Mình có mấy người chị họ lấy chồng cũng khá lâu đó, BS nói cũng khó có con nhưng các chị mình vẫn kiên trì chửa trị lắm nên bây giờ người thì mới sanh, người thì 2 tháng nữa sanh mà các chị mình cũng khá lớn tuổi rồi, yên tâm và lạc quan lên bạn nhé, chúc bạn có 1 cuộc sống tốt đẹp
Nếu bạn ở Hà nội bạn có thể đến Bs Ngọc Lâm ở xóm Kho, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm để khám. bác ý kết hợp cả đông tây y. Mình lấy chồng hơn 2 năm không có kquả gì. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà vẫn "điếc", đến khi được giới thiệu đến Bs Lâm là ok. Bs Lâm khám chữa bệnh với phương châm làm phước là chính vì thế bạn có thể yên tâm nhé.
Chị ơi! Em rất thông cảm với chị. Chị họ em trước cũng ở trong tình trạng của chị đấy. Ngày trước suốt ngày chị ấy sang khóc thôi, nào là mẹ chồng hay nói này nói nọ, lại còn giục chồng chị ấy li dị để lấy người khác. Nhưng mà chồng chị ấy không đồng ý. Sau khoảng 5 năm thì chị ấy xin bố mẹ chồng chuyển ra ngoài ở riêng. Gọi là để thay đổi không khí. Sau khi ra ở riêng em thấy chị ấy vui vẻ hẳn ra vì không phải dối mặt với mẹ chồng hằng ngày nữa. Sau 1 năm thì chị ấy có tin vui. Cái quan trọng là chị ấy sống thoải mái, không bị chịu áp lực và chồng chị ấy cũng luôn yêu thương, quan tâm động viên chị ấy. Chị đừng bi quan quá nhé. Cứ thoải mái tinh thần nhé. Chúc chị sớm có tin vui
Lâu lắm rồi mình mơí vào lại đây.Cám ơn các bạn suốt thời gian qua đã động viên và an ùi mình.Mình tbông báo cho các bạn tin mừng nha, hiện nay mình đang có em bé được gần 6 tháng rổi.Hạnh phúc lớn nhầt của mình là được làm mẹ, đựoc mang trong ngừoi dưá con của người mà mình yêu và tôn thờ.Cám ơn các bạn nhiều lắm.Chúc mọi điều may mắn đến với các bạn
chúc mừng vợ chống bạn nhé.kiểu gì trời cũng thương những người khó khăn mà bạn.bạn thân mình cũng lấy chồng 4 năm bây giờ mới chửa đó bạn ạ
Chúc mừng mẹ nó nhé. Đúng là trời vẫn rất công bằng mà. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh.Lúc sinh mẹ tròn con vuông nha.
Đúng là làm người phụ nữ khổ thật. Nhg đúng là trời ko phụ lòng người. Chúc mừng mẹ nó đã có tin vui nhé.Trước mình cũng lo cái vụ này lắm vì kinh nguyệt cực kỳ thất thường. May quá cũng sinh được 1 nhóc đáng yêu. Hii,nghĩ lại ngày xưa vẫn thấy run....
Mình định làm topic mới nhờ các chị , em chia sẽ . Nhưng vào đây , mong heocon83 cho mình ăn ké vài ba ngày với nha. Mình bị dính đứa thứ 3 , chỉ có 3 ngày nữa là minh phải quyết định bỏ hay giữ ???? Thề là chưa bao giờ debui có ý định bỏ đâu . Nếp tẻ mình đã có đủ hết rồi . Đứa lớn 30 tháng, đứa nhỏ 15 tháng . Mình 36t còn xã thì 54t . Mình kế hoạch từ lâu rồi , mà sao hôm nay lại bị dính nên mới bị stress đến nông nỗi này . Hỏi ý Mẹ thì tùy bản thân mình, hỏi chồng thì chồng sợ tội lỗi đòi đẻ . Nhưng quả thật đẻ thì mình lo kg nổi : sức khỏe yếu , ngoài ra kg bà con họ hàng thân thích xung quanh . Cái gì cũng KHÔNG , chỉ có y tế sức khỏe bên đây là ok. Cả tuần nay mình kg làm gì được , mong nhờ các chị em chia sẽ nên phải làm sau đây ? giữ hay bỏ ? Đầu mình nhức quá , viết hơi lung tung mong các chị em hiểu thông cảm cho debui nha.
Bạn ơi, cái chính bạn cứ để tâm lý thoải mái nhá, tâm lí ảnh hưởng rất nhiều đó, chị họ mình chạy đông chạy Tây chữa 3 năm ko có con, ông bà í mới quyêt lấy tiền tiết kiệm đi chơi xuyên Việt 1 chuyến, cho đầu óc thoải mái, thế là sau lần đi đó là đậu đấy, 1 cu cậu khôi ngô lắm. Chúc bạn sớm có tin vui
Khó nghĩ quá ta .... nếu cho chị lời khuyên thì em khuyên chị nê để sanh bé .... nhưng vấn đề quan trọng thì cũng ở chị và GĐ quyết định thế nào .... Trước có bà bán hàng rong gần nhà em cũng bị dính đứa thứ 3 cứ lăn tăn để sanh với bỏ .... sau đó quyết định để ... giờ sanh dc thằng bé cũng rất kháu khỉnh ... ( giờ được hơn 1 tuổi rồi đó chị ) .......cố lên chị nhé !
Chúc mừng mẹ heocon nhé. Đúng là trời không phụ lòng người chị nhỉ. Chúc bé con hay ăn chóng lớn nhé.:-\":-\":-\"
cuối cùng nhà heo con vẫn tóm được 1 chú cọp con. Ko biết bạn đã xác định được giới tính của cháu chưa? Nếu có thì post lên để mọi người chia sẽ. Đồng thời cũng mong bạn chia sẻ hành trình đi tìm con để các mẹ có hoàn cảnh tương tự có mục tiêu phấn đấu
Chúc mừng bạn heo con nhé, mình đọc cả topic của bạn, đến đây thở phào và thấy mừng cho bạn rất nhiều. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Cố gắng ăn uống tẩm bổ và chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh nhé. Có tin gì mới nhớ cập nhật cho mọi người được biết nhé.
Mới đọc topic của meheocon, cảm giác nghẹn ngào chạy dọc sống lưng vì thương cho mẹ nó quá. Nhưng khi đọc tiếp đến gần cuối thì thấy meheocon đã có em bé rùi. Mình cũng sắp được làm bố nên mình hiểu rất rõ cảm giác hạnh phúc của mẹ nó. Chúc mừng mẹ nó thật nhiều. Chức tất cả mọi người luôn gạp nhiều may mắn và ngập tràn hạnh phúc.
Chào heocon1983 Bạn đừng quá bi quan, bây giờ y học tiến bộ lắm, mọi chuyện đều giải quyết được. Bạn đi các bệnh viện chuyên khoa xem. Chúc bạn sớm có em bé.