Ðề: Em con gái tuổi Dần... Welcome, welcome, nhà tớ lúc nào cũng rộng cửa chào đón tất cả mọi người, hehe
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Cho mình điểm danh với, 86 chưa chồng, ai cũng dục, giờ chỉ lo ế à. Muốn làm quen với các ACE trong diễn đàn cho vui, có a nào có ý định kết bạn, làm quen nghiêm túc thì càng tốt ạ. Hiện e đang làm kt ở Hà Nội:-k:-k
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Tớ cũng 86 đây. năm nay được tuổi gia đình bạn bè giục nhiều quá làm mình ko dám về nhà, ko nghe điện thoai bố mẹ lâu nữa. nghĩ mai kia lấy chồng nhất định ko sinh con gái tuổi dần nữa... 29 mùa xuân đã trôi qua...
Ðề: Em con gái tuổi Dần... vâng cảm ơn bạn một cuộc hẹn ngắn ngủi liệu có thể k? hay chỉ nói chơi chơi vậy thôi.
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Ầy, thực ra tuổi Dần nó không phải là cái tội mà, mình nghĩ con gái tuổi nào cũng có người thế này, người thế kia. Nhưng có một điều, có "trải nghiệm" vất vả một chút, sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn, sống hướng thiện và an nhiên hơn. Về gia đình, thì bố mẹ mình dù lo lắng nhưng lại khá tâm lý, hơn ai hết, bố mẹ thương con nên hiểu, con mình cũng muốn có một nơi nương tựa, sẻ chia, muốn có những mầm non tương lai, muốn ổn định cuộc sống lắm chứ...Nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con cái Mà tớ có câu thế này: " Thôi thì trâu không chịu đến tìm cọc, thì cọc đi tìm trâu vậy, còn hơn cứ ngồi chờ rồi lại đổ tại duyên chưa tới" Một cuộc hẹn- Nếu không đủ duyên đi cùng nhau trên một con đường, thì ít nhất cũng có duyên làm bạn bè. Như vậy có gì thiệt thòi đâu ạ. Nhưng em nghĩ cứ nên nói chuyện qua lại trước, nếu hợp nhau, lúc ấy gặp mặt sẽ dễ nói chuyện hơn, chứ tự nhiên gặp mặt, lại chẳng biết nói chuyện gì, lúc ấy thành ra ngại cho cả 2 bên. Số điện thoại trên topic em đã có, welcome bác ạ !
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Mình xin gia nhập hội có được không, cũng quý cô tuổi dần đã 1 chồng và có 2 con đang bon chen kiếm căn hộ nho nhỏ ở HN.
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Mình cũng tuổi Dần nè...bạn có gđ chưa, mình chưa, bố mẹ cũng mong rồi (nhưng không giục)... Nói chưa có người để ý thì không phải, nhưng chẳng hiểu sao toàn gặp người không hợp, không yêu được, hichic. Lũ bạn thì lấy chống hết òy, giờ ngày đi làm, tối về đôi lúc cũng thấy cô đơn...muốn có một người hẹn hò vào mỗi tối thứ 7, hay đi chơi đây đó cũng thấy khó...
Ðề: Em con gái tuổi Dần... giống trường hợp của tớ. mỗi tội mẹ tớ giục quá trời luôn. giờ còn chả dám về quê nữa cơ
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Tớ cũng chưa cậu ạ. Nhưng như comment ở trên tớ bảo rồi, thà làm một cái CỌC đi tìm TRÂU, còn hơn ngồi đó rồi lại đổ tại duyên chưa tới Cứ đi, cứ tìm, nhất định sẽ có ngày gặp mà. Thật đấy. Thế nên vui vẻ lên nàng nhé, tinh thần thoải mái, thì mới làm tốt mọi chuyện được
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Thế cậu phải làm công tác tư tưởng với bố mẹ thôi. Tớ trước bị bố mẹ, cả họ giục, giục không được, bố còn giận không thèm nói chuyện với tớ nữa cơ. Nhưng tớ ngồi lại, nói chuyện rõ ràng với bố, làm công tác tư tưởng với bố mẹ, nên giờ cả nhà tớ bình thường lắm. Không hề khuyến khích và không hề mong muốn nhé, nhưng nếu giả sử tớ có không lấy chồng thì giờ tinh thần bố mẹ tớ chắc cũng ok, chỉ cần con gái bố mẹ sống vui vẻ, thoải mái là được
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Bà chị họ tớ cũng tuổi Dần đây. Cả nhà đang lo ế vì bà ấy chả ra ngoài tiếp xúc với ai cả, chỉ 2 mẹ con ở với nhau mà bà này ít nói chả bao h tâm sự gì với mẹ cả. Hức đi làm thì quanh quẩn ở chỗ làm rồi về nhà thôi haizzzzzzzzzzz
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Bạn thấy tớ đc hem ? Nếu đc bạn vui lòng giới thiệu sơ qua về chị họ bạn với mình nhé, mình cũng đang muốn lập gia đình, hì.
Ðề: Em con gái tuổi Dần... mình cũng là Dần đây. nhưng mà có thấy đanh đã như Hổ đâu nhỉ chỉ như Cọp thui à.
Ðề: Em con gái tuổi Dần... thì tớ cũng tư tưởng nhiều lắm rồi ý chứ. Nhưng mà lo vẫn cứ lo thôi, vì làng tớ tớ già nhất rồi, nên các cụ sốt ruột
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Thế có gật anh ko để anh về ra mắt cho đảm bảo bố mẹ em mà ko ưng anh chồng cây chuối đi từ làng em về nhà anh
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Hì, tớ cũng nhiều tuổi nhất làng rùi í nàng ạ, cơ mà cái duyên cái số biết thế nào được Đây, hay nàng kết hợp với anh chuột này xem sao, nhà tớ thì trồng nhiều chuối lắm rồi, nên chắc không cần thêm cây nữa
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Hic, giờ cũng nhiều chị hơn tuổi mình còn chưa j cơ mà, t chỉ thấy cô đơn chút thôi nhưng vẫn lạc quan lắm! B ở HN hay ở đâu vậy?