Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... em còn thả nửa năm rồi chưa thấy gì đây nè,oX e lại hay uống r*** ,em thì dạo này ốm uống thuôc slieen tuc.em cũng lo nhưng thấy bảo quan trọng là tâm lý thoải mái mẹ nó ah,cư giữ gìn sk,vui vẻ là niềm vui sẽddeens ,cùng cố gắng và chờ đợi mẹ nó nhé
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... mẹ nó ơi cứ tù từ , mới có 2 tháng mà , cũng tùy tứng ng , có ng có khi 1 năm mới có. điều trước tiên là tâm lý phải thật thoải mái nhé. nếu cần có thể đi khám để tư vấn,dừng ngịa chuyện này. chúc mẹ nó sớm có tin vui
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... mới có 2 tháng thì không nên lo lắng quá chị ạ,bé sẽ về với 2 vợ chồng chị thôi,chúc bé và chị sớm gặp nhau chị nhé
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... tính đến bây giờ là đã đã trật 5 tháng rùi đấy các mẹ ah. em bùn quá là bùn luôn. Về quê mẹ chồng cắt cho đủ thứ thuốc bắc, thuốc nam, rùi lên đây đi khám lại uống thuốc tây. Kết quả là 2 tháng này chu kì bị loạn xi ngậu. lên tới 50 ngày. Chán khủng khíp, bỏ hết tất cả các loại thuốc,tháng sau 2 vc đi du lịch đổi gió. hihi
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Mình cũng mong có bé năm nay đây mà cứ tậm tịt mãi, haizzz cứ tự an ủi là từ từ sẽ có!
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Mới có 2 tháng mà mẹ nó. Có mẹ thả 7,8 tháng mới đậu thai mà nên mẹ nó cứ lên cho mình chế độ ăn uống hợp lý,đầy đủ. Sức khỏe tốt thì con mới mau về được. Chúc mẹ nó sớm có tin vui
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Mới thả có 2 tháng mà. mẹ nó đừng sốt ruột, thoải mái tinh thần cũng góp phần lớn trong việc thụ thai đấy. chúc thành công nha
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... cứ từ từ bình tĩnh. ngày xưa tớ hoạch gần 2 năm, các cụ kêu trời, sau đó thả thì mãi 5 tháng mới có bầu voi nhà tớ đấy ^^
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... em cũng 2 năm roài đây, vừa rồi đi khám bác sỹ Lan Bà Triệu thì em ok, chồng em chưa khám, nhưng theo bác sỹ chu ký mà từ 30-32 thì tốt trứng rụng đều chứ mà từ 35 trở lên là ko tốt vì trứng rụng thưa hoặc là ko rụng, em thấy bác sỹ nói chuyện thế, chủ top theo dõi thêm một thời gian nữa sốt ruột quá thì đến bà Triệu gặp bác sỹ, nếu trứng rụng thưa hoặc ko rụng (vẫn có kinh nhé) bác cho uống thuốc kích trứng để trứng phát triển tốt đủ điều kiện có em bé. nhưng 2 tháng cũng đừng lo lắng quá, vì đi khám hiếm muộn là bác cho Chụp tử cung vòi trứng luôn lên chủ top lên theo dõi một thời gian nữa nhé
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... mẹ nó cứ bình tĩnh, con cái là chuyện trời cho ko , nên cứ thoải mái tư tưởng vào, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn nhé, chúc mẹ nhanh có bé iu nhé