Em đang chán đời đây!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bome1trai1gai, 5/10/2012.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. foreverqt23

    foreverqt23 MẸ CỦA CÚN CON

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    5,387
    Đã được thích:
    1,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Chán chẳng buồn bàn luận........ sao ở đời lại có người như thế này nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. RuoigiamHP

    RuoigiamHP Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    8,917
    Đã được thích:
    2,624
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Chán chẳng muốn bàn luận vì thương cho gia đình và cảm thấy hơi khó chịu với........................
     
  3. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Câu chuyện gia đình em xin tạm gác ở đây
    Sáng nay em đã đi làm thủ tục chuyển viện cho anh trai em do em đã trình bày với BV Bưu điện về kinh tế nhà anh ý ko thể theo nổi BV Bưu Điện
    Các BS đã đồng ý cho anh trai em về BV tuyến dưới để giảm chi phí cho gia đình
    vì điều quan trọng nhất với anh ý bây giờ là cái máy thở và chờ cho vết thương ở tuỷ lành đi (BS bảo chả biết bao giờ lành, nó còn tuỳ nhiều yếu tố)
    hôm qua mẹ anh ý cứ nhất quyết một hai là phải ở BV HN nhưng khi mọi người hỏi "bác có đủ kinh tế để cho anh ý nằm viện tối thiểu 30 triệu/tháng ko?" thì bác ấy bảo "bác chả có đồng nào"
    rất nhiều người lạ cũng khuyên nên về BV ở tỉnh vì đc hưởng bảo hiểm 100% và để giảm chi phí đi
    cuối cùng bác đã chấp nhận, gần như là buông xuôi theo số phận. Nghĩ cũng tội
    hoá đơn viện phí hôm nay bên BV Bưu điện là 17 triệu/2 tuần (đã đc hưởng 95%)
    toàn bộ chi phí này do gia đình bên ngoại nhà em đóng góp
    hicccc
    bây giờ chắc là xe cứu thương vẫn đang trên đường về Yên Bái (thuê hết 6 triệu đấy ợ - cũng do gia đình bên ngoại nhà em tài trợ nốt) :(
    mọi người bên ngoại lại túm ám vào cho bác ấy 4 triệu để về đóng viện phí trên Yên bái
    thôi thì họ hàng nhà em cũng quá trọn nghĩa vẹn tình với mẹ con nhà bác ấy rồi
    còn việc ở trên Yên Bái thì gia đình bác ấy phải tự xoay sở thôi, mọi người cũng hỗ trợ hết sức rồi
    riêng số tiền bên Việt Đức là 38 triệu cty cho vay và 16 triệu tiền chung mà em nhắc tới ở trang 3
    bên ngoại nhà em đưa ra phương án giải quyết với cô người yêu của anh ý (nếu cô ấy đòi bác em)
    bọn em bảo bác nhắn cô ấy đến gặp bọn em mà lấy tiền :D
    đố cô người yêu dám vác mặt mo đến đòi tiền đó đấy vì nó có thực đâu mà đòi
    Cảm ơn các mẹ đã quan tâm, động viên, chia sẻ với gia đình em nhé
     
  4. mekhoithoi08

    mekhoithoi08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/12/2008
    Bài viết:
    8,433
    Đã được thích:
    1,644
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    hic đúng là mỗi người một số phận chị nhỉ?chỉ sai lầm 1 chút thôi mà trả giá bằng cả cuộc đời.Chia sẻ với anh chị và giờ chỉ mong anh ấy có thể bình phục và đi xe lăn được thôi chị à.:(
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  5. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Đúng là mỗi người 1 số phận
    Anh ấy bị ngã xe máy rất nhiều lần
    Năm ngoái còn bị vào Việt Đức 1 lần rồi mà ko sợ
    hiccc
    Coi thường với tính mạng của mình quá
    Hôm nay xe cứu thương đi mà ai cũng thương, mọi người đều rưng rưng nước mắt
    mọi người nhà chị đều có mặt để chia tay anh ấy
    Tội cho anh ấy, tội cho mẹ anh ấy nữa
    già rồi mà ko đc yên, tưởng trông cậy vào con lúc tuổi già, ai dè lại phải nuôi con dại
    ko biết bác mất rồi thì ai chăm anh ấy :(
     
    tuenhi thích bài này.
  6. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    thế có như xong rùi ah C?C vào vote cho xã e 1 phiếu đi hihi
     
  7. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    chị vote cho xã em từ hôm nọ hay sao ấy
    em ko để ý à? :D
     
  8. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    hôm nọ chắc vote cho ai rùi. Hnay mới thấy hihi. Xã e bằng tuổi C đấy. nhìn có giừ ko C:rolleyes:
     
  9. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,584
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    e đọc 1 lèo hết sạch đúng là cái khổ của người quê lên phố khám bệnh
    thật mỗi người một số phận
    đời ơi là đời
     
    bome1trai1gaituenhi thích.
  10. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,662
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Thế là cũng tạm ổn rồi bà nhỉ.
    Giờ chỉ mong anh ấy sớm khỏe lại.
    Mà liên hệ với báo dân trí đi, mỗi người ủng hộ tý cho mẹ con bác ấy đỡ cực khổ.
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  11. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Xin phép các mẹ, em đóng topic tại đây do đã thu xếp tạm ổn công việc
    Một lần nữa, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, động viên
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này