mn lại ác khẩu vậy :-O Con người phải hướng tới điều tốt đẹp chứ còn cứ nghĩ theo kiểu tự tử thì .... Còn việc so sánh là mẹ Chinh đang so sánh thôi chứ mình không so sánh!
     
    Sửa lần cuối: 7/12/2016
  17. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Chuẩn luôn mn ạ, nên tìm cách kiếm nhiều tiền gửi ông bà nuôi con. Từ đầu topic đến giờ em thích nhất comment của mn! Là cách tốt nhất giúp mình, giúp ba mẹ và con của mình. Chứ càng nghĩ theo chiều hướng xấu thì càng khổ bản thân thôi
     
    jennifer_1 thích bài này.
  18. Ngathuy84

    Ngathuy84 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Có là người trong cuộc mới hiểu được. Các mẹ cứ chỉ nói thương em ý và trách mẹ em ý, nếu các mẹ là người trong cuộc thì mới hiểu hết được. Bố mẹ, gia đình em ý mới là đáng thương nhất. Ở quê thì gia đình vẫn bị mang tiếng k biết bao giờ mới hết.
    Dù mẹ em có ác khẩu thật nhưng mẹ em vẫn nuôi con cho em là tốt quá rồi.
    Em cũng làm mẹ, hành trình nuôi con của em còn dài rồi em sẽ hiểu tấm lòng bố mẹ hơn. Bố mẹ vất vả nuôi lớn, cho ăn học với bao ước mong tốt đẹp cuối cùng lại nhận về kết quả là con mình không chồng bế về 1 đứa cháu.
    Nhà mình có đứa em đang học ĐH cũng bỏ dở vì yêu đương rồi có con. Giờ cũng mang con về cho bố mẹ mình nuôi. Lúc tức lên ông bà vẫn mắng nhưng vẫn nuôi và chăm cháu.
    Đến chồng mình còn thấy thương bảo có 1 năm mà mẹ già đi nhanh quá, tóc bạc hết rồi...
    Em nên thương bố mẹ nhiều hơn và cố gắng kiếm tiền chăm chỉ để tự mình nuôi con hoặc ít nhất đỡ bố mẹ về tài chính khi chưa đón con lên được.
    Đã mạnh mẽ chấp nhận làm mẹ đơn thân thì hành trình khó khăn mới chỉ là bắt đâu.
    Chúc em tìm được việc làm tốt và trưởng thành hơn.
     
    mebetom.vp thích bài này.
  19. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    tớ nói thật vơi mẹ nó nhé. Bản thân bạn cũng là 1 người mẹ rồi. Nên mình nghĩ bạn sẽ là người hiểu mẹ mình hơn ai hết. Mẹ bạn ko cần tiền của bạn đâu, mẹ bạn nói như vậy chỉ để bạn có trách nhiệm với chính đứa con mà bạn sinh ra thôi.
    Mẹ bạn nói, mẹ bạn chửi vì mẹ bạn cũng bất lực. Sinh ra được đứa con, rồi nuôi nó lớn khôn, dạy dỗ , rồi nó ko làm được điều mình mong muồn, nó ko được hạnh phúc đau lắm chứ bạn, hơn cả sự hổ thẹn mà bạn nghĩ nhiều, mà nó là sự đau đớn, tổn thương của 1 người mẹ bạn nhé.
    Việc bạn bỏ đi ko liên lạc với mẹ bạn. Mình ko đồng tình chút nào. Việc làm của bạn là sự vuỗi bỏ trách nhiệm, trách nhiệm với chính người sinh thành ra bạn, và chính đứa con mà bạn dứt ruột đẻ ra.
    Xin lỗi bạn nhé. Chứ có nhiều người còn khổ hơn bạn nhiều, họ vẫn cố gắng để nuôi con, để phụng dưỡng cha mẹ, thay vì nghĩ cho bản thân nhiều như bạn
    "ĐỒNG CẢM" bạn lấy được cái đó của mọi người chỉ là bạn chấp nhận sinh ra đứa bé. Việc còn lại thì ko
    Tất cả
    Mình cũng ko dám can thiệp sâu, nhưng cuộc sống có lúc này lúc kia, bản thân mình là 1 người mẹ thì hãy làm hết trách nhiệm của nó đã bạn nhé
    Mình có đủ chân, đủ tay, có đủ nhận thức thì chẳng sợ gì đâu bạn ạ
     
    Giadinhmeocon thích bài này.
  20. Giadinhmeocon

    Giadinhmeocon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    3,324
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    823
    Mình chẳng biết nói ji hơn, chỉ biết thương và đồng cảm vs bạn thôi
     

Chia sẻ trang này