Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Lần sau nếu có khách đặt với số lượng lớn chị nên cẩn thận tìm hiểu xem địa chỉ đó thực hư thế nào Bà ấy nói là hàng tạp hóa thật ra lại là hàng gội đầu Trước em cũng có 1 khách buôn đặt với số lượng lớn, mà hàng nhà em là hàng mỹ phẩm xách tay, hôm đó chỗ con bạn em lại hết hàng em phải gom hàng chỗ khác nên em nhờ chồng đi qua địa chỉ khách nói xem có đúng là cửa hàng ko, xác nhận là cửa hàng em mới dám đi gom ko thì lỗ vốn chị ạ Giờ thời buổi khó khăn lắm người bẩn tính thật
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ chia sẻ với mẹ nó nhé............coi như đó là tai nạn nghề nghiệp vậy....hix hix khổ thân
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Mình cũng bị dính kiểu này rồi. Cạnh tranh không lành mạnh với mình thì người khác cũng làm thế với nó thôi mẹ nó ạ
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Ôi bà bị dính bom tấn à? Rõ khổ, nhất là anh xã nhỉ? Lần sau cũng cảnh giác hơn tý bà ạ.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Nhà chị hồi trc tết cũng có 1 em nhắn tin (gọi điện ko thèm nghe máy) bảo là chở cho mấy chục thùng sữa đến chỗ nọ chỗ kia. Chị hẹn đi hẹn lại chính xác thời gian và địa điểm giao hàng rồi. Cả fix giá cho em í để gọi là tiền điện thoại cảm ơn Hôm nay xong lại hẹn đến mai. Cuối cùng chị nhắn 1 tin bảo : em ơi nếu em lấy thì em cố gắng hẹn chị cho chuẩn. Còn nếu ko lấy thì thôi cứ trả lời chị 1 câu chị cũng vui lòng, ko ngại gì cả. Chị bán hàng online mà em nay hẹn mai hẹn làm nhỡ hết cả việc của chị rồi. Thế là em í nhắn lại bảo e xin lỗi e ko lấy nữa. Hi hi, may mà em í động lòng trước. Chứ chị ôm cả đống sữa đi xong ôm về thì đời chị tèo mất thôi
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ khổ mẹ nó quá, cơ mà làm sao mà check được kiểu khách này để biết k bị lừa chứ, hic,
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ tổ sư cái bọn thất đức.... lạy zời đừng ai mua đồ nhà nó chứ cái loại nghĩ ra chiêu để chơi xấu nhau thế chắc k bán hàng tử tế đâu. tớ đọc mà ức thay cho bạn... đúng là khốn nạn thật đấy. nó làm thế có được cái gì đâu, khách của mẹ nó có chạy sang nhà nó đc đâu, gieo nhân nào gặp quả đấy tớ lạy zời cho cái con đó hôm nào đi đâu giữa trời nắng hay giữa trời mưa thì biọ thủng xăm xe mà ko có chỗ vá, hoặc hết xăng, hoặc xe chết máy
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ cũng may đấy, giao sữa rất chi là nặng chị ạ
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ sao có nhiều người ác nhỉ? họ k nghĩ đến hậu quả của việc làm của mình à, k có thói quen chịu trách nhiệm với lời nói của mình ư
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Up DT cua no len cho ca nha biet ma tranh. Chia se voi vc ban.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Nhiều khi địa chỉ khách od hàng xa quá nên cũng ngại đi do thám trước em à
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ với bạn,bọn cạnh tranh bẩn,vô luơng tâm đó sẽ có ngày bị đối xử lại vậy thôi. Đừng buồn nhé
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ uh ơn giời là may mắn. Chứ giao sữa vài chục thùng như thế phải đi vài chuyến. Hic ...............
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chị nghĩ buôn bán nó là cái lộc từng người. Có người duyên thì bán đắt hơn 10k các mẹ vẫn mua. Hàng hóa mình có đều, thái độ phục vụ tốt, dịch vụ ship nhanh chóng, chất lượng hàng hóa tốt, giá cả hợp lý thì dù có đắt hơn 1 chút vẫn đầy mẹ mua. Duyên ai người í hưởng. Đừng vì cạnh tranh ko lành mạnh mà tự mình làm bẩn chính bản thân mình.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Mình bán mà chưa bị. Vì đơn nào nhiều nhiều là mình toàn trả vờ e giao hàng đến rồi chị ra nhận hàng nhé . Xem phản ứng rồi mới giao hàng.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Đúng là quá đáng thật, chia sẻ với mẹ nó. ghen ăn tức ở kiểu này , nó cũng ko khá đc đâu bạn ạ
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Khổ thân mẹ nó gặp phải đồ khốn, thôi mẹ nó ah những đứa như thế sẽ không gặp được điều tốt đâu./.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Công nhận đúng như mẹ nó nói. Bỉm trên diễn đàn ko phải em bán có giá tốt nhất, vì thực sự nhà và chỗ làm cách nhau rất xa ( khoảng 13km), vì em đều cố gắng fs mọi đơn hàng, nếu ko chuyển được cũng nói luôn vì toàn tự ship, nhiều mẹ là khách hàng ruột, dù có người khác chào giá tốt hơn 1 giá ( 12k/thùng) mà các mẹ ấy vẫn ủng hộ em, tất cả đều được đánh giá vì tinh thần bán hàng các mẹ ạ ...
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Em cũng nghĩ lộc ai người đấy hưởng. Ở trên này nhiều người cùng bán một mặt hàng giống nhau nhưng cạnh tranh công bằng. Chơi xấu tính thế thì về lâu dài chả có lộc đâu.