giờ trẻ không bướng đâu, mà nó làm theo hành động của người lớn rất nhanh thôi. chính vì thái độ của chúng ta lúc nói chuyện với bé như thế nào, sắc thái cảm xúc ra sao, các bé sẽ học theo. \ mình nghĩ bạn cần thời gian để gần gũi con hơn, hùa theo cảm xúc của con là cách bạn dễ tiếp cận con nhất. Rồi bạn sẽ lại được là chỗ dựa cho con thôi mà.
Vì công việc nên mn phải xa con. Các bạn ấy còn nhỏ, ko biết thế là hy sinh, là tình yêu. Cho nên cũng dễ hiểu khi bạn ấy chỉ yêu bố, người mà lúc nào cũng mua đồ chơi và không bao giờ đánh bé. Bạn nên thay đổi cách dạy con, con bạn lớp 3 cũng nên biết ai là người vất vả để chăm sóc mình, ko chỉ bố mà còn có mẹ...
Cảm ơn bạn!!! Cháu cũng biết hơn rồi bạn ạ. Đã biết mẹ vất vả chỉ vì các con nên ko trách mẹ nhiều như trước nữa. Cũng tại mình tham việc quá nên ko gần cháu mấy. Cảm ơn bạn rất nhiều!!!
Em cũng tủi thân phát khóc luôn ý, bé nhà e chưa đầy 1 tuổi đâu mà nó theo bà với bố hơn theo mẹ. Đang khóc mà bà với bố bế là im ngay, hoặc lắm lúc mẹ bế nhưng nhìn thấy bà với bố là với tay ra đòi bế. Mẹ đi làm cả ngày, tối về chỉ bế con được 1 lúc rồi lại dọn dẹp nhà cửa, thành ra ngày thì bà trông, chiều bố về sớm bố bế đi chơi. Chả theo mẹ mấy. Buồn ơi là buồn
Chịu khó tâm sự với con, hỏi han chuyện của con, rồi kể cho con chuyện của mẹ thì con sẽ hiểu và thương mẹ hơn đấy mn ạ. Còn bh giữa 2mc ko có sự thấu hiểu mà bé chỉ thấy ba yêu chiều, mẹ đánh mắng thì sẽ yêu ba hơn thôi.
Bạn đừng buồn vì vấn đề này khi con lớn sẽ tự nó hiểu ra rằng là vì yêu con, thương con thì mình mới làm như thế
Con nhỏ chưa hiể biết nhiều, nhà mình rất ít dùng đòn roi nhưng có lúc vẫn fai dùng nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn phải giải thích cho con hiểu cais sai của bé để bé sửa chữa
Khổ thân bạn. Bạn đừng nghĩ nhiều, con yêu bố hay mẹ đều thế mà. Hihi. Tớ thì toàn hướng con nịnh bố là yêu bố thôi. Con gái bám bố là tốt lắm các mẹ ạ, bố nó đổi tính hẳn, hihi.
Ôi nỗi lòng của một người mẹ. Xin chia sẻ với mẹ nó. Không biết bây giờ tình cảnh của chủ top thế nào rồi ạ? Mình đối xử với con bằng tình cảm thật chân thành thì sớm muộn rồi con cũng sẽ hiểu ra thôi.
Time trước mình cx cùng hoàn cảnh với chủ top nhưng sau khi thay đổi "chiến thuật", quan tâm con nhiều hơn, đọc truyện buổi tối cho con nghe trước giờ đi khò là các bạn ấy lại quấn mẹ hơn đấy. Mn cứ bình tĩnh lấy lại tinh thần thay đổi "chiến thuật" nhé. Chúc mẹ cháu thành công.
Em thì rất gần con, thường xuyên bên con hơn là bố nó. Thế nhưng khi được hỏi con yêu ai nhất nhà. COn trả lời ngay là bố. Mình cũng có hơi chút chạnh lòng. Bố ko thường xuyên quan tâm như chăm con khi ốm, ôm con ngủ, cho con ăn...nhưng được cái bố ít khi quát mắng con, còn mình thỉnh thoảng hay mắng con, tét đít con...có lẽ vì thế mà con luôn nói yêu bố nhất!buồn!