ok em,anh thích nhất là làm việc với ai còn độc thân như anh,mà thích nhất nữa là làm việc với ai độc thân lại hợp tuổi với anh hihi ! hai ngưởi sống giữa cô đơn,nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi !
Eo lại còn biết hợp tuổi nữa cơ ạ...khách hàng tiềm năng nên tìm hiểu kỹ thế a hihi. Kiểu này a có muốn hết buồn hay ko thôi, vui tính quá đi
Các mẹ cứ thấy ai vào cửa hàng mình mà đeo khẩu trang với đội mũ bảo hiểm là cần phải hết sức đề phòng nhé
hihi ! like vậy là thích anh rồi đây ! ờ nói thế nào được đây em nhờ ! chắc anh đứng hình không biết nói gì được nữa rồi (! em đợi anh-đợi anh-anh về anh nhờ bác xuân hinh viết kịch bản ghi vào giấy cho anh để anh học thuộc mang đi làm hành trang đút túi quần để anh đi hỏi vợ còn biết đường mà thưa chuyện với em cho nó lưu loát !
Em nói thế rồi thì anh còn biết nói như thế nào được nữa ! anh dối trí quá ! chả biết nói với em chuyện gì để mình còn có câu chuyện đi tiếp ! em có dùng zalo thì nhập số đt của anh ở dưới rồi kết bạn với anh,chứ bí quyết hỏi vợ mà mang hết lên trên này thì lộ hết ! bác xuân hinh nói với anh thế
Hjc, tội mn quá, lẽ ra lúc phát hiện ra mn hô hoán lên cho mọi ng đi đường bắt giúp chứ, đuổi theo ở cái đất HN này thì khó ah. Mn lên CQ trình báo chưa ah? giờ có camera giám sát ở các đường phố đấy, nhờ bên CQ CA họ xem giúp cho, chắc chắn sẽ tìm ra đc thôi ah.
Đi đâu cũng thấy hai đồng chí này an ủi nhau nhể. Chia buồn với em, số nhọ thôi em ạ. Cố lên em, mạnh mẽ lên, mềnh là dân làm ăn mà. Có đứa nó lỗ cả gia tài mà vẫn vực đây được cơ mà. Giờ tụi trộm cắp nó lắm thủ đoạn tinh vi lắm, mình chỉ chăm chăm để ý tới tụi nó thôi cũng mất hết thời gian và tâm trí rồi, đâu có thời gian mà nghĩ chuyện nàm ăn nớn với hội nhập nữa. Có nhiều phương án, trong đó, anh nghĩ tốt nhất là tìm nhân viên tốt, nghĩ cách để tăng cường an ninh bằng các biện pháp cơ bản và nâng cao. Thực ra là do mình sơ hở chứ hổng hẳn tụi nó tinh vi đâu, nghĩ thêm tí nữa thì sẽ ổn. Cũng đừng vì thế mà đôi khi cứ nghi ngờ khách hàng rồi dẫn tới mất khách. Khó vậy đó. Thay vì để phân biệt đứa này đứa kia, soi mói xem nó có dở thủ đoạn gì không, thì hãy tạo ra qui trình bán hàng, chăm sóc khách hàng theo các khâu với độ an toàn cao, ở những nước như Việt Nam thì cái này phải nghĩ sâu sâu 1 tẹo. Chúc em mau kiếm được chồng để có người an ủi với lo toan những lúc thế này. Ông chim nhỏ khuyên thế là chí phải đấy. Không thì bắt ông chim nhỏ này về nuôi cho chim ổng lớn rồi thịt cũng được hen.
ha ha nói hay nè. mỗi đoạn em like cho vài phát nhé. nàm ăn nớn quá lên chưa nghĩ tới những điều anh nói , thanks a Riêng a @con chim non nho nhỏ có người nuôi rồi, e ko dám làm thịt
Căng đó nhở, lang thang trên mạng tìm chồng mà hổng có thấy, lại còn bị ăn cắp giữa ban ngày, chắc dưới nhà em là mỏ than đó. Kể ra mà mình mà tốt đẹp 1 tí thì cũng muốn tìm hiểu nhau rồi đó.
uh có khi a lập 1 tô pic riêng cho e, kiếm mấy ảnh ng mẫu áo tắm up lên cho zai nó vào tha hồ cho e chọn, hjhj