Chào các chị em trên diễn đàn... Hôm nay em xin chia sẻ 1 chút kinh nghiệm về việc trị khỏi tàn nhang... Em tên Phương, năm nay 27t. em bị tàn nhang rất nhiều trên mặt và em bị từ lúc nhỏ đến bây giờ. Và đã 27 năm trôi qua, em luôn mặc cảm về làn da của mình. Em luôn cố gắng tìm mọi cách điều trị và khắc phục làn da của mình. - Dùng mỹ phẩm rẻ tiền, đắc tiền. - Chăm sóc da spa , thẩm mỹ viện - Thường xuyên đắp mặt nạ dưỡng da - Uống vitamin E, collagen - Tập thể dục, yoga Những biện pháp ấy đều ko có kết quả. Tình cờ em gặp 1 đứa bạn học Anh Văn cùng lớp, nó cũng bị tàn nhang giống như em và nó đã điều trị hết. Tò mò em lại tìm hiểu và xem kỹ làn da của nhỏ bạn mình có bị sẹo ko. Sau 1 hồi xem xét thế là em làm liều 1 phen đi chấm tàn nhang. Em chấm ở tiệm uốn tóc, chỗ này bgio cũng thân với em lắm. Vì em đạt kỷ luật cao nhất ở tiệm. Nhiều người khác vài 1-2 trăm nốt thôi. Của em gần 700 trăm nốt tàn nhang mà vẫn còn xót lại chút ít, vì của em nhiều quá nên lúc chấm ko thấy hết. Ở đây họ chấm có lọ thuốc. Người ta lấy tâm chấm thuốc và chấm vào chỗ da có tàn nhang. Lúc chấm thì rát và đau lắm. Khoảng 1h là ok rồi, ko bị xưng gi cả. Về nhà chịu khó ko dùng kem thoa mặt và sửa rửa mặt ,kiêng ăn 2 tuần như là đồ biển,thịt bò, gà,rau muống và nước tương.Ôi, lúc em mới làm , em ko thể hình dung ra cái mặt của mình đuoc. Xấu kinh khủng luôn. Xấu còn hơn lúc chưa chấm nữa. Làm xong lúc về nhà, xã nhà em giận em luôn, la em 1 trận, bảo tại sao lại đi làm như thế, lỡ như bị cái mặt như vậy suốt đời rồi sao. Lúc đó em cảm thấy buồn và tệ vô cùng, mỗi ngày chỉ mong sao thờigian qua nhanh nhanh. Gần cả 1 tuần em ko dám đối diện trước ông xã nhà em. Và đây là đầu tiên em cảm thấy xấu hổ và mặc cảm trước anh ấy. Nhưng 1 tuần trôi qua, mấy chỗ chấm tàn nhang đã đen và rụng dần, dần dần tróc hết, lúc đấy em thấy da sáng và đẹp ra. Nhìn trắng ra hẳn và em thật sự tự tin khi ra ngoài mà ko cần dùng đến trang điểm. Mọi người ai cũng khen và rất ngạc nhiên khi gặp thấy em. Chỗ làm này cũng nhỏ thôi, nên địa chỉ cũng ko rõ lắm. Em ở quận 7. Hcm. Cách nhà em cũng ko xa. Đã có nhiều mẹ ờ HN nhờ em mua thuốc về chấm, nhưng thuốc này họ ko bán và mình ko tự chấm được. Phải đến tận nơi để làm . và giá cũng rẻ nữa. Hy vọng bài chia sẻ của em hôm nay sẽ giúp được cho nhiều chị em cũng cảnh ngộ như em. XIN LỖI CÁC MẸ VÌ EM KO BIẾT CÁCH XOAY HÌNH
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Chị gái mình bị tàn nhang nhiều lắm, uống Sắc Ngọc Khang thấy đã đỡ hơn nhiều, chị thử tìm hiểu thêm hoặc ra hiệu thuốc hỏi xem sao ?
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... quá trình mình làm gian nan lắm , cách mình làm chỉ dành cho các mẹ ở hcm thôi
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Sao nhìn ảnh của mẹ nó cứ như chấm bút lên mặt thế, chứ nhìn tàn nhang bên ngoài đâu có vậy?
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... mẹ nó giỏi quá trị tàn nhang khó chữa thế mà bây giờ trông ngon lành ghê mẹ nó chỉ cách cho mọi người với thank mẹ nó nha
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Mình có chia sẻ về cách mình làm và điều trị đấy. Các mẹ chịu khó đọc bài chia sẻ dùm mình nhé
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... 2 ảnh đầu tiên là lúc em đang bị tàn nhang 3 ảnh kế tiếp là lúc em đang chấm tàn nhang và đang điều trị. 3 ảnh cuối cùng,là sau khi em chấm tàn nhang xong
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Đứng bảo em ném đá ạ. Em ko biết chị chấm thế nào nhưng em có đứa bạn năm lớp 12 nó cũng nhiều tàn nhang lắm nó cũng chấm sau đó hết sạch trắng hồng luôn, nhưg đc 1 thời gian lại lên.
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Mình cũng bị rất nhiều tàn nhang và cũng đi chấm như bạn nhưng cuối cùng là toàn sẹo luôn ở những chỗ chấm đó, và giờ nhìn còn khiếp hơn khi chưa chấm ai cũng chê
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Bạn ơi, có thể do người chấm của bạn chấm thuốc quá sâu, vì thế thuốc ăn vô da quá nhiều.
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Mình bị tàn nhang nhiều lắm, nhiều đến nỗi cả nghìn nốt ấy. Dạo này xã nhà mình khen mình đẹp nhiều ra và hết tàn nhang. Nghe mà xướng tai lắm. Hiii
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Mình cũng bị vài nốt, nhưng nói thật là ko dám đi chấm kiểu này đâu. Sợ nó ăn sâu vào rồi thành lồi lòm trên mặt, ghê lắm. Gì chứ liên qua đến mặt tiền nếu phải can thiệp thì mình sẽ chọn nơi có uy tín.
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Mình cũng cùng suy nghĩ giống như bạn. Lúc đầu mình làm mình cũng suy nghĩ và xem sét rất nhiều. Nhiều khi ko biết làm xong có đẹp hơn ko, hay lại xấu hơn. Mọi người ai cũng bảo mình gan quá, dám đưa cái mặt cho họ làm như vậy . Nhưng khi điều trị hết rồi, thì mọi người ai cũng khen. Kiểu làm đẹp này tùy thuộc vào các mẹ có chịu khó hay ko. Chứ làm đẹp thì lúc nào cũng phải gian nan cả.
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... da mặt mình cũng có nhiều tan nhang nhưng mà mình sợ đau lắm với lại cái này hên xui nhỡ may làm vào tiệm lung tung lại nát mặt ra thì khổ
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Vậy bạn thử đi chấm từng nốt một thôi, xem thế nào đã rồi hãy làm tiếp
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Chấm 1,2 nốt vẫn được bạn àh. Nhưng chỉ 1,2 nốt mà bạn phải kiêng cử ăn uống 2 tuần thì liệu có được ko. Có 1 đứa bạn nó cũng đi làm chung với mình, làm về được 4 ngày không chịu kiêng cử và ko chịu khó duy trì. Cuối cùng vẫn như cũ. Điều quan trọng là phải chịu khó nữa.
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... Ko phải hên xui đâu bạn. Phải do người làm có nhiều kinh nghiệm cơ.
Ðề: Em đã trị hết tàn nhang như thế đấy... nếu chấm vào mà bị xót và đau thì cẩn thận ko lại là acid nó bào mòn da chỗ có tàn nhang nên sẽ làm mờ đi tạm thời đó. tớ sợ mấy cái thuốc ko rõ nguồn gốc lắm, ở nước ngoài nhiều người bị tàn nhang nhưng họ vẫn để tự nhiên mà, trang điểm che phủ là ok, chỉ sợ sau này hỏng hết da mặt thì chết