hì, nhưng việc nhà lại lười c ạ, thương v thương con, thấy thiếu gì là đi mua, mua cháo với mua đồ cho con chẳng bao giờ quên, cắt móng tay móng chân cho con, cho v, nhưng mà lại k nấu cơm mấy đâu, toàn e nấu, chỉ thỉnh thoảng phơi quần áo cho thôi, chồng e cũng hay đi ra ngoài với bạn vs cả kinh doanh làm ăn nữa nên việc nhà e lo hết. :3, cũng mệt lắm.
c nói thế e lại ngại, vâng, nhà ai chả thế chị, cũng có lúc này lúc kia mà, e cũng k tự tin quá về cuộc sống của e là đã hơn ai chưa hay gì gì, nhiều lúc có cãi vã cũng thấy buồn, nhưng bt lại thấy vui. Nói chung là chẳng biết được, cứ hài lòng với gì đang có thôi. Còn e chẳng so sánh với nhà nào cả, nhiều ng nhìn tưởng khổ mà sướng, nhiều ng tưởng sướng lắm mà trong lại lục đục.
Cái này mn pải dần dần vun đắp tình cảm, phụ nữ thường bận bịu đủ thứ chuyện cơ quan, rồi chuyện nhà nên hay cáu gắt vs con cái là chuyện bt, nhưng phải thường xuyên nc, tâm sự vs con để con hiểu hơn mn ah.
Mẹ nó đừng buồn , trẻ con là thế mà, ai cho kẹo thì yêu thôi. Mình cứ nhẹ nhàng tránh la mắng con nhé
Bé còn nhỏ nên ai dành tình cảm nhiều bé sẽ yêu mến người đấy hơn tuy nhiên trong lòng bé mẹ vẫn luôn là số 1 mà thôi.
Bé đang tuổi lớn nên chưa hiểu hết được tình cảm của mẹ dành cho con, mà chắc tại bé phải xa mẹ từ sớm nữa. Bạn hãy gần gũi với con hơn, trò chuyện, tâm sự với con, cuối tuần cả nhà đi chơi chắc chắn dần dần con bạn sẽ hiểu thôi.
Cảm ơn các mẹ nhiều ạ! Hôm qua, em về cũng rủ con vào phòng. Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Con nhận biết được tình cảm của mẹ, hiểu rằng mẹ làm tất cả vì con, nhưng em cảm thấy trong sâu tâm can, bé yêu bố, và mẹ chỉ là người sinh ra, chăm lo nhưng ko hợp.
trẻ em tâm hồn ngay thơ mà, các bé chỉ biết được ham muốn trước mắt, chứ chưa hiểu biết sau này, nên là mình cũng phải hiểu bé hơn.
Bé nhà em từ khi mới bập bẹ, được hỏi đã thẳng thắn... Con có yêu Mẹ ko? Dạ Ko, thế con yêu ai. Con yêu Bố....he he Dạ, và Bố bé là em ạ...
trẻ con mà, khó nói lắm. Không dùng đòn roi thì không được, mà đánh nhiều thì lại làm TC mẹ con sứt mẻ. Nhiều khi còn làm cho bọn trẻ bị nhờn đòn roi.
Trẻ con mà chị ơi,thường thì các con cứ quý ai chiều chuộng hơn thôi,nhóc nhà em 1t mà cứ có khách nào đến hay mua quà vs chơi cùng là y rằng quý khách hơn bố mẹ,khách về còn khóc đòi theo nữa,bố mẹ bế còn ko theo đâu. )
con nhà mình lại sợ bố một phép. Bố tắm giặt cho bố kèm học và bố hay đánh đòn nhưng bố cũng chiều luôn Thành thử bọn trẻ nó chỉ sợ lúc đánh đòn còn sau đâu lại vào đấy. Trẻ nhiều đứa bướng như con mình ý nói mãi không nghe thì bực mình và cho ăn đòn chứ ko phải lúc nào cũng ngọt ngào được đâu.
phải dành nhiều thời gian cho con thôi b ah, lớp 3 rồi nên đánh mắng ko phải là biện pháp tối ưu đâu ( mặc dù nhiều lúc điên lắm chỉ mún cho 1 que vào mông).
đánh con là không sai, cái sai của mn là không chịu chơi với con như hai người bạn, để con cảm thấy mẹ thật gần gũi
chả bù cho mình. Vợi hơi tí anh ơi con nó không ăn kìa, dỗ mại k dc, mắng cho 1 trận , k chịu quất cho mấy doi... b lum bla... jo con yêu mẹ hơn yêu bố )