Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e vào ủn lên cho em gái chị sớm tìm được 1 nửa của mình ah, điều kiện em gái chị tốt như vậy, chắc sẽ nhanh chóng tìm được ny thôi, chúc em gái chị sớm tìm được 1 nửa của mình
Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn, người đưa topic này cũng thuộc dạng chém gió lừa đảođang đầy rẫy trên mạng, mạng ảo nhưng cũng có cái thật và là do nhận thức cũng như kiến thức của mình để nhận ra đâu là ảo đâu là thật, đầu tiên tìm bạn đời cho em gái phải đặt là tìm hiểu về nhân cách quan điểm lối sống hoàn cảnh gia đình...sau đó nếu hợp trở thành bạn bè của nhau rồi mới tính đến chuyện khác, mặt mũi chả có với mẩu lý lich ảo mà lại đòi hỏi cao cuối cùng lại gặp toàn bọn buôn người đóng kịch lương 50 triệu.... ở đời đưa ảo sẽ gặp ảo thôi.
Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e khiếp, lương yêu cầu 10tr, mình thiếu mất 1tr rồi, ko vào gửi xe nữa
Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e ôi, em chị mà thế này thì bao giờ em mới có người iu mà lấy chồng nhỉ? bố mẹ giục cơ mà cũng chả vội được nên em kệ thoai, mỗi tội lương em bằng nửa lương của em chị thui ạ
Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e Đọc nghe chuối quá, Để để em xử lý vụ này cho: 1. Không lăng nhăng, r*** chè, tuổi tác... cái này thì bỏ qua, chắc nhiều người đạt điều kiện...ehhee~! 2. Không đẹp nhưng đừng xấu quá...(Thấy topic nào cũng nói câu này...pótay.com, thà nói đẹp cho rồi, lại còn chơi chữ) 3. Nghề nghiệp ổn định, lương >10 triệu. vấn đề là ở chỗ này, tự nghĩ xem có thằng nào ra ngoài xã hội nếu ngoan, hiền, ko không lăng nhăng, ko r*** chè đươc mức lương trên 10 triệu ko? Cũng có! Nhưng ít! Những người như vậy phải có tài, phải quan hệ xã hội tất nhiên đi kèm có "tài" thì phải có "tật" nhưng sẽ tùy theo mức độ. Nhất là đang ở cái thời kinh tế này, đất chật người đông...hehe Mình thấy có rất nhiều trường hợp khi lấy nhau 2 vợ chồng tay trắng, lương thấp... nhưng họ hiểu nhau, có chí... họ làm ăn rất được và giàu có. Còn tính toán quá chưa chắc đã hay đâu. Kiểu gì cũng lấy phải thằng ko ra gì, rồi chia tay.... Đừng yêu ai tính toán. Qua cái nhìn đầu tiên. Nhìn cái nữa cho chắc. Về chuyện nhà, chuyện tiền. Hehe! Em sinh năm 1988 đây, hiện tại thì cũng đang FA ( theo dân tình thường gọi là ế) hehe! Các chị, em muốn tìm hiểu thông tin mình cứ shearch Google "Đặng Đình Chính" sẽ có đầy đủ thông tin của mình về Facebook, trang youtube, website... có thông tin đầy đủ. Súng đã lắp đạn, chờ chị em bóp cò thôi.
Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e Hihi mình cũng có một cô bạn gái sn 86, nói chung ngoại hình xinh xắn, học vấn tốt nghiệp giỏi đại học khoại thương khoa đối ngoại, giao tiếp tốt... Hơn ở đứa em bạn là dễ gần. Tính em bạn có thể là do hồi còn học bố mẹ kèm chặt quá nên giờ này mới ko gặp anh nào... Một điểm chung của bạn mình và em bạn đó là: "tiêu chuẩn trong tình yêu" nên mãi vẫn ko gặp anh nào hợp cả... nếu có anh nào đó mà thích và đủ tiêu chuẩn mà khi tiếp xúc nghe đến vấn đề này họ cũng sẽ ko thích nữa. Theo mình, yêu thì cưới mà yêu thì không có tiêu chuẩn nào cả.
Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác "gaotamthaihn", bác lập gia đình rồi nên có rất nhiều lời khuyên và kinh nghiệm bổ ích cho những anh em đôc thân.
Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e Giờ gặp, hợp yêu là cưới thôi chứ đưa ra tiêu chuẩn rồi cân đo đong đếm thì chắc là ế dài mất
Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e Mình không chém cũng không nói linh tinh nhé. Nhận xét thực của 1 thằng Men ok. Yêu cầu quá cao, quá cầu toàn. Với những cái tiêu chuẩn này chắc gì đã là nhất, vấn đề người đàn ông kiếm ít tiền những họ có vai vế trong xã hội. Thiết nghĩ thử xem, cán bộ chiến sỹ của 2 BỘ ( Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) khi học xong 5 năm ra trường lương cũng chỉ có 5 triệu/1 tháng. Liệu 10 năm sau họ có được 10 triệu/1 tháng không khi mà ăn theo quân hàm mà định mức của nhà nước. Mình định giới thiệu cho bạn mấy anh ở cơ quan mình những thiết nghĩ và cảm thấy những tiêu chuẩn ko đủ. Vậy..............đàn ông với công việc ổn định ở 2 vị trí như vậy chắc cũng sẽ ko thiếu con gái lườm lợp chạy theo đâu. Ai chẳng thích ổn định. Nghèo ít tiền nhưng mà sống ngửng cao đầu.
Ðề: em nhờ các mẹ làm mối cho em e M nghĩ mọi tiêu chí chỉ là tuơng đối thôi, cái chính là 2 ng hợp nhau cơ. Tiêu chuẩn cao quá, đến lúc nói dại sa cơ thì khó có thể cùng bên nhau để vượt qua lắm, mà ai nắm tay đc từ tối đến sáng