Heocon, đúng là đi lấy chồng mà lâu chưa có con thì áp lực lắm. Chị cũng từng bị lưu nên biết cảm giác chán nản như thế nào. Cố gắng em nhé, gia đình chồng nhưng quan trọng nhất là chồng mà thông cảm được là hạnh phúc rồi em ạ. Tâm lý cũng quan trọng lắm, càng mong ngóng, căng thẳng sốt ruột lại càng khó. Em đã cắt 1 bên vòi trứng chưa? Dù sao có hy vọng thì vẫn cứ chờ thôi em ạ. Bạn chị lấy chồng cũng mấy năm rồi mà chưa có gì, cũng uống thuốc bắc thuốc nam các kiểu. Nhiều lúc bạn chị chán lắm, nhưng cũng cứ nói xem tử vi phải đến năm 2012 mới có con nên lạc quan hơn. Cố gắng em nhé.
Ðề: Em buồn và tủi thân lắm Chúc mừng cho heocon nha, chúc hai mẹ luôn luôn khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc, khi mà mình đọc đc bài thì chắc bé đã ra đời rồi, heocon có rảnh thì chụp hình hai mẹ con cho mọi người xem chia sẻ niềm hạnh phúc chung với bạn nha
Ðề: Em buồn và tủi thân lắm Đúng là vấn đề bên nhà chồng bạn thôi, chứ vợ chồng thằng em nhà chú mình lấy nhau 4 năm mới có bé cơ, bạn cô gắng lên nhé
Ðề: Em buồn và tủi thân lắm chị đi khám bs đi. theo 1 bsi~ nào đó rùi sẽ có kết quả thôi. cở hà nội hay ở đâu? vừa kết hợp bsi~ vừa đi xem bói xem sao. nếu c ở hn thì ll với e về chuyện đồng bóng nhé. vì chính chú e đã xin đ.c con trai,mà k cần mất quá nhìu tiền nhé. mà chuyện đồng bóng này phải chồng c cũng đồng ý cơ. chú e cũng làm phúc là mách cho nhìu người rùi, họ đều thành công hết đấy.