Chuyện là thế này ạ em với ngừoi yêu em yêu nhau đc 3 năm rồi nhưng ko đc gia đình anh ý ủng hộ,bọn em đều đang học liên thông đại học ạ,và anh ý thì đang đi làm.dạo gần đây thì công ty anh có chạy chương trình,thì bọn anh ý quản lý các em pg ạ.Tình cờ hm trứoc em xem điện thoại và thấy có tin nhắn qua lại giữa anh ấy và 1 em pg nhưng đều bị xóa,và tin nhắn này rất thường xuyên,sau đó em hỏi thì bảo là chỉ nhắn tin linh tinh và không muốn em biết sợ em nghĩ linh tinh lên xóa đi,mà trước giwof n,y em đi làm nhiều ct nhưng chưa bao giwof xảy ra chuyện như thế đã thế còn lưu tên em ý bằng biệt danh nữa ạ,mấy hôm sau em để ý thì vẫn thấy có tin nhắn,nhwung mọi chuyện ko có gì cho tới hôm qua anh ý đi uống r*** về và say ko biết gì cả,em đưa anh ý về phòng anh ý rồi sau đó gọi điện thì ko thấy trả lời em tưởng ngủ rồi,hôm sau thì anh ý bị mất chìa khóa nhờ em lấy điện thoại gọi cho sếp hỏi thì lúc em xem lại thấy có tin nhắn với em ý vào đúng lúc mà em gọi hôm qua ,đại loại chỉ là :em ngủ chưa,đang làm gì đấy....đến lúc em quay ra hỏi thì bảo là a ko nhớ gì,em thắc mắc ko nhớ gì tại sao lại nt cho em ý mà ko phải nt cho em,mà em nghe mấy đứa bạn em nói khi say r*** thì nt gọi điện cho ai thì là thik hoặc quan tâm ng đấy nhất,với lại dạo gần đây ngừoi yêu em có vẻ lạnh lùng ít quan tâm em hơn ít gọi điện ,nt cho em hơn có khi 1 ngày nếu e ko gọi thì chắc cũng ko gọi cho em ạ ,em đang chán quá có phải em suy nghĩ nhiều quá ko ạ
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ hi. có nhiều lúc mình cũng tự kỷ ám thị đấymẹ nó ạ! nh yêu nhau 3 năm rồi tất nhiên con gái sẽ ko còn được cưng chiều như trước nữa, 2 người sẽ yêu nhau 1 cách thực tế hơn( e suy từ e ra ạ! cũng 3 năm rồi), cái j bỏ qua đc thì bỏ qua. Hiện tại 2 b lại bị gia đình phản đối nữa, nên có thể đó cũng là nguyên nhân gây nên sự chán nản. tốt nhất 2 b ngồi và nc thẳng thắn vs nhau thì tốt hơn. Còn anh ý còn yêu b hay ko thì chính b là ng cảm nhận rõ nhất mà. Chúc 2 b hạnh phúc!
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ Con trai. Tự nhiên hay nhắn tin gọi điện cho người khác giới thì là có vấn đề đấy em ạ. Lại còn nhắn xong xóa đi thì càng phải cẩn thận Chồng chị đã từg nói, nhắn tin mất thời gian bỏ xừ, không phải vì có việc hay người mình thích thì chả thằng nào ngồi hì hục nhắn tin làm gì
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ vâng chị ạ đây lại còn say r*** ko biết gì mà vẫn nt hỏi han em đó nữa chứ,em buồn lắm chị ạ
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ cũng có thể là say nắng thôi nàng ạ đàn ông ra ngoài,nhất là làm vc với các em PG thì càng dễ vì các e ấy lúc nào cũng xinh xắn,lại toàn chân dài ^_^
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ Tìm hiểu kỹ e nhé, kô dại sa chân dính vào, hắn lăng nhăng thì khổ e ạ
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ thế bjo e phải làm sao ạ,e hỏi thì vẫn 1 mực chối cãi ạ nói là ko có gì
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ Gớm, ai lại chả chối, ngu gì khai thật hả em! Thôi thì e hãy khéo léo, xem tình ý thế nào mà tự ứng phó. Để lâu chắc có chuyện rồi!
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ không chị ơi mới thôi chị ạ,mấy hnay e làm găng lên có vể quan tâm hơn mà còn bảo vs e là e đó có n.y 6 năm cbi cưới r
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ Bạn ah, tình hình của bạn hiện nay giống ư tớ ngày xưa ấy. Lúc ấy người iu tớ( chồng t bây giờ) cũng có 1 girl 9x tán tỉnh, ban đầu t thấy tn qua lại bình thường. trước thấy hắn lưu tên bé trong db. Sau đó t ghi ngờ thì hok thấy tn nào nữa và cũng hok thấy bạn ấy có trong danh bạ, hóa ra là hắn hok lưu nữa vì nhớ số và họ vẫn nt qua lại. 1 lần tình cờ t đi làm nhưng mệt xin nghỉ về chỗ hắn ấy làm nhưng hắn ra ngoài và quên đt, t đọc thấy tn của 2ng và các cuộc điện thoại trao đổi rất nhiều vào đêm( t được cái thù lâu nhớ sâu) nên rất nhớ số bạn kia dù đọc 1 lần. Tra hỏi anh thì bảo trêu đùa thui, phải dấu t vì sợ t buồn (y như bạn giờ), t giận quá và hok ll với a 2 ngày ý định cũng bỏ luôn đấy. Cơ mà đến ngày t2 hắn nên xl và giải thích cạn kẽ mqh với 9x đó, sau đó hứa đi hứa lại là hok lh bé đó nưa t mới ok Không pit sau đó có liên hệ với 9x đó nữa hok nhưng hôm cưới t hỏi có mời bé đó hok? thì hắn bảo quên số và cũng hok pít giờ ở đâu. Chúc bạn có 1 ty đẹp và đơm hoa kết trái với người thật sự yêu bạn
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ Chia sẻ với bạn,bạn cứ làm theo cảm xúc của mình đi,thấy giận thì cứ giận,giờ mọi ng cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào,tình cảm mà,khó lắm.
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ vâng cảm ơn chị thwucj sự bjo em cũng rối lắm chị ạ,hic hic chả biết phải lsao
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ Hihi, hiện tượng của em chị cũng từng trải qua 1 lần như em rồi, nhưng cô bé kia là người yêu cũ của ox tương lai chị ( qua tết này chị cưới mà hihi) Ngày ý về họp lớp ở quê thì gặp nhau rồi nàng kia mới bảo muốn nối lại tình xưa abc gì đó, trong khi đó bọn chị yêu cũng dc 3,5 năm roài ( từ ngày còn là sinh viên năm 2 ) Thế là suốt ngày thấy bà kia gọi điện rồi nhắn tin, chị bực cả mình , Khóc lóc được vài hôm chị quyết định bỏ. Đã thế con điên ý nó dám bảo với chị là Xem lại đi có phải tình yêu hay thói quen.. Bựa ko chịu dc. Chị nói thẳng vào mặt lão ý là bỏ luôn ko cần cái thể loại người đứng núi này trông núi nọ ( Được cái ax vẫn thú nhận là cô kia muốn nối lại nhưng a thế này a thế nọ) Chị lần ý đc nghỉ phép 3 ngày ở công ty thế là lặn ở quê đúng 3 ngày ko lên HN ( Định nghỉ việc cả tuần cho thư giãn luôn), ko mở máy đt, ở nhà ăn sung mặc sướng với mẹ . Nhắn đúng 1 tin là Cancel , coi như tình cảm 3,5 năm chỉ là đồ bỏ đi...chị ko cần thiết cái thể loại như thế Hehe, mà chị đảm bảo chỉ say nắng 1 lúc nhất thời, chứ 2 người đó có yêu nhau chắc cũng ko được bền lâu và ko chịu đựng nổi nhau =)) Chị quyết tâm bỏ, lão ở trên HN lùng sục khắp nơi tiều tụy mấy ngày trời, nhắn tin xin lỗi chị rồi năn nỉ ỉ ôi. Chị bảo là : Giờ chị chuẩn bị nghỉ việc trên HN, gia đình chị đang thu xếp công việc cho chị ở quê. Lão ý bảo do đấy là bạn cũ nên nó nhắn thế chứ a không muốn thế. Anh chỉ coi là bạn thôi. Từ giờ a sẽ ko liên lạc ko nghe điện và ko gì nữa cả, em lên HN đi anh đón em ](*,) Chị củ hành cho 1 trận nhớ đời, còn giờ thì bản thân chị lúc nào chị cũng sẵn sàng tư tưởng nếu sảy ra bất trắc Chị nghĩ là con gái nên mạnh mẽ và độc lập hơn, đừng sống quá ủy mỵ sẽ hại đến bản thân của mình. Chúc em có cách giải quyết vấn đề tốt nhất
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ chị ơi, giờ mình vẫn còn trẻ, vì vậy nửa cuộc đời sau này chị phải suy nghĩ thật chính chắn đối với chuyện yêu đương, lấy chồng, không sau này sẽ khổ lắm đó. mình thân làm con gái, thực ra không nhất thiết phải lấy người mình yêu, nên lấy người yêu mình. và quan trọng người đó phải thật sự yêu mình, thẳng thắn, tin cậy được, nếu 1 người mà đã có những cử chỉ hành động lăng nhăng như vậy ( em chắc chắn anh ý như vậy là đã 1 phần lay động trước người con gái đó rùi), thì chị nên suy nghĩ thật kỹ, nói chuyện thẳng thắng với anh ý, ko nên níu kéo làm gì, người ta đã 1 lần như thế thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3..... như vậy sẽ rất mệt mỏi cho cả 2 người.......... chị hãy suy nghĩ và cho mình 1 đáp án, chúc chị sớm tìm được hạnh phúc đích thực!
Ðề: em đang chán và không biết là thế nào ạ Đọc trường hợp của chị em nghĩ 2 hướng thế này, 1 là như chị nói, cần đếch gì, theo tình tình chạy, trốn tình thì tình lại theo , cơ mà làm theo cách này em lại sợ ko ổn, vì biết đâu mình làm thế lại tạo cơ hội cho ng kia lôi kéo anh ý, chi bằng những lúc như vậy quan tâm ngta hơn và kéo ngta lại phía mình? Khó nhỉ, phải em thì em cũng chẳng biết làm tnao, có lẽ tùy tình cảm mình dành cho ng kia nữa :-s. Yêu đương thật là mệt mỏi!