Em bối rối quá các chị ơi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi GoneMemory, 14/11/2013.

  1. GoneMemory

    GoneMemory Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em cũng ko biết bắt đầu từ đâu nữa. Mọi việc cứ đan xen với nhau.

    Em và người đó yêu nhau tính đến giờ là được khoảng 2 năm. Em 20t và anh ấy hơn em 10t. Chúng em yêu nhau rất nhiều, và cũng đang cùng nhau xây dựng công việc chung nữa. Cả hai đều thuộc tuýp người thân thiện nhưng không dễ kết thân với ai. Thậm chí là rất khó. Thường rất khó tìm thấy sự chia sẻ với bạn bè, gia đình và phần lớn những ng xung quanh. Nên yêu nhau rồi là yêu lắm. Nhưng hiện giờ, em đang cảm thấy vô cùng ko ổn.

    Giữa chúng em có rất nhiều kỷ niệm - tất nhiên các cặp đôi yêu nhau nào cũng vậy. Có những lãng mạn khiến ai cũng phải ghen tỵ và mong ước, và cũng có những nỗi đau âm ỉ chẳng thể nói thành lời.

    Cách đây 2 tuần, em vừa đi phá thai. Thai được 6 tuần khi chúng em quyết định phá. Khi mang thai, em vừa vui mà vừa giận. Em đã coi cái thai chính là anh, là hiện hữu của anh, là dồn nén của biết bao những giọt nước mắt, của sự bất an mỗi đêm vắng anh, của tất cả những điên loạn em đã chịu. Khi mang thai, mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy rất đặc biệt. Lúc nào em cũng xoa bụng dưới và để cảm giác lâng lâng choán hết tâm hồn mình. Mỗi sáng thức dậy, em lại đặt tay lên bụng và thầm gọi anh.

    Nhưng giờ nó chẳng còn nữa. Với bao dồn nén vào cái thai, em đã có cảm giác rằng khi phá nó, những dồn nén cũng theo đó mà biến mất. Với cả em và anh, mọi việc giống như một bắt đầu mới cho hai người. Em đã định từ nay sẽ hàn gắn lại những gì đã vỡ. Nhưng cái gì đã vỡ ư? Em cũng ko biết nữa. Em chỉ cảm thấy một thay đổi nào đó trong em. Một cái hố sâu mãi, sâu mãi vẫn cứ đào xuống. Và em thấy thật khó để tin tưởng anh. Những đêm lạnh lẽo đó vẫn trở lại trong em. Sự xa cách. Sự im lặng. Em sợ tất cả những điều đó.

    Em trở nên nhạy cảm một cách thái quá. Em trở nên dễ khóc và dễ dàng rơi vào tuyệt vọng.

    Bây giờ em nên làm gì? Em nên làm gì? Công việc và những mối lo đang vắt kiệt sức lực của anh. Em gánh vác chính công việc mà anh thực sự yêu thích, hy vọng một ngày anh có thể yên tâm về làm cùng full time. Nhưng có một điều gì đó, một điều gì đó cách trở. Cách đây mấy hôm, khi anh và em cùng ngồi im lặng trong Cuối Ngõ, trong ánh đèn mờ ảo, giữa những bức tranh, những lọ hoa và trong chất giọng liêu trai của Khánh Ly hát những ca khúc bất hủ của Trịnh, ta còn gần gũi biết bao và em còn thấy ngập tràn trong tim niềm hạnh phúc lặng lẽ. Mà sao giờ này, chỉ vì một khúc mắc nhỏ, em lại ko đủ tỉnh táo và can đảm để hiểu anh?...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi GoneMemory
    Đang tải...


  2. cugaushop

    cugaushop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    1,807
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    Sao a kia hon bạn 10 tuoi mà bạn có thai 2 nguoi ko cuoi luon đi.
    Chong mình hon mình 14 tuoi đay huhu
     
  3. GoneMemory

    GoneMemory Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    Bọn mình chưa dám lập gia đình bạn à. Cuộc sống còn nhiều khó khăn quá. Bạn bè anh và em trai anh ấy đều có gđ khi chưa sẵn sàng, cuộc sống thấy hãi luôn ấy :(.
    Mình buồn quá. Anh ấy càng im lặng, mình càng thấy xa cách. Mà mình càng nói, thị anh lại càng thấy mình ko hiểu anh.

    Chồng bạn hơn bạn nhiều tuổi vậy, hai người có chia sẻ với nhau được nhiều ko?
     
  4. Mio Cake

    Mio Cake Bán buôn bán lẻ Kem Ý Mio Gelato

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    Thế khi em phá thai là có sự đồng thuận của cả 2 chứ? Vấn đề của 2 em chắc phải tự tìm cách giải quyết thôi. Người ngoài chắc ko hiểu sâu sắc được như ng trong cuộc đâu em. Hãy lắng xuống 1 thời gian để suy nghĩ cho kỹ, và cảm nhận và quyết định nên làm gì.
     
    GoneMemory thích bài này.
  5. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    cố gắng vượt qua e nhé rồi moị chuyện sẽ ổn thôi ,e đang rơi vào khoảng lặng đấy cứ bình tâm và suy nghĩ kĩ trước khi làm bất cứ việc gì nhé!
     
    GoneMemory thích bài này.
  6. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,031
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    Mình không hiểu lắm về câu chuyện của bạn, chẳng lẽ ng đàn ông đó cũng không muốn giữ đứa bé sao? Có nhiều cái người trong cuộc hay bị ngộ nhận hoặc cố tình không nhận ra. dù sao cũng chúc bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này, và sớm tay trong tay cùng ng mình yêu
     
    GoneMemory thích bài này.
  7. summer cee

    summer cee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    mình đọc bài của bạn 2 lần và mình thật sự k hiểu bạn đang muốn nói điều gì và cần gì ở người đọc. Câu ch của bạn bắt đầu bằng việc khẳng định 2 ng yêu nhau, sau đó bạn có thai rồi phá thai và tiếp theo thì mình cũng... k hiểu. Rằng hiện tại bạn k tin tưởng ng mình yêu nữa và k biết làm gì??? Tại mình học k giỏi văn, mình thấy bạn dùng nhiều câu nghe rất là "văn học" nào là hố sâu, hàn gắn những gì đã vỡ, rồi bạn tả khung cảnh cf cuối ngõ,... nhưng mà nội dung câu ch nó rời rạc, lủng củng và lộn xộn như chính suy nghĩ của bạn vậy... Bạn bảo 2 bạn rất yêu nhau, bạn cũng chấp nhận ch quan hệ, có thai, phá thai hay nói khác đi là tự nguyện, bạn cũng k xác định ch cưới xin... vậy bạn đang bối rối vì ch gì? Có chia tay hay tiếp tục yêu à? hay là hoang mang k hiểu người mình yêu là người như thế nào? Hay là làm thế nào để tiếp tục yêu và tin tưởng "anh ấy"? Bản thân bạn còn không xác định được câu hỏi của mình thì tìm làm sao đc câu trả lời. Thêm vào đó, người yêu của bạn là ng như thế nào? Tình cảm của 2 bạn đã đến giai đoạn nào, ra mắt gia đình hay bàn tính ch cưới xin chưa hay thế nào,... bạn đều k nói thì rất khó để chia sẻ với bạn. Còn với những gì bạn viết mình chỉ khuyên bạn thế này:
    1. Bạn nên dành thời gian cho chính mình, để nghỉ ngơi vì bạn mới phá thai, rất ảnh hưởng sức khỏe. Tốt nhất là nên tẩm bổ cho chính mình để ổn định sức khỏe tránh ảnh hưởng tới việc mang thai của mình.
    2. Đối với chuyện tình cảm, nên có 1 cái nhìn khách quan, thực tế và lý trí hơn. Từ tình yêu đến hôn nhân k đơn giản chỉ là ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn mà là cả 1 quá trình tìm hiểu từ cách sống, cách nghĩ đến gia đình, khả năng kinh tế, sự ổn định của tương lai,... Bạn hãy suy nghĩ xem 2 bạn có xác định cưới hay k? Nếu có thì vấn đề ở chỗ cả 2 cần chuẩn bị những gì cho tương lai của 2 ng, còn nếu không thì dừng lại cuộc tình này và hãy bắt đầu cuộc sống của chính mình. Nói là "sẵn sàng cưới" nghe nó mơ hồ lắm bạn ạ. Thế nào là đủ để sẵn sàng? Khi có nhà hà nội? hay khi có oto đi? Hay khi 2 bạn phải có lương vài chục tr 1 tháng?.... 2 người nói với nhau rằng chúng ta chưa thể cưới vì chúng ta chưa có cái này, chưa có cái kia nhưng vấn đề là ở chỗ 2 người đã và đang làm gì để tiến tới cái tương lai ấy. Tương lai là cái k xác định còn kế hoạch là xác định, thay vì nghĩ tương lai thì hãy lập kế hoạch. Nếu người yêu bạn là 1 ng có chí hướng thì anh ấy sẽ có kế hoạch cho việc này hết rồi, còn nếu anh ta chưa xác định ch này và vẫn kiểu cứ yêu đi, khi nào anh ổn định hơn chúng ta cưới thì... tạm biệt chim én đi bạn ạ.
    3. Mình thấy bạn chưa thật sự hiểu người yêu của mình. Tất cả những cái mà bạn đang suy nghĩ: rào cản, khoảng cách, hố sâu,... chỉ là những cái do chính bạn tạo ra. Vấn đề nằm ở chỗ việc phá thai giống như giọt nước tràn ly, bạn mơ hồ không hiểu tương lai của cả 2 sẽ như thế nào. Vừa sợ anh ấy sẽ chán và bỏ mình lại vừa sợ cưới mà chưa đâu vào đâu,... suy nghĩ thế cũng là bình thường bởi bạn là con gái, bạn vừa phá thai (1 việc làm khá nghiêm trọng) còn người yêu thì k động viên, an ủi mà lại im lặng. Bởi vì anh ta im lặng nên bạn thấy tủi thân, thấy hổ thẹn, thấy tự trách chính mình, thấy lo lắng cho tương lai của chính mình? Nếu đúng là như vậy, mình nghĩ bạn hãy gạt bỏ những suy nghĩ ấy khỏi đầu, vì điều đó không giải quyết được vấn đề gì cả. Bạn đang để tương lai, cuộc sống của mình phụ thuộc vào anh kia nên bạn bị động và dễ rơi vào tình trạng hoang mang, k biết nên làm gì, không hiểu anh ta định thế nào. Hãy tự tạo dựng cuộc sống của riêng mình, yêu nhau hay cưới nhau thì mỗi ng đều cần có sự tự chủ riêng. Sự im lặng của anh ấy có thể có 2 lý do: 1 là anh ấy cảm thấy có lỗi với bạn, k biết nên an ủi hay nói gì với bạn, nói như thế nào và làm gì vì bản thân anh ấy cũng đang rất hoang mang, cưới thì sợ cả 2 cùng khổ mà k cưới thì bạn lại thiệt thòi; 2 là anh ta là kẻ chẳng ra gì, việc phá thai coi như giải quyết xong vấn đề, anh ta cũng chẳng quan tâm xem bạn như thế nào và cũng chả có định hướng gì cho cả 2 và đang chán ^^ Người yêu bạn là trường hợp nào thì chỉ bạn mới biết được. Tốt nhất là bạn nên dũng cảm, xác định trong mọi trường hợp bạn đều có thể sống đàng hoàng, k bị phụ thuộc kinh tế nhé! Hãy suy nghĩ và nói ch với người yêu bạn... như 1 người trưởng thành. Hãy dẹp mấy cái suy nghĩ hay băn khoăn về khoảng cách hay này kia đi mà đi thẳng vào vấn đề. Tương lai của 2 người là gì? Làm gì cho cái tương lai ấy? Ví dụ như 1-2 năm sau sẽ cưới, trong thời gian đó cả 2 cần chuẩn bị những gì? Cần tìm hiểu về nhau, về gia đình nhau xem có phù hợp không, về kinh tế cần chuẩn bị những gì, nhà cửa đất đai, phương tiện đi lại hay công việc,... Có khi nào bạn nghĩ, anh ấy im lặng k chia sẻ với bạn vì những suy nghĩ của bạn khiến anh ấy nghĩ bạn còn trẻ con, chưa hiểu ch? Hãy chứng tỏ với anh ấy rằng bạn là người trưởng thành và tự lập, đủ chín chắn để anh ấy chia sẻ và xác định tương lai.
     
    GoneMemory thích bài này.
  8. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    @ Summer cee: Phân tích rất hay và đúng.
    @chủ top: đến bjo 30t mà anh ta vẫn còn đang đắn đo,hoang mang về cs gia đình thì next luôn đi.anh ta ko biết nhận trách nhiệm vs cái thai,ko biết làm sao cho tốt thi em có thể nương tựa và trao cuộc đời mình cho anh ta ko?
    chứ theo em thì phải đợi đến khi nào anh ta mới chín chắn,mới sẵn sàng cho cs gia đình.?
    Thứ nữa là em cũng đang hoang mang vs chính cuộc tình của mình ko biết sẽ ntn?
     
    GoneMemory thích bài này.
  9. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    20 tuổi có thai với 30 tuổi mà còn phải phá mặc dù....yêu nhau. Cả 2 đều vô trách nhiệm.
     
  10. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    thế giờ em có đang là sinh viên ko? anh í lớn tuổi thế mà ko cưới em đi à?
     
  11. Pham Studio

    Pham Studio Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/11/2013
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    Ôi tại sao có rồi mà bạn lại phá? con cái là của trời cho, nếu có rồi sao bạn vs ng yêu ko để sinh bé? anh ý 30t rồi cũng đâu phải là ít để nghĩ đến chuyện lập gia đình?
     
  12. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,786
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    ôi, sao lại như thế, hichic, biết phải làm sao, bạn p gắng lên, thật bình tĩnh nhé
     
  13. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    con trai 30t rồi mà chưa muốn lập gia đình? 30t mà chưa sẵn sàng để làm bố? hơn những 10t chứ k phải là 1,2 t mà kêu chưa sẵn sàng. mình hoàn toàn k đồng ý với việc 2 bạn phá thai như thế, con cái là của trời cho, có bao người mong có con k được.
    nhưng việc đã rồi, bạn nên nghỉ ngơi và nói rõ với a ấy, k thì chia tay đi
     
  14. GoneMemory

    GoneMemory Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em bối rối quá các chị ơi!

    Phần hồi đáp này em xin gửi tới cả Mẹ Diệp Anh nữa ah.

    Em rất cám ơn chị vì những lời khuyên. Chị nói đúng, lúc viết bài này thực sự suy nghĩ của em rất rối bời.

    Chúng em có dự định tiến tới hôn nhân. Nhưng chưa cưới được vì em còn trẻ quá, gia đình vốn đã ko thích anh ấy sẽ lại càng ko cho.

    Các cụ dạy "tam thập nhi lập". Anh ấy vì đam mê riêng khác với công việc đúng chuyên ngành nên 2 năm trước đã bỏ công việc kia để theo đuổi đam mê. Sau đó ko lâu cũng là lúc biết em, và chúng em cảm thấy rất hợp nhau. Nên bây giờ hai người mới làm cùng nhau. Tuy nhiên, chúng em đến với nhau ko đơn thuần vì hợp ý tưởng đâu ạ. Vì chúng em khi nói chuyện rất thoải mái với nhau nên sau đó mới biết là trùng ý tưởng công việc ạ. Công việc nào khởi sự cũng khó, nên tài chính cũng là vấn đề lớn.

    Em bối rối ở một điểm thế này. Thứ nhất, ai cũng nói rằng anh ấy 30t rồi mà chưa sẵn sàng lập gđ thì là ng vô trách nhiệm; nhưng nội tình thì em hiểu vì anh ấy có đam mê riêng, công việc cũ của anh ấy rất ổn (hiện giờ anh ấy là nhân viên tốt nhất lại công ty mới), ở tuổi 28 bỏ đi cũng ko đơn giản. Vậy anh ấy có phải ng có chí và có trí ko? Thứ hai, có những sự việc khi em nghĩ lại, em phải công nhận là anh ấy rất nhẫn nại với em, cố gắng nhiều vì em cũng như tương lai chung của hai người; nhưng cũng có những sự việc khiến em cảm thấy ko thể nương tựa vào anh ấy. Em vốn ko phải người thiếu tính độc lập. Em hoàn toàn có thể tự lo tài chính. Nhưng về mặt tinh thần, nhiều khi em mất lòng tin lắm chị ạ! Vậy nên trong top, em mới nhắc nhiều đến khoảng cách giữa hai người.

    Sự việc em bỏ thai giống như một thử thách lớn hơn cả mà chúng em phải trải qua. Cả hai đều cảm thấy đây là một khởi đầu làm lại cho hai người. Nhưng dường như trong mqh này vẫn có những ung nhọt chưa thể giải quyết. Tệ ở chỗ em ko thể giải thích ung nhọt đó là gì. Em bị tật hay quên, rất hay quên. Nhiều khi như là bị bệnh trí nhớ ngắn hạn vậy. Nên những gì em còn nhớ được chỉ là cảm giác, chứ rất khó để em nói ra sự việc gì khiến em có suy nghĩ như bây giờ! :(

    Theo các chị, có những điều gì là quan trọng nhất em nên cân nhắc ở một ng đàn ông mình sẽ lấy làm chồng ah?
     

Chia sẻ trang này