Ðề: Em hoang mang quá! Mn nên bình tĩnh nhé có những ng 9 tuần chưa có tim thai đâu,cứ bình tĩnh đừng ảnh hưởng đến bé nt nhé
Ðề: Em hoang mang quá! Mn cứ theo dõi thêm nha , đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sk , chờ 1 tuần nữa s.a lại ,
Ðề: Em hoang mang quá! Vậy à?Thôi chết nay mình lại vừa đi công việc đi khắp nơi.Không biết có ảnh hưởng gì ko đây.
Ðề: Em hoang mang quá! Chị ơi chị bình tĩnh nhé, không sao đâu ạ. chị được 7 tuần là tính từ đầu chu kỳ cuối, nhưng không có nghĩa là thai đã đc 7 tuần đâu chị nhé. Em cũng trường hợp tương tự như chị vuvan, tính theo chu kỳ của em thì dài ngày lắm rồi nhưng đi SA lần đầu thì chưa thấy thai, 1 tuần sau SA mới thấy túi phôi 5,9 mm thôi, thai = 4 tuần 3 ngày. 3 tuần sau nữa thì thai = 7 tuần 5 ngày và có tim thai rồi. Được cái là túi thai không bị méo như chị vuvan, và lần SA đầu chưa thấy túi thai trong tử cung thì niêm mạc tử cung của em đã đc 14 mm rồi, bsi bảo dày như thế là tốt, vài hôm nữa là thai vào tử cung thôi, nên em không phải uống thuốc nội tiết gì cả. Em nghĩ có thể chị cũng là TH rụng trứng muộn nên tuổi thai nhỏ hơn tuổi tính theo chu kỳ ấy ạ (như lần đầu chị SA là chậm 2 tuần rồi mà vẫn chưa thấy thai đó). chị cứ bình tĩnh theo dõi theo chỉ định của bác sĩ nhé. Chúc chị và bé bình an
Ðề: Em hoang mang quá! Lần đầu mình đi siêu âm khi chưa thấy túi thai thì niêm mạc tử cung dày 17,7mm.Bs cũng ko bảo mình là tốt hay xấu.Nếu bình thường thì ko sao nhưng đằng này bs lại bảo mình có tiên lượng xấu.Thế mình mới lo.Muốn hôm nay lại đi siêu âm lại nhưng sợ sa nhiều ảnh hưởng đến con thôi.
Ðề: Em hoang mang quá! Mn siêu âm 2D ổ bụng ko sao đâu, chỉ sợ ảnh hướng túi tiên chứ 2D chẳng ảnh hưởng gi con cả.
Ðề: Em hoang mang quá! Ban oi,neu 7 tuan ma chua co tim thai thi la hoi co van de rui ban ah. Minh cung tung bi kieu nhu ban va bi luu vi khong co tim thai day. Thong thuong, neu 7 tuan ma chua co tim thai thi bac si se ke them cho thuoc noi tiet de kich thich len ban ah? sao bac si cua ban khong ke nhi? Ban thu hoi lai va di kham cho khac them di, sieu am 2D khong anh huong gi nhieu dau, nhat la luc tam trang dang roi boi the nay. Minh thi dang kham o bac si Quy - o Mai Anh Tuan. Minh khuyen ban nen thu kham 1 bac si nao gioi giu thai, kieu nhu bac si Dung - Kim nguu y. Con nuoc con tat ma, chu khong the cu ngoi ma cho den tuan thu 9 duoc.
Ðề: Em hoang mang quá! đợi tuần sau khám lại bsi sẽ tư vấn và chỉ định cụ thể ấy mà, cứ bình tĩnh thôi
Ðề: Em hoang mang quá! 1/ So dien thoai dat cho: ban thu tim tren dien dan nhe, minh bi mat roi nen khong nho. 2/ Tgian goi dien dat lich: 8h30 den 9h30 - goi buoi sang, dat lich buoi chieu den kham. Minh cung da tung goi, nhung sdt cai che do may ban hay sao y, khong the goi duoc. ==> DO VAY, neu ko gd duoc thi DUNG 2H KEM 15 ban phai co mat o do de lay so. Tum lai, neu xac dinh di kham thi co the allo minh, minh se tu van cho, vi benh nhan moi kho lay so: khong, chin,,,, 7,,321 , mot bon tam tam 3/ Dia diem: 387 kim nguu 4/ thoi gian kham: 5h - 7h chieu tu thu 2 den thu 5 Ban phai nho la, DAT DUOC CHO THI MOI DEN , chu dung co tu den, khong co so la khong duoc kham dau ban nhe. Ben nay no lanh lung kieu con thach sung the day. Minh nghi rang ban nen thu xep di kham luon. De nho co van de j thi cung khong phai ay nay va but dut, vi minh da co gang het suc rui.
Ðề: Em hoang mang quá! mình thấy đứa em mình mang thai mới đầu đi khám họ cũng bảo chưa thấy gì, chưa thấy tim thai, sau đó được 7tuan đi khám lại thì họ nói cũng có rồi, khằng định luôn được cả ngày sinh luôn ấy
Ðề: Em hoang mang quá! Hic! Ko khám buổi sáng hay khám buổi chiều sớm hơn à bạn.Tại nhà mình ko ở hn.Cách hn 40km cơ.Nếu khám muộn quá thì ko đi được.
Ðề: Em hoang mang quá! Day la phong kham ngoai cua bac si ma ban. Ban co gang thu xep duoc thi la tot. Khong thi thu chuyen sang 1 bac si khac kham di, yen tam, sieu am 2D khong anh huong gi nhieu dau.
Ðề: Em hoang mang quá! Các mẹ ơi!hôm nay em đi siêu âm lại rồi.Con em có tim thai rồi ạ.May quá.Nhưng hôm nay em vào viện siêu âm .Bs làm ăn tắc trách quá.Siêu âm gì mà chưa nổi 1 phút đã xong.Nhưng thôi biết con có tim thai là vui rồi.Để vài tuần nữa ra chỗ tư siêu âm thôi.
Ðề: Em hoang mang quá! mn mang thai mà tâm lý ko ổn, buồn khóc thì ko tốt đâu nhé, em thì ko có kinh nghiệm gì , chỉ chúc 2 mẹ con mn khỏe mạnh, vui vẻ thui
Ðề: Em hoang mang quá! Mấy hôm nay mình nghĩ thông rồi.tuy vẫn chưa hết buồn nhưng cũng đỡ được phần nào.