CŨng ko dễ mn ạ! Như nhà tớ ấy, chỉ có mình thì răm rắp, nhưng có ông bà thì hết cách!! Ở với các cụ khó dạy con lắm! Hơi tí thì lại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu...
Hờ hờ, bọn nó nghịch và quấy phá lắm, nghiêm với chúng nó quá ông bà ý kiến, ngày xưa chúng mày còn quá chúng nó bây giờ mà vẫn đâu vào đấy, chẳng lẽ lôi nuôi dạy con khoa học ra tranh luận với ông bà, rùi đủ thứ chuyện. Ông chồng mình ông ấy kệ, quấy nghịch kệ hok nghịch ngu, hok chơi những vật nguy hiểm, hok láo toét, còn mà dính vào mấy thứ này là ông ấy tẩn liền, mấy lần bị lườm bị nguýt được cái mặt dày chả biết ngại là gì, thế nên toàn cho làm người ác, bọn trẻ con nó cũng chờn chờn, cuối tuần có ông ấy ở nhà là được yên ổn
Vâng phải trông hẳn mới hiểu chứ cứ chỉ nhìn thấy lúc cháu bị bố mẹ làm nghiêm thì ông bà hay xót hư cháu
Hì hì bọn nó toàn bắt nạt ông bà thôi, biết ông bà thương nên kinh khủng lắm, lúc nào bà bực quá quát chúng nó trốn, lúc sau thấy yên yên lại ra nịnh nọt và tiếp tục
Ông bà tuyên bố hok cần chúng mày, để cả đấy tao chấp tất, nhưng mình sợ sau này uốn nắn lại khó nên cũng hok dám , nó thành thói quen khó sửa lắm.
ui nhà mình có một nhóc 3 tuổi rồi mà cáu gì mình cũng phải theo ý nhóc.ở với ông bà dc chiều quen ui hi
Đấy mn thấy chưa đã bảo rồi mà, nói thực ở riêng 1 chỗ thì vất vả nhưng uốn nắn con nhỏ theo ý mình được, ở chung thì vui hơn nhưng dạy con mệt hơn
uhm nhà e thì các ông các bà cũng thường "chịu" sự hư của cháu chứ k "xử lý", nhg được cái là nếu bố mẹ hay chú, dì "xử lý" thì cũng k bị phản đối (dù chắc trong bụng cũng xót lắm). hic, nthe kể ra cũng may rồi. bình thường ở nhà thì thế hệ bố mẹ chú dì cũng thường ngồi kêu ca vs nhau là cứ sang các bà là các bà toàn để nó hư, nhg giờ so vs nhà mn thì thấy cũng còn may ạ, vì vẫn còn k bị phản đối
hi mn nói chuẩn k cần sửa nữa.ông bà e thì bênh cháu lắm.chồng cũng về fe ông bà.nhiều lúc e điên luôn