Em nhớ anh....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoa hồng xứ lạ, 31/1/2010.

  1. phamtuanh0106

    phamtuanh0106 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mạnh mẽ đi chị

    chị àh, đừng buồn nữa...tâm trạng e bi h cũng chẳng khác gì chị đâu..e cũng nhớ người yêu e lắm..nhưng chẳng thể làm được gì...ai cũng khuyên em phải mạnh mẽ, cứng rắn, bản lĩnh..Mình quỵ lụy vì người ta mà người ta đâu có hiểu đâu chị..Mạnh mẽ lên chị àh..đừng nghĩ ngợi nhìu nữa...hãy để lòng mình được thanh thản..Tình yêu là duyên phận, chuyện gì đến nó sẽ đến, mình tính không bằng trời tính đâu...cứ chờ mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi chị...Cố gắng lên chị...Chúc chị hạnh phúc
     
    Đang tải...


  2. mysterious

    mysterious Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Viết lên hết rồi có nhẹ lòng hởn không bạn?mình hiểu tâm trạng của bạn mong bạn nhẹ bớt nỗi lòng nha.
     
  3. lamadep

    lamadep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng nghĩ giống mẹ Giahuy_0207!!
     
  4. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Khổ thân mình !cứ giày vò mãi vậy chịu sao nổi ,người đàn ông đó có hiểu cho bạn không?
     
  5. trieu.thiennhi

    trieu.thiennhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    chung quy cũng chỉ tại đàn bà, đa sầu, đa cảm và hay nghĩ ngợi mông lung.
    như mình, giờ này ngồi một mình ở nhà, nấu sẵn cơm lát cho anh ăn, về cho khỏi muộn.
    muốn đi đâu đó cho thoải mái nhưng lại ngại với cứ thấy lo cho anh. trời mưa mà vẫn phải tập ở ngoài đường.
    gọi điện cho anh thấy anh đang đèo con gái, xung quanh toàn giọng nữ, biết hôm nay buổi tập đa phần là những đối tượng nguy hiểm,vậy mà anh cứ coi như không. nản quá
    nghĩ đến nta vậy mà nta chả nghĩ gì đến mình, chán.
    lát ăn xong nta về lại lọ mọ rửa bát đây. sao sinh ra cứ phải hầu hạ vớ vẩn thế nhỉ. ghét thật.

    xl chị nhé. em spam tý.
    nhưng là con gái thì nên cứng rắn hơnc hút mình mới đỡ khổ chị ạ, phiêu theo cảm giác cngx tốt, nhưng phải thực tế chút và biết yêu nhất bản thân mình trước tiên,
    biết là khó nhưng phải cố gắng lên thôi
     
  6. nhanhlanrung

    nhanhlanrung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Tớ thấy nếu càng ngồi một chỗ ,càng nhớ người ta nhiều ,những lúc như vậy bạn nên đi đâu cho thoáng như đi phố ngắm nghía đồ không mua cũng được ,hay đi với mấy đứa bạn thân nói chuyện..
     
  7. Gaudo09

    Gaudo09 0902160934

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    4,632
    Đã được thích:
    510
    Điểm thành tích:
    773
    nhớ nhung làm gì, ăn một cốc chè đê, ăn một bánh kem
    Em ăn một miêng chocolate để xua tan hình ảnh về anh
    Em uống một cốc sữa đặc có đường ngọt, em thấy mình khá hơn
    Em hít một hơi sampanh, em quên anh, em đi chơi với bạn, nó chẳng baO giờ xét nét em, và nó cũng thương em, cần men say em đã có sampanh
    Em đi choi với bạn, em đánh bài, em thắng to, em vui ơi là vui
     
  8. lamadep

    lamadep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Thôi đừng buồn nữa,còn trẻ mà cứ như vậy không thấy phí hoài tuổi thanh xuân và thời gain sao? Hãy làm những việc có ích hơn nữa đi chị ạ. Chúc chị luôn vui
     

Chia sẻ trang này