Oliver ơi thực ra mình ăn còn chậm hơn cả làm ấy chứ, có con nhỏ mọi người bảo phải tranh thủ ăn mà chăm con nhưng mình có làm được như thế đâu. Còn đến bữa ăn thì mình toàn được 1 mình 1 mâm thôi vì nhà chồng mình cũng ăn nhanh khủng khiếp, nhưng càng tốt vì mình thích ăn gì cứ thoải mái gắp đỡ phải giữ ý (mỗi tội là hơi giống osin thôi vì là ăn sau mọi người mà :lol: )
MX ơi có bí quyết gì để ra ở riêng thì bày cho oliver đi kìa hay lại đang sướng quá vì có người hâm mộ đấy. Khi nào đứa ths 2 nhà mình lớn 1 chút thì mình sẽ ra ở riêng (chắc lúc đấy dạy AX vẫn chưa đến nỗi muộn quá phải không :?: )
Em cũng là một thành viên mới Các anh chị, các bạn ơi, hôm nay em phải xin xếp nghỉ hẳn một buổi sáng ở nhà để lang thang ở đây và ra mắt các anh, chị, các bạn. Từ hồi đăng ký vào diễn đàn tới giờ em mới có dịp...quay trở lại để thực hiện màn "chào hỏi" :lol: . Em sắp tròn 27 tuổi, có một con gái 19 tháng, có một ông chồng 362 tháng . Diễn đàn này vui thật đấy, trước đây em bận, thi thoảng mới "lượn" qua một tí, thỉnh thoảng cũng muốn gửi bài nhưng ngại đăng ký, lại thôi...Xin được hoan hô anh chị Hiền đã sáng lập ra nơi lý tưởng này để chúng ta-những ông bố, bà mẹ của thời hiện đại được gần nhau hơn. Mỗi lần vào đây, em thấy lòng...nhẹ hẳn. Rất mong các anh, chị, các bạn quan tâm đến Mẹ Tu ti... Tạm biệt, em phải hoàn thành tài liệu chuẩn bị nộp cho xếp. Chao ôi là công việc Be Tuti
Chào mẹ bé Tuti nhé, chúc mừng cả nhà tham gia DD, nhưng mà mẹ bé TUTI ở riêng hay ở chung với BMC đấy :?:
ơ hay cái mẹ thuyph này sao tò mò thế nhỉ! muốn tìm người cùng cảnh ngộ à??? thế đã được Meoxu phổ biến kinh nghiệm cho chưa? Ôi quên mất, xin chào mẹ bé Tuti nhé! =D> mẹ bé Tuti mà bận việc thế thì càng phải vào diễn đàn nhiều mới xả sì trét được nhé! À mà có hội các mẹ đang chuẩn bị đi học lớp yoga đấy! mẹ Tuti thử nhắn Mèo xù và Brightmoon xem sao? Chúc hai mẹ con vui!
ờ, thì cứ hi vọng thế :-k Chỉ mong là đừng lâu đến lúc chúng nó có gia đình rồi mình lại phải đi ở với chúng nó ](*,)
Mẹ Tumy này hay chửa, phải hỏi thì mới biết mức độ sì trét của mẹ tuti tới đâu chứ :lol: Còn vụ ở riêng thì đấy là tại mình chưa muốn ra đấy chứ (MC đang là osin cao cấp nên vẫn nhờ vả được mà)
Chi MX va Thuyph suong thiet, dang o giai doan " tu do long hanh", chi co em la kho thui ah, chuan bi buoc vao "tran chien", cha biet den bao gio moi "thoat nan". :roll: Em cg xin nhiet liet chao don me tuti.
O, the chi MX va OX hang ngay phan cong thay nhau nau com, giat do va cho be Su an a`? ( may ma be Su het tuoi bu me heeee...)
Việc nhà thì bọn chị thuê NGV nên cũng đỡ còn các việc khác thì "có sự thỏa thuận giữa hai bên" :arrow:
Bình đẳng tuyệt đối thì ko có đâu em ơi. Chị thì cứ cái gì được lợi thì đòi bình đẳng, cái gì thấy ko có lợi thì "anh là đàn ông cơ mà!" hi...hi... (nhớ nói câu này thật ngọt, cười duyên... :roll: vô cùng hiệu quả)!