nhà tới hai bé, cũng đi làm hành chính luôn. Mình khó thì mình phải cố thôi bạn. Tớ thường xuyên con ngủ rồi cày tới 11-12gio
Mn không phải thuê nhà, có mẹ ck giúp đỡ nữa cũng đỡ nhiều đó, sắp sinh em bé thì cứ nghỉ ngơi mẹ tròn con vuông, con lớn lớn rùi tính tiếp
có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít, hai vc mình lương cũng khoảng 10 củ, nhưng vẫn ăn uống chi tiêu bình thường, nói chung thấy ổn, không rõ vc bạn chi tiêu sao, rất nhiều cặp vc có con nhỏ và mẹ chồng ở cùng mình thấy họ vẫn ngon lành mà
Mình thì chưa sinh đứa thứ 2, cả gia đình mới là 3 thành viên. Tuy nhiên bọn mình ở nhà thuê vì vậy hai vợ chồng mình 10tr 1 tháng cũng thấy sít sịt. Chẳng dư dc đồng nào. Ông bà thì cứ giục để đứa nữa đi cho tiện (bé nhà mình giờ đã 3 tuổi) tuy nhiên cứ lấn cần, đẻ đứa nữa mà ko có ít tiền để dành rồi cả nhà sống sao. Nên giờ vẫn còn chưa muốn có bé nữa!haiz
Thật ra nếu tất cả đều khỏe thì số tiền ấy tiêu khéo vẫn đủ nhưng chỉ sợ nhà có người ốm ( trẻ con và người già là dễ ốm nhất). Chồng mn chưa có cách nào tăng thêm thu nhập à, mn thử kinh doanh online xem sao. Nếu quan tâm đến việc bán bánh cốm hay xu xê hàng Than thì cứ ới mìh, nhà mình có xưởng Giờ chuẩn bị thêm khỉ con nữa. Rồi lại nghỉ đẻ nữa. mà bé 2 tuổi nhà mn đã cho đi học chưa?
Nhà em lương chồng cũng 10tr/ tháng. Nhà đi thuê, con đi học mẫu giáo. 10tr ý cũng sít sịt. nói chung chỉ có cách nghĩ sao để tăng thêm thu nhập. Em bán onl thì tiền chủ yếu để tiết kiệm để vài ba năm nữa đẻ đứa nữa còn có dằn lưng
Vc e tháng lương ít cũng đc 16tr! Mới có bé mấy tháng tuổi và ở chung với bm chồng! Ông bà còn khỏe và làm đỡ nhiều chứ hàng tháng e góp tiền ăn có 3-4tr! Vậy mà vẫn ko biết cách tiết kiệm hiệu quả.
Có ít ăn ít thôi mẹ nó. Động viên chồng nghĩ thêm gì để kiếm thêm thu nhập. Mẹ nó thì chắc phải chờ con cứng cáp mới có thể rảnh tay để làm thêm.
ôi mn giỏi quá, nhà em hai vc và hai con nhỏ, nguyên tiền học hai đứa đã 5.5tr rồi, sữa thằng em 1,5tr nữa, chưa bao giờ con số được dưới 12 cơ, hu hu
Bé đầu nhà em hơn 21 tháng đi học được hơn 2 tháng rồi chị ah. Bé còi và nghịch lắm em đang cho đi trường tư mỗi tháng 2tr đấy ah
Thế này thì chồng bạn cố mà cầy cuốc làm thêm để cải thiện thu nhập chứ chừng đó thì cũng căng mn ạ. Con cái còn bé, ốm đau ko nói trc được. Sinh hoạt gd với số tiền đó phải căn cơ, chắt bóp mới gọi là đủ ăn thôi, động viên chồng đổi công việc hoặc làm tăng ca để cải thiện thu nhập chứ pn mình thì thời gian cho con cho gd thì khó mà thay đổi việc được.
Kinh tế eo hẹp mà nhà mn cũng đẻ dày cũng khổ, hic. Chỉ còn cách mn bán onl thêm. chồng cũng nghĩ cách kiêm thêm thu nhập thôi,chứ tiết kiệm mãi cũng k phải cách
Chị cố lên nhé, đằng nào em thấy cũng có đường ra. Mình đừng bi quan quá mà ảnh hưởng tâm trạng. Chị ráng vui tươi chút biết đâu nhiều ý tưởng này kia sẽ đến ấy. Cố lên. Em thấy đa dạng nguồn thu nhập cũng là một cách, chị nghiên cứu thử xem mình có thế mạnh hay yêu thích gì thì thử tìm hiểu sâu hơn, biết đâu lại ra cái gì đó hay ho.
bạn ấy lo là đến lúc sinh bé thì lại thêm nhiều khoản nữa, theo mình thì tiết kiệm thêm chút nữa là đủ, ko nên lo lắng quá ảnh hưởng sức khỏe, chỉ là các khoản sinh hoạt thôi, ko phải thuê nhà mà