Khoảng từ 18h35 đến 18h50 ngày hôm qua em có đánh rơi 01 ví nam màu đen khi đi từ gần chỗ nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội ra cổng, đến khi qua bên đường sang chỗ indochina thì sờ túi k thấy ví đâu. Trong ví có các giấy tờ: CMND, thẻ ngân hàng, giấy tờ xe máy, bằng lái xe oto, xe máy,... đều mang tên Đỗ Thành Trung, sinh ngày 19/7/1986 và một số đồ lặt vặt, tiền mặt. Các bố, các mẹ để ý nếu có bất kỳ thông tin gì liên quan đến những đồ như thế thì làm ơn báo giúp em qua số điện thoại: O936771986. Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
Đắng lòng lắm ạ. Có kẻ gọi điện tự xưng nhặt được sđt 01664675609. Rồi nói quanh co vòng vẻo. Chốt lại là anh có hậu tạ cho tôi không. Trước hết nhắn thẻ cào cho tôi 100k để tôi gửi địa chỉ cho đến mà lấy. Mình vốn dĩ đàng hoàng, gửi lại đc cho mình thì sợ gì thiệt nên bảo rất nhẹ nhàng, còn dọa đốt giấy tờ mình. Mình bảo sống thì sống cho đàng hoàng, thích thì đốt, còn nếu giở trò lợi dụng nước đụng thả câu để ăn cái card điện thoại thì cút mẹ mày đi. Tao cũng không phải khó khăn để làm lại mấy cái giấy tờ đó. Chỉ tiếc cái ví do vợ tao mua tặng và có ảnh vợ chồng trong đó thôi. Đang buồn còn ức chế nữa ạ.
Nhận thêm 1 cục tức nữa bạn ạ Mình cũng lường trước nên tỉnh táo, chứ nhiều người mừng quýnh lên vẫn bị lừa thôi ạ Mới đăng lên mấy web lớn thôi mẹ nó ạ
Bố nó lên các diễn đàn lớn như otofun ấy. Trên đó mọi người rất nghĩa hiệp sẽ share giúp bố nó Có cơ may tìm được hơn đấy.