Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Bạn đừng nghĩ nhiều về chuyện đó cho đau đầu, hãy coi như là cơn gió thoảng qua đi bạn ah. Ở đời bây giờ Thạch sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, mình rút kinh nghiệm chị nhá
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Em hiền quá thì khổ thế đấy. Người ta đối xử với mình thế nào thì mình đối xử lại thế ấy. Coi như là bài học và rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Em nên cố gắng học cách đánh giá người khác trước khi quyết định mức độ thân thiết trong mối quan hệ với họ. Mà đây là việc khó lắm, không ai không từng sai lầm trong việc nhìn người cả. Cứ coi như bài học để sau này biết cách đánh giá con người hơn. "Tri nhân, tri diện bất tri tâm" mà! Chúc em may mắn!