Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với hihi, cười làm cho cảm giác dễ gần mà mẹ nó, mềnh lúc nào cũng toe toét hehe
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với để tự tin trong giao tiếp là cả quá trình học hỏi mn ạ,mn có thể đăng kí những lớp học kỹ năng mình thấy cũng hiệu quả lắm đấy
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với cái này thì phải cố gắng rồi ..................................................................
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với hj. vậy với những m không biết thì sao ạ? mn.hj. Em cái gì biết em cũng tự tin, vì em chắc chắn k sai, nhưng những cái em k biết, thì em lại lắp bắp, không biết nói gì, nên....lúc đó làm em rất rối rùi thành mất tự tin đó mn ak
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Sao tính em nó lại thật thế không biết, lúc nào em vui em mới có thể cừoi đc, chứ k vui em k thể cừoi ( em thấy mình thật ra mặt, k biết làm cho ng khác vui, mn ơi, em chán quá, tính em sao nó lại củ chuối thế này, ví dụ như: Em đi tuyển dụng, em k biết như ngta thì có thể nói dối hoặc nói em biết chút, đằng này, em k biết em bảo k biết chứ, và k thể nào nói dối được, ..huhu. làm sao đây mn làm sao để em đổi được tính này bây giờ, ngta nói, chỉ cần phỏng vấn đạt là ok, em thì pv còn k qua sao biết đc năng lực ( huhu
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với hj mn cũng như em ak, khổ thật, vậy em và mn cùng cố gắng nhé, em cũng cố gắng mãi nhưng chưa sửa đc, bùn ghê...
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Em mà k biết gì là em k dám nhìn thẳng vào mặt nhà tuyển dụng.huhu. vì em sợ...huhu. làm sao đây mẹ nó... em chỉ tự tin những gì em biết, còn khi k biết em lúng túng, run rồi thành...toạch.hj
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Cố lên bạn! Va vấp nhiều sẽ quen thôi
Ðề: Em không biết giao tiếp với nhà tuyển dụng và khách hàng, giúp em với Vâng, em sẽ cố gắng, em cảm ơn mẹ nó nhé, hi vọng trong thời đi tới em đi xin việc, đi làm sẽ giúp em tự tin hơn chút.hj
thât ra cứ vào thực tế làm thêm nhiều lần rồi sẽ quen thôi,tự mình rút kinh nghiệm cho bản than là tôt nhất mn à
Thân thiện, nắm bắt thông tin của doanh nghiệp và khách hàng, hiểu rõ điểm mạnh của bản thân sẽ giúp bạn tự tin hơn thôi mà. Chúc bạn may mắn nhé!
hihi. em cũng hơi rụt rè chị ơi. vì giọng của em địa phương. sửa mãi k sửa đươc. đọc mấy comment của chị em thấy hay phết ))))
hj vâng, em ngày đó một tháng đi phỏng vấn cả chục lần ) mà vẫn k ăn thua, vẫn k biết nói gì rất hay bị cuống
) Em cũng giống mẹ nó giọng địa phương, mà bực cái là giọng em hơi nặng, thi thoảng có người lại tưởng em ở "Thanh Hóa" chứ