Ðề: Em chồng đi lấy chồng chồng bạn chán thế, bạn hỏi lại chồng xem vậy mẹ anh hồi môn cho em chỉ để đẹp mặt thôi ạ. có thể cho kém hoặc hơn nhưng mà cho kiểu như này thì khác gì cầm hộ....tủi thân lắm...
Ðề: Em chồng đi lấy chồng mn cứ hỏi xem e chồng thích gì rồi mua cho, nếu quà nhỏ thì cho thêm tiền là đc mà
Ðề: Em chồng đi lấy chồng E vừa bị thất nghiệp thế mới nản. Chồng em khá là gia trưởng. Bình thường tiêu lương chồng em vì lương của em em muốn giữ lại để phòng lúc đẻ đái xong cần nhiều tiền. Trước khi thất nghiệp em cũng là người kiếm được tiền nhưng giờ thất nghiệp rồi nên em thấy tự ti quá. Cái cảm cảnh tiêu tiền của chồng làm em thấy ớn. k biết gia đình các mẹ như nào chứ gia đình em thì vợ giữ tiền vợ, chồng giữ tiền chồng. hic
Ðề: Em chồng đi lấy chồng lấy nhau rồi thì hai vợ chồng phải về chung một mối chứ mn,, nhà tớ lương chồng tớ giữ,,đưa cho ôg ý chi tiêu cá nhân thôi, còn lại mình giữ khi nào mua sắm hay có chuyện gì thì hai vợ chồng cùng bàn rồi quyết.. còn chuyện e chồng mn thì mn cho cô ý bao nhiêu là tùy điều kiện hai vc thôi, của hồi môn cho cô ý thì bố mẹ chồng mn phải lo chứ
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Mình nghĩ là mua quà thì có thể rút tiền ra mua vàng cho chứ ai lại bê i si nguyên như thế cho, buồn cười quá
Ðề: Em chồng đi lấy chồng tùy tài chính gia đình bạn, em gái đi lấy chồng thì cho tầm 2tr-1chỉ là ok rồi, nếu gd bạn có đk thì cho hơn.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Tùy đk mn ạ có thể mừng em 1 vài chỉ vàng. Ít thì 1 chỉ, nhiều thì vài chỉ.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng làm nt có khác nào có tiếng mà không có miến đâu mn!đã cho mình rùi thì do mình quyết hết.khổ thân mn lại bị tra tấn tinh thần rùi
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Bây giờ mà tranh luận với chồng thì sẽ mâu thuẩn lớn đấy vì mình nghĩ chồng bạn là người gia trưởng và có quan niệm khá cổ hủ. Bạn lựa lựa khuyên chồng còn nếu thấy tình trạng có vẻ căng thẳng thì thôi nhường chồng cho yên ấm nhà cửa mn ah.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Khổ thân mẹ nó, mẹ nó thử dò la ý nhà chồng xem có giống ý chồng bạn không? Đấy là của nhà chồng tặng bạn chứ có phải gửi bạn đâu mà làm sao lại phải giữ lại cho em chứ.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng hehe, em đi lấy chồng mà chị dâu ko có 1 xu gọi là tiền mừng. cơ mà có sao đâu, hihi
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Bạn lựa xem ý chồng bạn có thay đổi không thì bảo với chồng là rút tiền ra rồi mua vàng tặng em chồng cho xong chuyện.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng e chồng đi lấy ch ôgf thì bố mẹ chôg phải lo chứ mn, còn mih cho bao nhiêu là tùy miinhf chứ
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Không biết là mẹ nó đã xử lý được chưa, em thì em thấy chồng chị như thế là không được, việc em chồng cưới mình đi quà chỉ là mừng cưới thôi chứ có phải lo của hồi môn đâu.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng mình nói thực nhé, đã tài chính do chồng gánh vác, tất nhiên, của chồng công vợ, nếu tài chính của bạn mà cho đi ( 1 chỉ vàng và sổ tiết kiệm như nhà chồng từng cho) thì bạn cũng nên theo ý chồng. Mình ngày cưới, anh mình chưa làm ra tiền, mẹ mình mua cho ông ấy 1 chỉ vàng để lên tặng mình, tất nhiên bây giờ anh ấy đi làm có thu nhập rồi, nếu sau này anh ấy cưới, mình cũng sẽ tặng lại 1 chỉ vàng đó. Như nhà bạn thì lúc bạn cưới cả gia đình chồng tặng 1 chỉ vàng hay là bố mẹ chồng mua cho bé em chồng 1 chỉ tặng bạn như nhà mình.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng uhm đúng rồi, được cho thế là tốt rồi mn ạ, nhà mình thì ko có đâu, tiền dẫn cưới thủ tục cơ bản của người VN mà còn ko có nữa đây nè, chưa hết, mẹ chồng mình tặng 1 chiếc nhẫn vàng lúc trao quà cho cô dâu nhưng mới đầu tưởng vàng tây( mọi người đã thắc mắc sao lại tặng vàng Tây, vì vàng Tây ko có ý nghĩa cho con cái làm vốn như vàng Ta) thế mà rồi chiếc nhẫn đó cũng phai màu ra là nhẫn mỹ ký Đấy, đời nó chua xót thế đấy, chồng mình vẫn còn bênh mẹ cơ vì bảo cái đó không quan trọng gì... Thôi thì, tớ cam chịu quen rồi, đời tàn nhẫn với tớ nên tớ quen rồi, cứ sống sao cho đúng với lương tâm mình thôi.
Của nhà chồng cho thì là của của mình mà, mẹ nó không nên cho lại làm gì. Nếu muốn cho em chồng thì tốt nhất mua cái khác mà cho.
Theo em thì của nhà ck cho mình là đồ của mình, còn chuyện em gái ck lấy ck, mình có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, còn đâu vẫn là phận sự bmc lo, chứ nhà ck cho mình rôì lại trao lại cho em gái như thế hóa ra vẫn là mình cầm hộ, vẫn đồ của bmc cho con gái chứ có liên quan gì mình đâu!