em dễ bị lừa thật đấy, mua qua hàng qua đt mà em chấp nhận trả hêt 100% , mà giá iphone rẻ như vậy thì ai mà tin được, chia buồn với em
Hiện nay có rất nhiều trường hợp rao bán hàng qua mạng mang tính chất lừa đảo bạn à, những trường hợp khác họ còn lừa lấy một số tiền lớn và của nhiều người nhưng không hề tráo hàng đến tay người mua. Âu đó cũng là một bài học để cảnh tỉnh, mong rằng qua những diễn đàn như thế này chúng ta có thể phát giác và phổ biến rộng rãi những trường hợp như trên để cho nhiều người được biết và phòng tránh.
Hic, chia buồn với bạn nhé. Một lần có đọc 1 bài ở Webtretho cũng nói là mua Iphone trong SG xong lại mua phải hàng lởm. Hic, em cũng mua hàng trên mạng mấy lần rồi. Nhiều khi ảnh với hình chả ăn nhập với nhau gì cả. Cũng may là em chỉ mua quần áo thôi.(
Đúng là một con sâu bỏ giầu nồi canh, những kẻ lừa đảo làm mất đi uy tín của những người bán hàng trên mạng. Thành thật chia bồn cho những ai mua phải hàng lởm ở mạng.
Mình cũng thấy lạ sao mẹ nó không thắc mắc khi trên dao vặt để tên người khác mà khi nói chuyện điện thoại lại tên người khác mà mẹ nó cũng tin tưởng được hả. Thôi mẹ nó đừng buồn, cứ chờ xem thế nào, hy vọng mẹ nó sớm tìm ra. Cuộc đời thật lắm điều đáng sợ.
AX mình dị ứng với việc mua hàng qua mạng lắm, nhg mình thì thấy cũng hay hay. Máy Iphone TQ chỉ có chưa đến 2tr đâu. Mà mẹ nó liên hệ với bên vatgia ho sẽ giúp bạn tìm được đấy. Chúc bạn sớm tìm được vị khách lừa đảo này.
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! có nhìu khi mình mún mua hàng qa mạng mà chỉ sợ bị lừa đảo thôi
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! mọi nguoi canh giac nhe, đừng nhẹ dạ cả tin quá....
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! bạn liều quá,mua máy đắt tiền mà lại mua qua mạng ko check đc.ở HN thiếu gì tích cóp bao lâu chứ có ít ỏi gì đâu
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! Chia buồn với mẹ nó, theo em thì mẹ nó nên mang giấy chuyển tiền rùi ra báo công an, từ số TK chắc cũng lần ra được chưng minh thư đó.
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! Kiểu lừa này mình cũng nghe thấy nhiều rồi nhưng phải công nhận là con gái lần đầu mà order hàng qua mạng, nhất là hàng công nghệ ko kiểm tra được mà lại ở xa thì đúng là hơi liều thật. Lần sau rút kinh nghiệm bạn ah, nên mua chỗ nào tin tưởng và có uy tín một chút và tốt nhất có người quen biết chuyên môn về món đồ mình mua thì càng tốt hơn.
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! em thì ko dám mua trên mạng mà mua xa như thế, giờ khó có thể tin tưởng ai đc, mua những hàng như đt, xe máy, hay máy tính em phải có người am hiểu đi cùng thì mới dám mua, còn như quần áo, váy vóc thì em vẫn tin tưởng các mẹ là chính
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! hic, thế sao b k chuyển trước đặt cọc để lấy hàng rồi chuyển tiếp? chuyện buôn bán mà bị lừa đúng là chả bjo hết được chia sẻ với b
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! khổ thân em gái.....................................................................
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! đúng là 5 tr thì chỉ có hàng tàu thôi bạn, đứa bạn mình cũng nhập hàng xách tay về nhưng ko có giá ý đâu. hi vọng ai biết cách tra giúp bạn ý
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! em thấy đến tận nơi xem hàng đc thì mới mua ạ, mua đồ điện tử khó lắm ạ
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! ôi trời ơi, cái này ko đc check tận nơi mà mn dám mua , thôi thì ủn lên giúp mẹ nó may ra có ng biết anh này.
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! Bao nhiêu gương mua bán bị lừa đảo đầy ra đấy mà bạn còn không biết đường rút kình nghiệm cho mình. Cứ nghe giọng thấy lịch thiệp rồi nó ba hoa này nọ là tin sái cổ. Nói hơi khó nghe nhưng bạn đừng buồn, đọc bài của bạn mình thấy giận bạn hơn là giận thằng khốn kia. Mua bán tận nơi, xem hàng tận mắt còn chẳng ăn thua nữa là mua qua mạng, lại xa xôi như thế! Mình biết cảm giác mất của, hơn nữa là bị lừa nó như nào, coi như của đi thay người, rồi thằng kia nó cũng không nuốt trôi được đâu, đời sẽ lấy lại của nó gấp trăm nghìn triệu lần như thế. Chứ bây giờ tìm thông tin của nó cũng khó, nó dùng thẻ của người khác, địa chỉ ảo thì cũng biết đâu mà lần. Nhanh qua nỗi buồn bạn nhé!
Ðề: Em bị lừa, thất vọng quá, các bố mẹ giúp em với! trời ơi, sao chị để bị lừa vậy, mua mấy hàng điện tử thì phải tự tay mình check hàng chứ sao mua ở phương xa như vậy tên bán cũng thất đức quá đi thui