Tâm sự Em Mất Phương Hướng Các Mẹ Ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Nhà Hoa Ban, 29/7/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Nhà Hoa Ban

    Nhà Hoa Ban SIM 3G Dcom-ipad-smarphone 240k rẻ nhất thị trường

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    1,415
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
  2. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    túm lại là mất phương hướng trong công việc ah?hay tình cảm thế?bạn bn tuổi rồi
     
    Nhà Hoa Ban thích bài này.
  3. Nhà Hoa Ban

    Nhà Hoa Ban SIM 3G Dcom-ipad-smarphone 240k rẻ nhất thị trường

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    1,415
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    trong công việc thôi mn ạ em trẻ thui ạ hihi3D3%012
     
  4. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    Trẻ thì ko phải lo nhé thất bại là động lực giúp mình vượt qua khó khăn và thành công sẽ mở ra phía trc, ngày mới ra trường mình cũng như bạn mất phương hướng rồi đi mãi cũng tìm ra lối đi hi2
     
    Nhà Hoa Ban thích bài này.
  5. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    mất phương hướng thì tìm lại phương hướng thôi, cs lúc khó khăn là lúc cần mình phải mạnh mẽ và tỉnh táo nhất khi quyết định đi hướng nào, khởi đâu mới bao giờ cũng khó khăn nhưng sẽ là cơ hội nếu bạn biết nắm bắt, cố lên mệt mỏi nhưng vẫn phải chiến đấu với cuộc đời mà mình ko tiến là bị tụt lại phía sau đấy nhé
     
  6. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cuộc sống vốn phức tạp, làm gì có ai lúc nào cũng cười tươi được. Cho nên chúng ta cứ nhìn mọi việc nhẹ nhàng đi 1 chút thì sẽ thấy ổn hơn đó mn ơi.
    Ai cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi.
     
  7. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,693
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    cứ bình tĩnh mà sống mn ah
     
    Nhà Hoa Ban thích bài này.
  8. mat_ong_rung_tn

    mat_ong_rung_tn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    3,908
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    223
     
  9. mat_ong_rung_tn

    mat_ong_rung_tn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    3,908
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    223
    Hi bác. Gặp bác nhiều trên diễn đàn mà thấy thắc mắc cái nick của bác quá. Xin lỗi nếu em đã quá tò mò ạ
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ko sao...hihi...mình đã trả lời rất nhiều câu hỏi inbox như vậy rồi...mắt mình bị chút bệnh do di truyền nên kém. mình gặp rất nhiều người khuyết tật rất giỏi...và mình ngưỡng mộ họ...nên mình lấy nick này....mình cũng muốn cho những ai khỏe mạnh mà đang mất phương hướng thấy rằng, họ đang may mắn hơn nhiều người rồi...vì thế hãy tiếp tục mạnh mẽ mà bước đi..
     
  11. mat_ong_rung_tn

    mat_ong_rung_tn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    3,908
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    223
    M cũng rất ngưỡng mộ những người luôn vượt khó, họ cho mình thêm sức mạnh niềm tin vượt qua khó khăn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn . Luôn hạnh phúc và mạnh mẽ nhé!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  12. Nhà Hoa Ban

    Nhà Hoa Ban SIM 3G Dcom-ipad-smarphone 240k rẻ nhất thị trường

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    1,415
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Vâng em cũng đang phấn đấu để xây 50 căn nhà thui ạ
     
  13. Nhà Hoa Ban

    Nhà Hoa Ban SIM 3G Dcom-ipad-smarphone 240k rẻ nhất thị trường

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    1,415
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Em cũng đang ở phía sau đây ạ , đang cố gắng hoà nhập , cố gắng đứng lên , cố gáng bước đi
     
  14. Nhà Hoa Ban

    Nhà Hoa Ban SIM 3G Dcom-ipad-smarphone 240k rẻ nhất thị trường

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    1,415
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Hi thanh thản mà sống phỏng mn
     
  15. Nhà Hoa Ban

    Nhà Hoa Ban SIM 3G Dcom-ipad-smarphone 240k rẻ nhất thị trường

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    1,415
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Dạ vâng ạ em đang cố đây ạ cám on mn
     
  16. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi...cảm ơn bạn rất nhiều...3D3%005
     
    mat_ong_rung_tn thích bài này.
  17. Nhà Hoa Ban

    Nhà Hoa Ban SIM 3G Dcom-ipad-smarphone 240k rẻ nhất thị trường

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    1,415
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Em đang lấy chị làm mục đích đây ạ 3D3%0023D3%0023D3%0023D3%003
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  18. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    con đường và năng lượng sống là do ta tạo ra...cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là dừng ngay việc than thở và đối mặt trực tiếp với nó...
     
    Nhà Hoa Ban thích bài này.
  19. Nhà Hoa Ban

    Nhà Hoa Ban SIM 3G Dcom-ipad-smarphone 240k rẻ nhất thị trường

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    1,415
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Chị yên tâm đi than thở là bệnh thôi nếu lúc nào em ko đứng vững đk nữa là tìm cách giải thoát ngay thui , còn than thở cho vui cửa vui nhà thui ạ
     
  20. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,394
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Hihi, than thở cho vui cửa vui nhà. Mà đúng thật, nhiều lúc mình cũng thế mn ạ, chắc thành "bệnh" rồi. Nhưng đôi khi cũng phải nhìn lại mình như thế, đặt ra phương hướng rồi, nhưng có phải lúc nào cũng đi đúng đâu. Mất phương hướng thì lại cố gắng lấy lại phương hướng vậy. Mn cố lên!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này