CHuẩn luôn bạn ah, con gái thích thật cơ mà đúng là chăm con gái cần phải thật cẩn thận ko như chăm con trai
oạc lạy con luôn, bạn Nốt nhà mình từ khi tập nói nó đã biết "mèo mướp" rồi, có 1 lần tè dầm mẹ vừa thay đồ vừa nhắc nhở nó phang luôn "mèo mướp" thế là ăn tẩn luôn, từ đó hok dám nói bậy nữa, nhưng giờ thỉnh thoảng chơi với các bạn trẻ con cáu lên vẫn nói bậy, mẹ nghe thấy hỏi thì bạn ấy "con lần sau không nói bậy nữa" yêu hok, giờ con nhà mình mình đã điều trị được rồi, nhưng còn 2 ông giặc cháu thì bó tay.
mẹ nó nói mình thấy cũng đúng.con ở với mình chăm thì vất vả đây.nhưng mình dạy con được .chứ con ở với ông bà mà bênh cháu thì mình dạy con nó k chịu tiếp thu đâu.vì được nuông chiều quen rồi.nhiều lúc cũng nghĩ tọi cho con vì những lúc nghịch quá hay nói láo mẹ nhắc nhở mà lảng đi coi như k nghe thấy là mẹ cho roi.dù đã rất kìm chế.kiểu như mình k làm phù thủy thì dạy bằng con số o ý.bạn nhà mình nhiều khi gọi (con ơi)dù cho bạn ý ngay bên cạnh nhưng>>>tỏ ra k hề nghe thấy.đến khi gọi lần thứ 6 trở lên thì mới nghe
thế thì giống 2 ông giặc kia, may mà mẹ con mình ở riêng nên bảo ban nhau dễ, 2 đồng chí đó ai nói cũng hok nghe, sợ mỗi vợ chồng nhà mình, 2 ông tướng đó ở với 3 cặp vợ chồng nên khiếp lắm, bạn Nốt nhà mình ở với nửa cặp vợ chồng thôi, cuối tuần bố về mới được 1 cặp =))
hic, nhà e "cứng" cả nhà (trừ bà) mà còn k đâu vào đâu đây, các bạn nhà các mẹ có "chỗ dựa" nhiều thế thì bó tay thật
Có con gái là chăm đến khi lấy chồng, có cháu luôn ấy mn ạ Bố em hay bảo rằng có con đi rồi mày mới hiểu nỗi khổ của bố có con gái. Em thấy đúng lắm mn ơi.
Trẻ con nó hiếu động thế thôi bạn ak. Thêm vài tuổi nữa là cũng đỡ đi thôi. Với nghịch thế thì mới thông minh được
Đúng rồi trẻ con không nghịch thì nói không thông minh, nghịch quá thì lại nói không chịu nổi, người lớn cũng mâu thuẫn đúng không các bố, các mẹ. Bạn Nốt nhà em sau 1 thời gian được đào tạo giờ cũng ra dáng rồi, ngoan hơn, dễ bảo hơn, nhưng 2 ông kia vẫn ghê gớm lắm, nhiều khi 3 đứa chúng nó cãi nhau mà phát đau đầu
đúng là ở chung đạ gia đình thì đau đầu thật, dạy dỗ con cái cũng bất tiện vì đông người mỗi người một quan điểm khác nhau. haiz
Em sắp có cháu rồi mà cũng lo lo, vì giờ mới là cháu đầu nên cũng lóng ngóng như mẹ cháu ý. Nghe các mẹ bảo chăm con gái khó mà cũng thấy lo. Có cháu mà vừa háo hức vừa lo ạ.
hì hì con cái không nghịch thì kêu nó không thông minh mà nó nghịch thì lại sao mà nó nghịch thế, cố gắng sao cho chúng nó lễ phép biết trên biết dưới là được đúng hok các bố các mẹ
Cho nó nghịch cho có tuổi thơ chị ạ, trẻ thành phố giờ lắm cô cậu suốt ngày cấm cung sau ra như công tử bột chán bỏ xừ
Vợ chồng mình cũng muốn cho con chơi thoải mái cho nó dạn dày mà bạn bè cứ yêu cầu cho con về thành phố cũng sốt ruột lắm. Đúng là được cái lọ mất cái chai