Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với cùng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, thiếu cách diễn đạt thế nên mọi cuộc trò chuyện đêu trở nên nhàm chán, với người lạ thì t im như gà ngậm thóc
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Bạn ơi đáng lý nhớ đến ngày trc bạn phải giúp các bạn rụt rè chứ... Nói vậy thôi chứ tuyển còn phụ huộc vào hên sui nữa Hãy đọc nhiều sách ,tăng cường và bổ xung kiến thức xã hội, giao tiếp nhiều và tự rút kn sau mỗi lần trượt nhé
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Mình cũng thế, hay rụt rè, nhưng chỉ rụt rè trong phòng với sếp thôi còn ra ngoài gặp khách hàng mình mạnh dạn mới lạ chứ, mình cũng đang cố gắng sửa tính rụt rè đây cố gắng lên bạn nhé
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với bạn tham gia một số lớp kỹ năng giao tiếp cộng thêm với thực tế rồi dần dần sẽ khắc phục được thôi mà
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với em cũng mới ra trường gian nan lắm ạ, hjc
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với uh, mình hiểu rùi, mình cảm ơn bạn nhiều nhé
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Mình đi làm cũng chưa lâu, nhưng vẫn mạo muội vào chia sẻ với bạn 1 chút. Lúc mình mới ra trường đi phỏng vấn cũng run lắm, cũng bị loại nhiều lần. Qua mỗi lần như thế, mình lại tự hỏi tại sao mình bị loại? mình còn thiếu kiến thức gì? kỹ năng gì? câu hỏi nào nhà tuyển dụng hỏi mà chưa trả lời được về mình phải lên mạng, tìm sách vở xem lại ngay. Hoặc mỗi lần thấy trả lời không vừa ý, mình lại tự hỏi có cách trả lời nào tốt hơn không? Cứ thế giờ mình đã tự tin lên nhiều khi đi phỏng vấn!
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Hãy coi tất cả là bình thường như những người bạn của mình, không quá coi trọng việc được nhận hay không thì em sẽ thấy tự tin hơn mà tự tin là chiến thắng mà, cố lên em nha
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Phải tự tin vào mình em ạ. hiểu sản phẩm nữa thì em mới tư vấn được cho khách hàng. Cứ làm đi rồi sẽ quen em ạ
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với nếu là cá tính thì rất khóc để tự tin trước đám đông
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Dạ vâng, em cảm ơn c nhé. em sẽ cố gắng.
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với hay đó, nhưng m thì lại không thế, m lúc đó không nghĩ vậy, m chỉ biết mình biết thì mình tự tin trả lời với vốn kiến thức mình có, mình ngốc thật đó. cảm ơn bạn nhé
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Hiện tại em đi làm rùi các mẹ ạ, em đang trong giai đoạn thử việc, mà k biết có đạt k
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với cái này chủ yếu do bạn rèn luyện thôi, tích lũy từ những cái bạn có bạn trải qua. như mình cũng mới ra trường như bạn, mới đầu đi làm cũng gà lắm, nhưng làm lâu va chạm nhiều nên quen rồi. bạn cứ từ từ học hỏi đi k sợ sai tự tin lên chứ. tuổi trẻ mà phải cố gắng thôi
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Bạn này giống mình ngày xưa, rụt rè, thiếu tự tin
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với hj, Công nhận, do m ít ra ngoài, ít va chạm, đến em m nó còn bảo m ngốc,gà..hj. nó lo m ra ngoài bị lừa vì ngốc quá, thật thà, lại nhớ buồn cười nhà tuyển dụng hỏi gì m trả lời thật hết, mà k nghĩ lại.... hj còn những gì k biết bảo k biết k dám nói dối hoặc cái gì k chắc chắn lại k dám nói ra sợ sai như bạn nói.hj. Có lẽ nên ra ngoài nhiều, nhưng đa số mình toàn làm công ty theo kiểu gia đình nên cũng k biết mấy, và vẫn còn đang đi học, vẫn suy nghĩ đơn giản lắm.hj. m sẽ cố gắng . thanks bạn
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với hj. Chắc do em k biết ăn nói, lại k biết gì nên sợ sệt, sợ sai nên k dám nói, rùi lại còn đang đi học suy nghĩ đơn giản, ngây thơ lắm, đi tuyển dụng họ toàn cười vì em thật thà quá chán k chứ lại.hj. K biết bao giờ em mới hết đây.haizzz. tầm tháng 4 này em ra trường mà giờ ăn nói còn thế này, thì k biết thế nào...hj
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với hì, em chính thức đã ra trường rùi các mẹ ạ, thời gian tới (qua tết) sẽ là thời gian đi xin việc đây.hj. Cố gắng chắt lọc những kinh nghiệm các mẹ chia sẻ để áp dụng, để tìm được công việc phù hợp.hj. e cảm ơn các mẹ nhìu, mà k biết tình hình lúc đó đi xin việc thế nào nhỉ?>hj.
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Bạn có thể học các lớp kỹ năng, tham gia vào hội nhóm, xin làm các công việc liên quan đến bán hàng và kinh doanh ( các công việc tuyển dụng dễ chút ) để học hỏi. Việc gì cũng phải học, không ai tự nhiên mà giỏi, chỉ cần bỏ ngay tư tưởng ngại làm cái gì đó. Ví dụ: tham gia vào hội nhóm- ôi tôi không tham giaddaaua, ngại lắm, phải đi lại nhiều... như vậy thì ko ai khuyên bạn được đâu Chúc bạn thành công
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với hj.uh mình cảm ơn bạn nhìu, công nhận mình ngại xin công việc kiểu như làm kinh doanh, vì mình không biết ăn nói, nói ngta không hiểu nên mới sợ những cống việc liên quan đến ăn nói khéo,giao tiếp.haizzz. Mình sẽ cố gắng thử xem sao, hi vọng sẽ tốt lên, cảm ơn bạn nhìu lắm