Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Tớ chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ nhưng cũng phải thận trọng khi có đơn ở xa và lấy hàng số lượng nhiều.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ với mẹ nó. Mình chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng đúng là "vị khách" đó chơi ác thật. Họ không thử đặt mình vào vị trí đấy xem sao.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Hôm nay có người nhắn mình hỏi địa chỉ này. Mình kể luôn cho các Mẹ để khỏi bị khách hàng ảo cũng như là để các bạn khách hàng ở địa chỉ đấy đỡ bị oan nhé. Trước tiên mình nói rõ, bạn kia nhắn tin cho mình là số nhà 100 khương thượng. Mình thì thuộc vùng này vì trước mình ở ngay ngõ 7 Thái Hà (gần đấy). Tuy nhiên, nếu ai hẹn lấy hàng ở địa chỉ này thì các bạn phải hỏi kỹ tên nhé. Đây là 1 quán bán nước chè + kiêm giữ xe cho các nhà phía sau. Ngoài ra, nếu ai đó nhắn các Mẹ gửi hàng đến địa chỉ 100 Khương Thượng thì các bạn cứ yêu cầu chuyển khoản tiền hàng trước khi ship nhé. Chuyện của mình như sau: Mình đăng thanh lý 1 số đồ trên này, trong đó có nồi Lock&lock. Bạn này nhắn tin vào số điện thoại của mình trả giá. Sau khi thống nhất giá thì okie đặt hàng và bảo mình ship đến địa chỉ 100 Khương Thượng. Trước lúc ship hàng mình nhắn tin vào máy em ấy là 12h30 mình sẽ đến nơi. Em ấy okie. Mình ship vào buổi trưa nhé, tranh thủ giờ nghỉ Công ty từ 12h - 13h. Đến 12h20 phút mình đến nơi, nhìn thấy số 100 Khương Thượng vui mừng vô cùng. Gọi điện cho em ấy 5 cuộc không ai nhấc máy, đứng chờ 15 phút. Lượn qua lượn lại ngõ đấy. (Trong lúc chờ đợi, vào mua 1 đôi dép tập đi bip bip cho con ở gần đó với giá 90k - sướng mê mẩn vì đẹp - nhưng về xóm mình giờ bán đúng đép đấy 50k). Mình quay lại gọi cho em ấy ko được vào hỏi 1 chị đang rửa bát ở số nhà đấy thì bảo là không biết có ai có số điện thoại như trên. Mình đành quay về CÔng ty vì sắp đến giờ làm việc buổi chiều rồi. Về đến Công ty (hơn 13h tí, vẫn không thấy em ấy ý ới gì). Mình mà để ai đó hẹn hò rồi mà mình không nghe máy là áy náy lắm, sẽ gọi lại ngay chứ... Hic, mình nghĩ gọi điện thoại cho em ấy lại tốn tiền điện thoại. Nên nhắn tin bảo em ấy là chị qua chỗ em gọi mấy lần ko ai nghe máy. Có phải là em ấy lừa mình không? Em ấy bảo không phải lừa mình, cho địa chỉ cty mình rồi em ấy qua lấy. Mình cho em ấy địa chỉ ngay gần đấy luôn (ngõ 7 Thái Hà), nếu đi bộ chắc 10 phút, đi xe máy ko biết có đến 5 phút ko? MÌnh nhắn tin bảo em ấy cứ qua đấy lấy, mình gửi em cùng công ty. Đến giờ sau 1 tháng với nhiều lần nhắn tin đi lại, mình hỏi em có lấy ko? thì vẫn bảo là em có lấy nhưng chưa có thời gian đi lấy. Em công ty mình cũng gọi bảo là có lấy không? Hai chị em hẹn trưa thứ 7 sẽ đến lấy nhưng rồi em công ty mình chờ ở nhà cũng không thấy sang lấy. Nói thật là mình bảo em công ty mình đưa sang địa chỉ đấy thì em ấy cũng sẽ giúp mình. Nhưng mình sợ lại phải trường hợp tương tự mình nên ko bảo, cuối cùng là cái nồi ấy vẫn ở nhà em ấy đến giờ. Mình cũng không có nhiều thời gian, cái đồ dùng mình thanh lý cũng không phải là thực phẩm nên mình gần như không hối thúc bạn ấy lấy. Nhưng 1 tháng với bao nhiêu tiền tin nhắn, điện thoại (của mình và em mình) mà bạn ấy vẫn cho trôi qua thì mình rất buồn. Mình kể như thế để các mẹ có kinh nghiệm nhé. Việc của mình chưa ảnh hưởng nhiều đến tài chính, chỉ tốn tí xăng xe (may mà Công ty mình trên Cát Linh xuống đó cũg gần), tốn 40k do mua phải cái dép đắt, 1 ít tiền điện thoại. Tuy nhiên mình vẫn kể ra để các Mẹ bán hàng mà ở xa chỗ mình đề phòng hơn. Mình vẫn hy vọng mình nghĩ oan cho bạn ấy. Số điện thoại bạn ấy đây nhé: 0986.55.77.84 (mình tra nhưng không tìm thấy nick trên diễn đàn).
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Mình vừa hỏi thấy e ý bảo nhà e ý là chỉ có 1 hộ gia đình bên cạnh là 1 cái ngõ cũng là 100KT. Bạn up thêm số điện thoại để mọi ng biết nhé!
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Bà ơi, xác minh lại đơn hàng 100 KT nhé, từ hôm bị bỏ bom cứ sợ bị bỏ bom nữa ấy.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Có 1 đứa hôm nay gọi đt đặt hàng e, nói đúng giọng Nghệ Tĩnh nhà e mí đau chứ, đòi đặt 20kg size 20, tổng tiền là 5tr, e bảo nó ck trước 1tr ( vì e dính mấy quả bỏ bom roài), nó bảo đồng hương mà c không tin à? E nói lại "đồng hương mà hỏi lấy hàng quê mới sợ e ạ". Thế là đt nghe tit tit luôn. E giờ cảnh giác cao độ rồi
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Đúng là e ý, tôi đề nghị ck trước thì e ý k lấy hàng nữa bà ạ!
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ AK, sao h lại có những mẹ mua hàng thế nhỉ, hic, cứ bỏ bom ng ta làm mua bán trên LCM tự nhiên hết cả thoải mái,
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Trời .............! khổ thân ox nhà chị,cảnh bán online còn nhiều chuyện nữa lắm hichic.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ uay nhiều vụ ntn quá, nói em sữ nhớ hum trước có thằng gọi buôn dnee số em nhớ mang máng ntn ạ, mặc cả lên xuống như đúng rùi, em bớt bảo tự đến chở k anh chuyển khoản đi thế là giỏi giọng các chị ah, em bảo lun em không bán cho nữa, giờ ai hỏi buôn các mẹ lưu ý nha, bắt chuyển khoản trước ^^
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Mất mặt dân ta quá. Huhu P/s. Tớ cũng không ngờ là bạn 100 Khương Thượng lại hủy đơn hàng của mẹ JADE... Mấy ngày vẫn nghĩ sợ mình nghi oan cho bạn kia thì mất mất hộp sữa của bé nhà Mẹ JADE.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ với mẹ nó, mình cũng bị 1 trường hợp như thế này cách đây chừng 1 tháng nhưng mình giao shipper, rốt cuộc là mất tiền ship và nghe mấy lời không hay ho lắm từ 1 thanh niên chừng hơn 30t. Ức chế lắm nên mình lên forum nt mắng cho nhẹ lòng. Bán hàng ol bây giờ nhiều rủi ro thật. Nhiều khi thấy họ chẳng coi mình ra gì, haizzz...
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Bây giờ nóng quá có nhiều người ngồi điều hòa mà rảnh ghê mang những người vất vả làm ăn như mình làm trò đùa, toàn lựa lúc nắng nóng thì gọi mình mang đồ đi rồi ko thấy đâu cả.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ híc................mình cũng vừa bị xong đây...gọi điện bả đang xuống lấy rồi mất hút luôn...gọi lại thuê bao ko liên lạc dược...sau 30p gọi lại có chuông mà ko nghe máy nữa...khổ cái là có tận 3 nhà cùng một số 125 vương thừa vũ mới khổ cái thân em chứ
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ đọc bài của chị mà em rơi cả nước mắt,khổ thân xã nhà chị thật,bán hàng online cũng vất vả lắm.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Nó cư xử kiểu đấy có ngày nó cũng gặp phải cảnh còn khổ hơn thế thôi bà ạ ! Thui, coi như hum đấy mình xui xẻo, lần sau cẩn thận hơn nhá !
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Khổ thân, hum nay bà tự đi ship à? Trưa nắng nữa chứ, thế đã ăn uống gì chưa?
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Nắng thế sao k qua chỗ tôi tránh nắng xả treess ? khổ thân mẹ nó,
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Khổ thân, ai mà ăn quả này thì cũng chết điếng mất hic hic