Ðề: Em con gái tuổi Dần... Mình vẫn đang tìm, nhưng chưa thấy, toàn thấy người ko hợp...hix, tủi thân
Ðề: Em con gái tuổi Dần... mình ở HN, đúng là bây giờ như thế là bình thường. Mỗi tội bạn bè nó có gia đình hết nên chả đi chơi được với ai. Nếu cứ lao vào công việc thì cũng bận rộn, nhưng đúng là thời gian trôi thật nhanh. Thấy mình đúng là chả làm được gì hết.
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Gia chủ cũng rất vui ạ Sau này làm nhà, có khi có nhiều việc nhờ kiến trúc sư thiết kế ấy nhỉ
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Đâu, bạn ý đâu mẹ nó ơi Được chứ, được chứ, càng đôg càng vui mà mẹ nó, nhà mình luôn rộng cửa chào đón mọi người ạ
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Hi, vâng ạ. Em cũng vậy ạ, và rất mong sẽ được chia sẻ nhiều nhiều hơn nữa cùng chị ạ chị vẫn vậy em ạ, cũng có nhiều dự định để làm, nên ít online hơn. Còn em? Có gì mới chưa? inbox kể chị nghe với nhé
Ðề: Em con gái tuổi Dần... tuổi dần thì tránh những tuổi sau nhé thớt. thân , tỵ, hợi. tứ hành xung đó
Ðề: Em con gái tuổi Dần... hehe, thời nay người ta cưỡi máy cày lên cung trăng rùi, mà vẫn phải kiêng kỵ nhiều thế hả chị ui Cơ mà các cụ vẫn bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, em sẽ lưu ý lời nhắc của chị ạ. Cảm ơn chị nhiều nhiều nha
Ðề: Em con gái tuổi Dần... bộ tam hợp, dần - ngọ - tuất, mình thấy thực tế cũng đúng. Bạn là nữ dần có lẽ nên tìm các chàng ngựa cho dễ cưỡi. hahaha
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Các bạn mình bảo mình thân hổ, nhưng lại gắn 4 chân ngựa, nên theo lời khuyên của bạn, có lẽ nên tìm tuổi Cún sẽ hợp lý hơn Cảm ơn bạn đã cho lời khuyên nhé !
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Like mạnh ý kiến của bạn. Ta lập hội Hổ dễ xương nhỉ, trà đá giao lưu mọi ng tý hiiii
Ðề: Em con gái tuổi Dần... haha, cảm ơn Chàng trai tháng tám, đúng "lỗi nòng" của các cô gái xấp xỉ tuổi băm mà độc thân vui tính