Em và bạn trai quen nhau được gần 2 năm rồi. chúng em ở với nhau được gần 1 năm nay. hôm nay chính thức ngày em bị trể mất 1 tháng và mua que thử có 2 vạch. Em đã nói chuyện với bạn trai em. Anh ấy gọi điện về ba mẹ tháng sau chúng em lên xe bông các mẹ ạ. Chuyên em bị trể anh ấy bảo em giấu, xong xuôi mọi chuyên nếu người nhà có thắc mắc mới nói. bạn trai em cư xử vậy có được không các mẹ ? Em rất yêu bạn trai em, 2 năm quen biết với biết bao sự quan tâm, yêu thương... chỉ còn 1 tháng nữa thôi em đã có một gia đình thục thụ rồi
Ðề: Em bị trễ mất một tháng trễ 1 tháng mà bạn e muốn dấu cũng ko sao đâu. bây h người ta 3-4 tháng mới cưới ý chứ. chúc mừng em.
Ðề: Em bị trễ mất một tháng chúc mừng b nhé, dấu để giữ thể diện cho cả 2, cho cả gia đình nữa, t nghĩ bạn trai b làm như thế cũng đúng mà,
Ðề: Em bị trễ mất một tháng Chúc mừng bạn nhé. Mình cũng có bầu trước cưới hihi. Nhưng ko giấu đc, bố mẹ thì lo lắng, cứ dặn cẩn thận đi lại thui hihi
Ðề: Em bị trễ mất một tháng Có lẽ bạn trai em cũng có nỗi khổ riếng, chị nghĩ em nên nghe lời bạn trai em, rồi xem xét tình hình thế nào còn điều hướng. Đừng lo lắng, sắp trở thành Tân nương rồi, hi