Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Hiii em tìm hiểu chán chê rồi mẹ nó ạ hii, hôm 29 em có đi siêu âm nhưng mờ bác sĩ bảo chưa làm được siêu âm 4D, tức là xem giới tính ý ạ
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Oài nếu như mẹ nó nói thì lịch tàu cũng có khả năng sai, chít em rồi hic hic
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Mẹ nó biết không, hồi đinh ninh là con gái ấy, như mình chia sẻ, cũng nhạy cảm và có lúc chạnh lòng khi chồng có biểu hiện hơi thờ ơ, và chạnh lòng khi cảm nhận niềm mong mỏi có thằng ku của chồng, có lúc mình đã nghĩ sau này nếu 2 gái nhà mình lớn rùi mà chồng mình vẫn còn khao khát con trai thì mình sẵn sàng giải phóng cho lão để lão đi kiếm thằng ku, đánh đổi là lão sẽ không được qua lại với 2 con gái nữa, cứ để xem cái giá phải trả khi đánh đổi 2 gái nó thế nào!!! nói chung, nếu xã mẹ nó mà quá gia trưởng thì mẹ nó cũng nên vững vàng tư tưởng, càng thương con thì mình càng phải vững mẹ nó ah, con đã chịu thiệt thòi khi thiếu tình yêu của bố rồi thì mẹ sẽ càng phải yêu con thật nhiều để bù đắp, nhất định để bố nó thấy là mình cũng nuôi được 2 gái thành vàng cho bố nó sáng mắt ra!
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Vâng em cũng ko có ý định bỏ, chỉ có điều, nếu bỏ chồng mà mang theo 1 đứa còn có thể nuôi đc, chứ 2 đứa em còn đang chưa biết trông chờ vào đâu, hôm vừa rồi về dò ý kiến bà ngoại, bà ngoại bảo không được bỏ chông, điều tiếng lắm
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Đấy là cứ củng cố tinh thần mình thế cho đỡ bị hoang mang, mệt mỏi thôi mẹ nó ah, chứ tất nhiên làm gì có ai muốn con không có bố đâu, mà nhiều khi mình thế chồng mình mới sợ ý!
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Như vậy thì ko thể chấp nhận đc, đang có vợ con rồi sao lại nghĩ đến người khác chứ. Thôi, mẹ nó cứ cố gắng lên, chờ đến ngày con chào đời, sau này sinh con ra mới thấy con nào cũng giống nhau thôi. Con gái mà ngoan ngoãn, có hiếu còn hơn khối thằng con trai vô dụng khác, chỉ làm khổ bố mẹ thôi. Mình thấy các dấu hiệu về để dự đoán giới tính là không chính xác đâu. Cứ phải chờ siêu âm mới chắc. Hơn nữa ở quê mình thấy nhiều người đi cắt thuốc được con theo ý muốn mà. Rất nhiều người cắt thuốc để đc con trai và đã thành công. Mình thì lúc đầu cũng ko tin đâu, nhưng thấy trong làng đa phần mấy người sinh con thứ 3 cắt thuốc và được con trai nên cũng tin phần nào. Mọi người bảo giờ muốn sinh con theo ý muốn cũng ko quá khó. Nhưng mẹ cháu đã có em bé rùi thì cứ thoải mái tâm trạng lên, chăm sóc bản thân mình, còn chồng đối xử ko tốt với bạn sau này sẽ hối hận thôi. Mình nghĩ ông trời ko phụ lòng ng tốt đâu. Sau này được con nhìn thấy con lớn, mẹ con cùng yêu thương nhau là hp lắm rồi. Chồng có tư tưởng đó, nếu bạn cứng rắn, giận hờn mà lão ta sợ, dỗ dành bạn thì còn chấp nhận được, chứ lại lén lút đi tìm người khác thì cho dù mình muốn giữ cũng ko giữ đc đâu, vì thế ko cần phải níu kéo. Dù sao cũng mong bạn có nếp có tẻ để tư tưởng thoải mái hơn!
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Ồi mình ngước với mẹ này, lần 1 con trai thì chỉ thèm ăn đồ ngọt thôi ợ
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Chồng e áp lực quá mà các mẹ,hii,hồi e gần sinh bé đầu chồng cũng bồ bịch 1 lần rồi,e fát hiện e sôca rồi sinh non đúng 1 tháng,fát hiện hôm.trc hôm sau đi đẻ luôn,e nghĩ e chỉ mất c nếu ng kia sinh con trai thôi,còn con gái chaqcs lại quay về với vợ con
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái E lần 1 cũng thèm ăn đồ ngọt,là gái mn a,lần này cũng thèm ngọt,chẳng bít con jì
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Hôm qua m cũng có cuộc nc thẳng thắn với chồng m, a ý bảo ngta đâu có nói em mà em biết, mình là anh, về bọn nó vui miệng trêu ngồi mâm dưới nhé, tất nhiên m sẽ phải ngồi dưới, m ko ức chế vì phải ngồi dưới mà m ghét giọng điệu đó, m mới bảo nếu vậy để tư tưởng thoải mái thì dẻ xong đứa này em để anh đi tmf con trai, nếu ngta có con trai anh dẫn về đây mẹ con em sẵn sàng xách vali ra khỏi nhà luôn, mà sẽ ko oán anh câu nào cả
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái hic hic nghe mẹ này nói mà buồn chúc mẹ nó gặp nh may mắn nhé
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Em bảo anh ko xót con anh, vì nó ko nằm trong bụng anh, còn em thì em xót lắm, em ko bỏ được, chồng e bảo đầy ng ng ta vẫn bỏ đc đấy thôi, em chỉ nghĩ cho em, em ko nghĩ cho anh, nghĩ cho gia đình anh, em đẻ con gái thì trong gia phả đến nhánh của anh là cụt rồi, huhu
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Mình ủng hộ giữ lại, trai gái đâu phải do mình đâu, mà con nào chẳng là con. Mình thì mong có mụn con gái lắm,
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Mẹ chồng em đang bảo có thằng con zai đầu vẫn an toàn nhất, haizza, em bảo chồng em, em chỉ bỏ con, đồng nghĩa với việc em sẽ quyết định bỏ anh, nếu anh đồng ý, để em làm đơn, rồi cta li dị, đau lắm nhưng em ko nghĩ con em sẽ có ng bố không mong chờ nó ra đời
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái cổ hủ quá rùi mẹ nó ạ. qtrong là nuôi dạy nó ra sao. sau này có thành người, thành đạt chẳng quá vạn lần mấy thằng đàn ông bất tài ấy. còn mình độc lập được về kinh tế thì ngại gì nuôi con. con cái lớn nó sẽ hiểu. bố và nhà nội sau này đừng có thấy vợ đẹp con khôn mà tiếc ngẩn ngơ. trai hay gái là do người đàn ông đâu phải do mình. mẹ nó đag bầu đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến em bé. cố lên mẹ nó. vui vẻ cho con nó xinh xắn nhé hihi
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Vậy cũng mệt mỏi thật đó, thảo nào mn phải suy nghĩ nhiều như vậy. Mà đã biết gái hay trai đâu chứ, chưa gì đã suy nghĩ tiêu cực vậy rồi. Bây giờ nếu mà là con trai, bạn cũng cứ nói là gái, cho lão chồng hối hận. Nhưng đừng bao giờ có suy nghĩ bỏ con, dù là gái hay trai. Mình cứ nghĩ đến mà thấy sợ, chồng bạn nói ng ta bỏ đc, mình cũng bỏ đc, tại vì họ là đàn ông nên ko hiểu đâu, còn mình trực tiếp mang con trong người, 2 là 1, nếu bỏ đi sẽ hối hận và tội lỗi vô cùng. Sau này ngủ cũng ko yên giấc đâu. Thế nên mn cứ lạc quan lên,đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, niềm vui sẽ đến mà