Ðề: Em đang chết dở Em cũng chung tâm trạng của các chị ạ nhiều lúc cũng nản, nghĩ hay giờ đi làm thêm ở các quán cho đỡ phải suy nghĩ, nhưng rồi đc ngày bán được hàng thì lại quyết tâm
Ðề: Em đang chết dở Chia sẻ cũng với bạn nhé, đúng là đang rất ế mình bán cùng mặt hàng, nếu có cơ hội thì cộng tác nhé
Ðề: Em đang chết dở chia sẻ với các mom lắm, việc kd online thì vừa khồ, vừa cực nữa. tùy vào ngày mà có ngày đk, ngày hơi ế ẩm, cái chính là các mom chịu khó siêng năng một tí, chịu đựng thêm tí thì rồi cuối tháng doanh thu sẽ khá hơn thôi. ngày nào cũng phải hớn hở cho khách hàng thấy còn vui chứ
Ðề: Em đang chết dở Hớn hở rồi cũng qua ngày mà chết dở cũng qua ngày. Cớ sao lại phải buồn? Có phải vì quá ... Buồn!
Ðề: Em đang chết dở Bán hàng mà, pahir có lúc nọ lúc kia, lúc KH ít thì pahri nghĩ xem tại sao kh lại ít đi và tìm cách cải thiện tình hình thay vì ngồi buồn phiền đúng ko nhỉ. Mình lúc ko bán dc hàng ngồi đọc sách
Ðề: Em đang chết dở hihi, tam lý chung là như thế mà - với những người lương thấp thấp, phải kiếm thêm để trang trải. nhưng mẹ nó ơi, tớ cũng trải qua tâm lý ý rồi, mình " chít dở " cũng ko bán hàng tốt hơn đc, có khi còn xấu hơn. nên cứ nghĩ đơn giản : đi làm kiếm thêm đc đồng, kiếm đc ít thì tiêu ngoài ít đi vậy ^^
Ðề: Em đang chết dở hey bán hàng nên có hôm bán đc có hôm không, chuyện bình thường thui k có chết dở đâu
Ðề: Em đang chết dở hihi. chúc mn nhiều nhiều od nhé! Đúng là bán hàng phải có lúc nọ lúc kia ạ. Cứ vui tươi cho dời thanh thanh thản.
Ðề: Em đang chết dở Ôi cứ tưởng vỡ nợ, chồng bỏ hoặc mang thai ngoài ý muốn, hóa ra là chết dở vì bán hàng đông khách quá à chủ top ơi hehe!