Tâm sự Em Chỉ Là Một Đứa Đẻ Thuê

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Ngựa Con Của Mẹ, 28/6/2017.

  1. Ngựa Con Của Mẹ

    Ngựa Con Của Mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2014
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Chẳng khác nào đẻ thuê các chị ah. 2 thằng con zai lúc bé thì bám mẹ không rời, cái gì cũng mẹ cũng mẹ. Nhiều khi mệt nhưng vui nhưng từ khi bé 2 tuổi thì đứa nào cũng bám bố, cái gì cũng bố. Ngay cả mặc quần áo, mặc bỉm lúc đi ngủ cũng phải bố mặc mới chịu, không cho mẹ mặc. Rồi ăn cũng phải bố đút mới ăn, đi đâu cũng phải kéo bố đi cùng mới đi...

    Tự dưng nghĩ em thấy tủi thân quá!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngựa Con Của Mẹ
    Đang tải...


Chia sẻ trang này