Đối chất: Em nhờ Mod công tâm nhìn nhận giúp em!

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi usnaturevn, 25/8/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Đề nghị em post tin nhắn chị nói chị đồng ý bớt 1 triệu và lấy về 2tr350k như lời em nói ở trên.
     
    Đang tải...


  2. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    em cảnh cáo chị việc chị dùng ngôn từ xúc phạm ng khác,
    với những gì chị vừa nói,e càng k mún dây dưa lâu với chị nữa,còn những tn j chị cứ đưa hết lên đi,mọi tn là quá trình trong 2 tháng vừa rồi bọn e tự giải quyết,mọi ng cứ qua đấy mà nhận xét
    xl chị,e xin của chị cái j à,e có xin chị k,chị nói coi như chị cho e tiền mua đt mới là ý j,xl chị nhà e mỗi ng đều có 2,3 máy k đến nỗi phải đi xin dt của chị đâu ạ
     
  3. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Đây là tin nhắn em nhắn cho bạn ấy sau khi gọi điện cho chồng bạn ấy, anh này giọng không được tỉnh táo (Có thể do đang ngủ hoặc do mới nhậu) nên nói em liên lạc với vợ anh ấy. Em gọi điện không được nên em đã nhắn tin cho bạn ấy. Trước đó, tức là hôm thứ 2vừa rồi, em có chốt lại với anh này 1 câu là : Nếu trả lại em dưới 2tr500k là em không đồng ý vì em thấy mình đã quá biết điều trong việc này. Anh ấy bảo để về trao đổi ý kiến rồi gọi lại cho em. Chiều hôm sau anh ấy chưa gọi lại, em chủ động liên lạc và sự việc tiếp diễn như dưới đây:

     
  4. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Đây là tin nhắn cuối cùng em gửi cho bạn ấy trước khi em post bài lên diễn đàn ạ.
    Cảm ơn Mod và tất cả các mẹ đã lắng nghe câu chuyện loằng loằng rối rắm này. Cảm ơn mẹ craftmom đã chỉ cho em cách post tin nhắn từ hộp tin lên diễn đàn ạ.
     
  5. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Em đọc kỹ lại xem chị xúc phạm ai ở đây, chị nói nếu chồng em là người như thế thì chị coi không ra gì, em đọc cho kỹ, còn chồng e không phải người như thế thì chẳng ai bị coi không ra gì ở đây.

    Chị hỏi em thế này. Em cam kết bảo hành cho chị, đến khi xe hỏng, em không bảo hành và chị mất tiền oan vậy chính xác xa là em lấy tiền của chị nhưng để khỏi hoài công về tiền bạc nên chị coi là đã cho em tiền cho nhẹ đầu. cái này e tự biết. Nếu em thấy xe em bán giá đó là quá rẻ sao không nói ngay từ đầu là xe em bán rẻ quá rồi, em không bảo hành đâu, chị lấy được thì lấy không lấy được thì thôi, đằng này cam kết bảo hành cho người ta, còn có giấy tờ đàng hoàng mà xổ toẹt một cái là coi như xong.

    Chị nghĩ chúng ta tự bản thân mình tự hiểu mình đúng sai như thế nào trong việc này, không cần phải đôi co thêm nữa sẽ thành nặng lời mạt sát nhau. Điều này không cần thiết phải có.

    Em không hề có ý nghĩ là mình sai vậy mà khi nhắn tin trả lời chị em lại nói rằng nếu mod xử em sai và khóa nịck thì em đành chịu vậy, nếu em thực sự không nghĩ mình có tí gì sai ở đây thì liệu em có bao giờ nghĩ là Mod sẽ khóa nick và em đành chịu như em đã nhắn cho chị không?
    vâng ,e mất máy gần tuần nay,
    ch cái xe e k thể giải quyết đc nữa kể cả chị bảo lấy lại giá 1tr e cũng k lấy nữa
    chị và ox e đã thống nhất từ lần trc,chị đã đồng ý ,e đã rất mệt mỏi tg ấy vì áy náy và đủ thứ,nhưng chị k hề liên lạc lại bảo bao h trả xe hay có trả lại k nữa ,gần 1 tháng trời chị lại quay lại bảo,chị ơi nếu mua xe mới ng ta cũng k làm như thế đc chứ đừng nói là xe thanh lí,xe mua đc gần tháng ,có vđe,ôk 2 bên thống nhất,tuy k thoải mái nhưng cũng coi như thỏa thuận xong nhưng k có nghĩa là chị để đến bao h muốn đổi thì đổi đc,làm sao mua về bảo đổi rồi lại để mãi xong mới ll lại
    bây h chị bảo chị bận,bận đến nỗi k nhắn nổi 1 tn,gọi 1 cuộc dt là em ơi,chị bận thế này thế kia,
    khi mua cái j đó ở chợ ,k vừa ý thì chị mang ngay ra đổi hay ng ta đến nhà lấy lại và trả tiền cho chị ạ,mà đổi ngay đã chắc đc đổi chưa ạ,đấy là còn đồ mới đấy nhé
    thôi,còn nhìu điều mún nói cho xong nhưng thấy mệt quá,nói tóm lại bây h chị nói xe 1tr thôi e cũng k nhận lại nữa đâu ạ,dù thế nào đi nữa,nếu chị k vừa lòng có thể nhờ mod,mod suy xet thế nào thì suy xét nhưng e mệt rồi,k mún nhắc đến nữa,nếu mod nói e sai và khóa nik e ,đành chịu vậy,
    dù j e vẫn xl chị để chị e mình phải ở vào thế khó xử nhau thế này,[/QUOTE]
     
  6. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Xin lỗi Mod do quá trình cop có thiếu gì đó nên phần tin nhắn bạn Hồng gửi cho em không nằm riêng rẽ trong trích dẫn cho dễ nhìn
    Em xin chú thích phần nội dung từ " Vâng em mất máy gần tuần nay ... cho đến hết" là tin nhắn bạn ấy đã nhắn lại cho em.
    Em cảm ơn mọi người ạ.
     
  7. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Em xin cảm ơn các mẹ đã hiểu cho em nếu rơi vào trường hợp của em.
    Em có sơ xuất là không xin số cmt của bạn ấy, thông tin của bạn ấy trên mạng không có nhiều

    em chỉ có một số thông tin:
    Tên thật: Nguyễn Thị Hồng
    Nick DĐ: Zaua
    Địa chỉ: Tổ 3 - Thôn Thượng Cát - Từ Liêm - Hà Nội
    Đi thẳng đường Hồ Tùng Mậu, xuống đến ngã tư Nhổn thì rẽ phải, đi tiếp khoảng 4-5 km gì đó là tới thôn đó ạ.
    Thông tin của bạn này trên mạng cũng ít nên em chỉ nắm được như vậy

    Em xin có đôi lời với Mod và các mẹ:
    Ngay từ khi quyết định post bài lên diễn đàn thực sự trong em không hề có ý nghĩ cay cú, được thua, hay bức xúc nữa vì em tự quan niệm rằng mọi rủi ro mình gặp phải là do nợ đời trước sau gì mình cũng phải trả. Trả hết thì khắc sẽ vui vẻ hạnh phúc thôi.( Không phải vì em mê tín nên nghĩ vậy mà em thấy đây là một biện pháp rất hiệu quả giúp mình tránh nặng đầu với những việc đã xảy ra mà mình không thay đổi được). Em mở topic này với mục đích duy nhất để em Hồng cùng những người bán khác đã, đang và sẽ bán hàng thiếu trung thực ( Về mặt này hay mặt khác ) tự nhìn nhận lại mình trước những lời nhận xét đánh giá của các mẹ.

    Còn việc xử lý như thế nào, có thể có mẹ cho rằng em quá nhu nhược, nhưng em chọn giải pháp xử lý như em đã nói. Hiện giờ tâm trạng em hoàn toàn thoải mái, không lăn tăn gì về cái xe hỏng và khoản tiền sắp phải bỏ ra để thay bình ắc quy mặc dù hiện nay em cũng không phải là người có điều kiện về mặt tài chính.
    Về nịck và mọi quyền lợi của em Hồng trên Lamchame là do toàn quyền Mod và các mẹ quyết định.

    Em chỉ có một mong muốn là nhờ Mod để mở top này để các mẹ có thể thẳng thắn đưa ra lời nhận xét của mình. Nếu mẹ nào tham gia nhận xét nếu có vì bức xúc hộ em cũng không nên dùng ngôn ngữ quá nặng nề vì cả em và người bán ở trên cũng chưa có những ngôn từ nào quá đáng để hạ thấp nhân phẩm của nhau.

    Một lần nữa em xin cảm ơn Mod, cảm ơn các mẹ.
     
  8. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    hơ,trời đất,đúng là hiệu ứng đám đông,qua 1 ngày mà mình trở thành tội phạm với muôn vàn tội lỗi ,k hiểu e đã làm j ,làm thiệt hại j cho bất cứ mẹ nào chưa mà cứ như thể e đang lừa tất cả mọi ng thế này,các mẹ ơi,các mẹ có ở trong cuộc k ,cácmej có biét lúc bán xe ngoài giấy bảo hành e và chị ý còn trao đổi miệng những j k ạ,tại sao mọi ng có thể nói qui chụp ngay đc khi k bít thế nào,
    e đã nói sẽ k bảo hành xe đc nếu đi ở đg xấu,và xe e thì e bít chắc chắn tình trạng xe làm sao có thể hỏng ngay như thế,chị bảo đg nhà chị đẹp,chị chả đi xe về quê j j đấy,e hỏi các mẹ ,nếu vô tình đi xe ngoài mưa hoặc rửa xe,để nc vào acqui,vì bình đang bị nứt vỡ,nước nó vào đc...........thì trách nhiệm là của ai,chị bảo qua tuần chị thay ngay bình,
    những lời e và chị nói với nhau ngoài giấy tờ chẳng nhẽ chị k nhớ hay chị lờ đi mà cứ vin vào giấy e viết cho chi,
    các mẹ nói nhân nào quả nấy,các mẹ có hiểu mọi ch chưa ạ,tại sao các mẹ gieo lời ác vào ng khác đc như thế,vậy là các mẹ đang tạo phúc đức đấy ạ,
    e mới 23t thôi ạ,nhưng 23 năm trên đời e chưa từng phải cãi nhau hay chưa có ai phải nói nặng nhẹ với e câu nào,vậy mà h chả hiểu ở đâu ra có vô số ng nói đủ thứ ác giả ác báo lên ng e,
    có mẹ nào bảo e có 2,3 dt sao k goi cho chị ấy,thứ nhất đã gần 1 tháng từ lúc 2 bên trao đổi ,e k nhận đc cuộc gọi nào của chị ấy,thứ 2 máy e mất là số 0127...số chính của e,mọi số dt e lưu trong ấy,dt bây h vẫn đang dùng là sim khuyến mãi,hiện tại e vẫn chưa làm lại đc sim,đáng ra e k phỉa nói ch này làm j,nhưng k hiểu các mẹ cứ lấy 1 số lời e nói hay j đấy mà e k hoặc chưa nói rõ để công kích e,như thể chứng tỏ rằng e là kẻ lừa đảo đây
    e k đôi co nổi với hàng tá ng như thế này,bây h e và ox đều k qua chỗ chị đc,chị có thể chỉ cần mang mỗi bình acqi k thôi,k cần qua nhà e,qua chỗ 296 thái hà,e và chị sẽ nhờ ng xem và xác định chính xác acqui có làm sao k và làm sao lại bị như thế,nguyên nhân từ đâu,xác định xong sẽ bít ai là ng chịu trách nhiệm,chị mang càng sớm càng tốt,và chắn chắn là chị gọi hoặc e sẽ lấy số chị và gọi,chứ e k hiểu cai từ gọi nhiều lần mà k nghe máy của chị đâu ạ,
     
  9. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    hơ,mình nói có j sai ở đây,mình mua sp này rồi ,mình mua có 300k,mình thấy bạn thanh lí bn ấy nhỉ,400 hay 500k j đây,trời,vao top thanh lí tạt ngang tạt ngửa thấy đồ đắt rẻ hoặc mình bít giá thì nói,mình có lỗi khi nói điều này
     
    sumj thích bài này.
  10. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    quán của ox mình ở đấy,he........
     
    Munmin thích bài này.
  11. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    bạn j ơi,mình đã nói mình k lấy việc mất máy ra để thanh minh,mình mất cả tuần nay rồi,mà chị trang mơi nt vào nik mình 2 hôm nay hay 3 hôm thôi,mình quá chán nản với những ng k hiểu ch mà cứ làm ra vẻ như ta đây hiểu để phán xét ,và từ khi chị ý k gọi đã gần tháng rồi,chẳng nhẽ cuộc sống của mình chỉ có ngồi đợi dt của chị ý để nghe chị ý có đồng ý giải quyết như ý mình đưa ra k à,mà vấn đề mất máy là việc riêng,chị ý vẫn có thể gọi cho ox mình,vừa hôm nọ buổi chiều ox bảo chị trang gọi điện nc về việc này,tối lên mạng thì mình thấy tn cuảu chị trang pm vào nik,và mình trả lời lun,
    các mẹ đừng đưa việc mình mất máy của mình vào đây nữa,nghe chối và thấy bực lắm
     
  12. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Em đã không định lên tiếng nhưng đọc phản hồi của bạn Zaua em không thể không nói:

    Thứ nhất: nếu các mẹ đọc kỹ phần tin nhắn em đã nhắn cho bạn ấy, em có nói rõ, cho đến tận khi xe bị hỏng em vẫn không hề mảy may có một gợn dù là nhỏ li ti suy nghĩ rằng bạn ấy lừa đảo em hay tương tự thế. Trong tin nhắn em nhắn cho bạn ấy em cũng nói rất rõ ràng suy nghĩ đó của em. và cho tới tận giờ phút này em cũng thẳng thắn tự nhận rằng em là người biết trước biết sau, biết suy nghĩ và biết điều, em chưa hề dùng một từ ngữ khó nghe nào để nói em ấy là lừa đảo,...

    Thứ hai: bạn ấy đã nói về những lời thỏa thuận miệng thì em xin trình bày vắn tắt lại cho các mẹ
    - Em đúng là không dư dả về tài chính, xe này em muốn mua tặng mẹ, mẹ em không dám đi xe máy, mua xe mới thì em sẽ phải xin tiền mà điều này em không muốn, còn tích cop tiền mua xe thì có lẽ chả biết đến khi nào em rủng rỉnh trong túi 6-7 triệu. Số tiền mua xe tại thời điểm đó bằng trọn một tháng lương của em.
    - Mua xong xe, em muốn để xe đi xem chất lượng thế nào rồi mới mang về nhà, chưa kịp mang về xe đã hỏng nên từ lúc lấy xe đến lúc xe hỏng em vẫn để xe trên này. Xe em trai em sử dụng để đi từ đầu đường Nguyễn Trãi ( ngõ 72 ngay gần chân cầu vượt) ra chỗ làm thêm ở phố Thái Thịnh ( chỉ tầm hơn 1km đến 2km là cùng vì thỉnh thoảng em em vẫn đi bộ đi làm)
    - Khi mua xe em và bạn ấy có nói là chị không đi đường quá sóc và về thay vỏ bình ắc quy sớm thì em bảo hành.

    Thay vỏ bình khi nào, chất lượng ắc quy ( Số km đi được khi sạc đầy) ở từng thời điểm như thế nào, và khi xe hỏng, sạc không vào, tất cả mọi thời điểm em đều gọi hoặc nhắn tin cho bạn ấy mà chủ yếu là gọi điện. Có một tin nhắn về vỏ bình ắc quy trong đó có cả lời cảm ơn của bạn ấy cảm ơn vì em đã thông cảm với sự nứt vỡ của cái vỏ bình vẫn nằm trong máy điện thoại của em nhưng vì máy em là máy 1110i nên cũng không tiện cho việc lấy tin nhắn ra. Nếu cảm thấy việc lấy tin nhắn đó là cần thiết thì Mod cứ cho ý kiến em sẽ nhờ người lấy tin nhắn đó ra.

    Thứ 3: Khi bình sạc điện không vào, em không hề quy chụp là hỏng do đâu, cũng chưa hề có một lời nào nói là bắt đền bạn ấy hay bắt bạn ấy phải thay mới cho em. Em chỉ có một lời đề nghị là đề nghị bạn ấy sang để cùng nhau xem xe, xem hỏng do đâu và hỏng vì sao. Nhiều mẹ bảo là mang ắc quy đến chỗ bạn ấy kiểm tra nhưng các mẹ chưa xuống nhà bạn ấy thì chưa biết, đường xá từ chỗ em xuống chỗ bạn ấy xa xôi đã đành, nhưng sóc và bui vô cùng, nếu là người đi không thì em chẳng ngại ngần gì nhưng mang được cái xe không có điện xuống được đến nhà bạn ấy là cả một vấn đề, hơn nữa kiểm tra bình ắc quy của xe đạp điện thì không phải chỉ mang cái bình đi được, có cả bình cả xe thì người ta mới kiểm tra được là hỏng do cái gì chứ ạ. Hỏng do ắc quy là do thợ đến kiểm tra nói như vậy chứ bản thân em và em tin chắc là bạn ấy cũng không biết gì nhiều về xe cộ cả. Cái em muốn là hai bên cùng đi kiểm tra để nó minh bạch, xem nó hỏng hóc thế nào rồi thì mới tính đến chuyện giải quyết.

    Thứ 4: Anh thợ đến xem xe hộ anh ấy nói là bình ắc quy bị chai phồng, giờ bạn ấy bảo biết đâu là hỏng do cái gì thì em xin trả lời thế này ạ
    - Đầu tiên là bạn ấy có thiện chí kiểm tra xe với em đâu ( thiện chí của em ngay từ khi xe vừa hỏng chứ không phải là em để lâu rồi mới bảo bạn ấy là sang xem xe ạ) không đi kiểm tra thì làm sao mà biết được nó hỏng vì cái gì
    - Tiếp theo là bạn ấy lo ngại em đi đường sóc gây hư hỏng: em xin trả lời rằng,bạn ấy đi xe hơn nửa năm ( theo lời bạn ấy chứ thực tình em cũng không thể biết được xe bạn ấy dùng được bao lâu rồi) với chặng đường sóc kinh khủng từ nhà bạn ấy đến trường ( cái đường sóc này là do bạn ấy kể chứ em cũng không biết mặt mũi nó thế nào ạ) mà xe chỉ bị vỡ vỏ bình chứ không hề hỏng vỡ ắc quy vậy mà em mới dùng có 3 tuần, với con đường phẳng hơn thế rất rất nhiều lần lại có thể hỏng được ắc quy???

    Nữa là bạn ấy bảo nước mưa vào gì gì đó, em trả lời như sau: vỏ bình ắc quy của em ấy vỡ đến mức em ấy thấy xót xe không đi, vỡ như vậy nước mưa còn chẳng vào được huống chi là em mua về 2 hôm thì đi thay vỏ bình mới và cái vỏ bình ấy nó vẫn còn mới 95% vì từ khi hỏng đến giờ em vẫn để nguyên xe một chỗ ạ

    Tiếp nữa: theo lời anh thợ thì bình ắc quy hỏng do pin chai, anh ấy bảo là có thể do cắm sạc qua đêm trong thời gian dài. Em xin nói thế này ạ: em sạc như thế nào hoàn toàn là theo những gì bạn ấy hướng dẫn vì em mua xe của bạn ấy đương nhiên bạn ấy sử dụng xe, biết xe thế nào và hướng dẫn sạc thế nào thì em làm như vậy. Em cũng chả bao giờ cắm sạc quá 8 tiếng cả chứ nói gì đến 9 tiếng ( Cái này em chẳng phải thề hứa gì cả, tin hay không tùy ở các mẹ, em thì em tin vào đạo đức bản thân mình). Em không phân bua việc em cắm sạc bao lâu mà chỉ nói thế này thôi ạ: hơn nửa năm em ấy dùng xe, cắm sạc như cách đó mà bình ắc quy không bị chai, còn em cũng với cách cắm sạc đó mà mới 3 tuần ắc quy đã chai? em tự nhận thấy điều này là hoàn toàn không hợp lý

    Một điều cuối cùng nữa là ngay từ đầu tiên em có nhắn cho bạn Hồng em có nói rõ là nếu bạn ấy cảm thấy lời nói của em thiếu tin tưởng thì vợ chồng bạn ấy có thể cùng em đến cửa hàng đã thay vỏ bình và đến xem xe cho em hôm xe hỏng. (Các mẹ xem lại trong phần tin nhắn em gửi cho bạn ấy). Em thì em nghĩ chắc đến hỏi cửa hàng này người ta vẫn nhớ cái vỏ bình cũ em thay nó vỡ nhiều hay vỡ ít là do thế này: Em cứ đinh ninh thay vỏ bình hết có 100k, em đưa cho em trai em 100k để đi thay. Đến nơi người ta bảo vỏ của loại này là 200k. Cộng cả tiền trong túi của em trai em nữa là có tất cả 180k. Em nói khó người ta thay cho nhưng thợ không đồng ý, sau đó em phải tìm số điện thoại của anh chủ cửa hàng trên mạng, nói mãi rồi điện đi điện lại thì anh thợ mới đồng ý thay cho ( Thực ra tiền điện thoại chắc cũng bằng 20k chênh lệch nhưng vì trưa nắng bắt tội em trai em đi về lấy 20k thì quá tội nên em mới nói đi nói lại để người ta thay cho luôn) Và hôm đó em cũng gọi luôn cho bạn Hồng báo rằng em thay vỏ bình hết 180k chứ không phải là 100k như bạn ấy nói trên top đăng bán. Tuy nhiên em cũng không mè nheo gì về chuyện đó mà chỉ hỏi bạn ấy xem vỏ bình có thực sự vỡ vì đường sóc như bạn ấy nói không hay do nguyên nhân gì để sau này nhà em sử dụng thì rút kinh nghiệm cho cái bình mới thay nó không nứt vỡ như vậy nữa.

    Toàn bộ nội dung còn thiếu mà bạn ấy em bỏ qua không đăng đây ạ. Nếu Hồng còn thấy chị thiếu phần nào nữa thì để chị nhớ lại rồi chị đăng nốt cho các mẹ hiểu ngọn ngành.
     
    maianh1983ME Nhim Coi thích.
  13. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    thế hả chị,thế có nghĩa đồ mới còn có vđề ạ,chị ạ,đồ mới giá thế nào ,giá nó bao gồm cả bh,e bán xe mới mua đc gần năm ,lỗ hơn nửa,và tình trạng xe còn mới chứ k phải loại vớ vẩn cò mồi bán xe,nên e mới k tin khi chị ý bảo mới đi gần tháng mà đg lđi thì chị bảo lại đẹp ,thế mà acqui đã có vđề,chị bảo chị xem đồ cả tiếng,bọn e xem xe cả buổi tối cơ ạ,4 ng cùng xem ,k phải trò trẻ con ạ,
    tinh thần e quá mệt mỏi để dõi theo mấy lời của các chị,e đã đưa ra hướng giải quyết ,thật ra e k thoải mái chút nào khi phải nghe những lời nhận xét về mình thế này,quá đáng và khó chịu k thể tả
     
  14. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    e sẽ tìm cho ra tn chị nt cho e,xe chưa mang về nhà đã hỏng,e điên mất,chị nhớ k ,tối chị về đến nhà,chị gọi cho e,chị bảo e ơi,xe đi đc đến nhổn đã hết điện,chị đang sạc k bít thế nào,em bảo vâng chị cứ thử xem có thể hôm nay sạc ít và đi thử nhiều,mấy hôm sau chị lại gọi chị bảo em ơi,xe chỉ đi đc tầm 20km thôi,rồi chị hỏi chỗ mua bình acqui nữa,..........nhìu nhìu nữa........k nhớ rồi bẵng đi 1 tg chị bảo sạc k vào ,e nói để e qua xem,rồi bận thi nên chưa qua đc,cuối tháng 7 chị gọi,2 bên nc mấy ngày,và thống nhất là e lấy lại xe,e cũng nt trên d d là chắc chắn e lấy lại xe,lúc thì e thấy như chị đồng ý lúc thì lấp lửng,rồi chị lại nc với ox e,và ox e bảo thống nhất bớt 1tr,ok ,thế tự nhiên chị lại bẵng đi gần tháng,mới đây ,chị gọi lại đấy,rồi bla bla...........
    e xin chị,từ đầu e đã nói chị cứ đưa hết tn lên cho mọi ng thấy và tự cảm nhận,nhưng xin chị hãy nói cho đứng,
    xe chưa mang về đã hỏng,trời đất ơi
     
  15. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Về việc em nói nửa tháng chị không gọi hay nhắn cho em một tiếng chị đã nói rõ ở trên nhưng em không hề đọc kỹ, chị cop lại ở đây, em đọc kỹ rồi nói gì hãy nói


    Chỉ chả hiểu em và chồng về có nói chuyện với nhau không, sau một thời gian đầu nói chuyện không thống nhất được em bảo em nhờ ông xã em giải quyết hộ. Chị đã hết sức thông cảm cho em, chủ động liên lạc với ông xã em, em hỏi ông xã em xem chị với anh ấy nói chuyện với nhau mấy lần và có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của chị rồi. Cuối tháng 7 em mới thi xong, em thi xong chị và em còn nói chuyện qua lại, sau đó em kêu không tự giải quyết được, nhờ ông xã đứng ra. giờ mới là cuối tháng tám, vừa T2 tuần trước chị nói chuyện với chồng em chồng em còn nói trao đổi lại với em rồi gọi điện cho chị vậy mà giờ em kết luận 1 câu xanh rờn là chị lặn mất tăm 1 tháng rồi giờ nhắn cho em đòi trả xe. Em thấy những lời em thanh minh có logic không?
     
  16. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    k phải mình mất lúc đang ll với chị ý,xin bạn hiểu cho,mình và chi ý bẵng gần tháng k nc rồi,tự nhiên mình gọi chị ý làm j,chị ý hoàn toàn có thể ll với mình qua d d ,
     
  17. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    chính xác tn cuối cùng của e và chị là 30-7,sau khi đã thỏa thuận xong,từ lúc ấy e k hề nhận đc tn hay cuộc gọi nào hết nhé,e mới chỉ vừa mất máy thôi,chị chỉ vừa ll với ox e vào thứ 3 vừa xong và nt luôn cho e vào d d vào ngày 23-8,
    e xin nói lại e k nhận đc 1 tn nào ,1 cuộc gọi nào,chị vừa gọi cho ox e thì ox e cng gọi cho e luôn,sau đó thì e thấy tn trên d d luôn ,
    e xin hỏi chị ,từ 30-7 đến 23-8,cho e hỏi có phải gần 1 tháng ,e nói gần 1 tháng là đúng hay sai,
    sau khi thống nhất ,chị k nói là bao h mang xe đến hay hẹn ntn,hay là có trả xe nữa k,
    e có phải có nghĩa vụ đợi đt của chị k ạ,mà sau khi thống nhất chị còn bảo để xem có khắc phục đc k,sau đó e thấy chị k ll nữa ,thử hỏi e có nên nghĩ là chắc chị ấy khắc phục rồi hay cái j đó rồi,e cũng chả dư tg mà nghĩ nhìu về việc ấy,
    tự nhiên đùng cái thế này
    chả hiểu logic là logic thế nào
    chả hiểu cuối cùng định giải quyết ntn
    mod vui lòng kiểm tra hộp thư của e xem e có nói đúng k,
    e mà nhận đc 1 tn hay 1 cuộc gọi nào của chị thì e chết
    nếu từ lúc chị e mình thỏa thuận xong rồi đấy,chị bận quá,chị nói với e chị vẫn trả xe hoặc là thế nào ấy,vì lúc ấy e đồng ý nhận lại trong vui vẻ rồi cơ mà,2 bên thống nhất,chứ k phải e chối bỏ trách nhiệm
    vì chị lấp lửng trong cách giải quyét của chị,có thể vì lí do nào đấy e k cần biết,
    đồng ý rồi ,k nói j ,rồi quay lại nói e vô trách nhiệm ,
    mún nói mà k nghĩ ra câu để nói nữa,
    vui thật
     
  18. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    vâng,chị k hiểu ý e nói,e cũng chả có tg đọc cm của chị,xl chị ,e k buôn bán như chị,k đc như chị đâu ạ,chị đưng lôi c e vào đây,e k cần bít mấy e gái phản hồi j của chị,
    dơn giản e k quan tâm,k cần quan tâm,chị ạ
    chị nói ng ta đúng,e nói e k sai,thế nhé,
     
  19. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Trời đất, em hỏi ông xã em xem chị và anh ấy trước đó đã nói chuyện với nhau chưa hay là là t3 chị mới điện cho anh ấy. Em nhắn cho chị thì bảo là chị nói chuyện và thỏa thuận với ông xã em, em không giỏi giải quyết mấy việc này. Từ đó chị liên lạc với ông xã em. kể cả khi gọi cho ông xã em ông xã em không bắt máy chị gọi cho em máy cũng không liên lạc được còn chị không biết là em mất máy khi nào. Đáng ra chị không liên lạc với em nữa nếu thỏa thuận được với ông xã em nhưng khi gọi cho anh ấy thì anh ấy lại bảo gọi cho em. Gọi cho em thì không được nên chị mới nhắn tin trên diễn đàn.

    Cái logic chị hỏi em là cái logic này

    Cứ cho là 30 .7 là tin nhắn cuối cùng giữa em với chị. Sau đó tức là đầu tháng 8, chị gọi cho chồng em hai lần không liên lạc được, đến khi chị nhắn tin cho em trên diễn đàn em mới bảo chồng em gọi lại cho chị. nhưng cũng không phải gọi ngay như lời em nói mà là sau đó vài hôm. Nhưng chị không đồng ý với cách giải quyết đó.

    Sau đó chị có nêu thêm hướng giải quyết là để chị đi hỏi thêm 1 chỗ khác xem người ta bảo xe làm sao, nếu người ta sửa được thì chị sẽ sửa và vợ chồng em trả phí, anh Nam đã đồng ý với chị.

    Tuần sau đó chi tìm vài địa chỉ, có một địa chỉ ở Sơn Tây là gần nhất nhưng chị gọi điện người ta chỉ kiểm tra được trong giờ hành chính, t7, cn nghỉ, những chỗ khác thì quá xa, chị không thể mang đi kiểm tra được nên điện lại cho anh Nam bảo thôi, chị trả lại xe, chứ chị cũng nhiều việc, cũng bận mà quá mệt mỏi với việc này. Nhưng gọi cho chồng em rất nhiều lần không bắt máy, gọi cho em thì không liên lạc được.

    Đến t2 vừa rồi thì chị gọi được cho anh Nam, lúc này chồng em lại thêm bớt theo kiểu: chị mua xe bao nhiêu tiền, có thêm bớt gì không ... và nói là bớt 1 triệu trên số tiền 3 triệu 350 chị đã trả cho em chứ không bớt trên số tiền 3tr 500 ( số tiền thực tế chị đã chi phí).

    Tuy nó chênh nhau chẳng đáng bao nhiêu nhưng chị thực sự bức xúc với kiểu tính toán của vợ chồng em. Chị đã rất thông cảm và biết ý cùng chia sẻ rủi ro ( mặc dù rõ ràng xe hỏng mà thời gian bảo hành còn những hơn 2/3) nhưng vợ chồng em lại không biết điều. Chị nói với anh Nam: nếu trả lại em dưới 2tr500k thì em không đồng ý, vì em như thế là quá thịnh tình rồi. Anh Nam nói về trao đổi lại ý kiến với em rồi sẽ chủ động liên lạc lại với chị. Đến chiều thứ 3 chị gọi cho anh ấy thì anh ấy nói chị liên lạc với em để giải quyết nốt. Phần còn lại mọi người đã rõ rồi ạ.

    Đã vậy trong tin nhắn em gửi cho chị em nói thế này: em hỏi chị bán hàng thì ai cũng phải quảng cáo 1 chút cho sp,chị nói acqui đi 1 tháng hỏng,thôi thì coi như k may,nếu acqui đi đc thêm 1,2 tháng thì coi như chị mua đc xe rẻ với giá tốt quá còn j,còn k thì coi như bỏ ra 1 ít tiền thay ,coi như bảo dưỡng xe,nói thật chả ai có thể nói j vơi cái giá e bán cho chị,thay rồi chị lại đc xe mơi tinh ,giá cả cộng vào làm sao đã bằng đc xe mới,chị thử đi hỏi xe giông hệt của e xem bâyh h nó bn tìn,chị bảo chị thiệt nhìu ,chưa thiệt j đâu ạ,đôi lời nói với chị vậy thôi,

    Chị không biết em có điều kiện cỡ nào nhưng chị thì không có điều kiện đến mức mua xe với giá 3tr500k mà coi khoản 2tr500 thay bình ắc quy là "1 ít tiền thay, coi như bảo dưỡng xe"
    Em không muốn phân bua giải thích thêm một lần nào nữa vì tất cả những gì em nói có kèm theo cả tin nhắn qua lại giữa hai bên chứ không phải em nói suông.

    P/S Hồng: Tất cả những gì em thắc mắc đều đã nằm trong tin nhắn chị gửi cho em. Em vui lòng đọc kỹ nội dung và từ ngữ cho hiểu thấu đáo trước khi phát ngôn.
     
  20. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Em ghi nhầm chỗ sửa xe đạp ở phố Tây Sơn chứ không phải là phố Sơn Tây ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này