Chuyện là em có cái tính: của riêng mình là của riêng. Rất ghét ai đó dùng chung hoặc đụng chạm vào Vậy mà hiện bh ạ: e đang ở chung v bme Chồng . Bh mẹ e ốm. Bà chuyển vào trong phòng cưới của chúng e nằm dưỡng bệnh. ( bọn e mới cưới đc 1 năm thôi ạ ) cho mẹ nằm nhờ thì không có vd rỳ. Thế nhưng mẹ e đang bệnh hiểm nghèo săp chết. Rất nhiều ngưòi đến chăm nom rồi ngủ lại. Ngủ trên giường cưới của chúng em. Dùng chung cả chăn ga gối đệm của em luôn. E chết mất. Em nghe nói là kiêng kị lắm. Nhất là giường cưới ạ. nay mai mẹ e có 2 năm mươi là ngta p đốt giường chiều đi hết. Mà giường cưới đốt đi thì vc e sau này sao đây. Nếu giữ lại e ngại nhất là sợ bệnh tật nó ám vào. Nó thành cái rớt ý ạ. Híc. Con em còn nhỏ. Rồi giường ngủ riêng của 2 vc mà bh người lăn lộn ngủ lên đó. Híc. E chắc chết.em kinh lắm. K dám ngủ lại cái giường đó mất. Em phải làm sao đây ạ các mẹ ơi. Thời điểm này nhạy cảm lắm. Em là con dâu. E k biết cư xử sao nữa. Giúp e với. Huhu
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Thời điểm này rât nhạy cảm, bạn nên nhún một chút để cùng mọi người chăm nom bà, rồi sau đó mua chiếc giường khác cũng chẳng sao cả, đừng đặt nặng những điều kiêng kị đó làm gì, vừa bực bản thân, vừa mất lòng những người xung quanh.
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Không sao mà mẹ nó. Giường rồi sẽ mua giường khác chỉ có tình người là không mua được thôi. Bạn cứ làm hết khả năng tình cảm của bạn không sau này nghĩ đi nghĩ lại ân hận lắm. Mình mấy năm đã đổi giường cưới mua giường khác rồi này, có sao đâu. Vật chất là phải hỏng phải thay...
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Đúng như các mẹ trên đã nói, giờ tỏ thái độ thì còn gì là tình cảm nữa. Một thời gian nữa sắm cái giường mới thôi. Cũng thông cảm với gia đình chồng vì có người đang bệnh mà.
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. ôi giời mẹ chồng bệnh sắp mất mà mn còn nghĩ đc đến cái giường và phòng cưới nữa à? hic, mình nghĩ sau này chuyển phòng và mua giường mới thì có sau đâu, đắng lòng
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Hồi còn con gái, mình cũng có tính như bạn đấy, mà còn cực kỳ nữa cơ chứ ko phải hơi hơi đâu. Lấy chồng rồi ở cùng nhà chồng cũng phải bỏ dần, đỡ đỡ đi đấy - đầu tiên cũng điên lắm, dần dần cũng quen bạn ạ Mình chẳng hiểu sao mẹ chồng bạn lại chuyển vào phòng vợ chồng bạn & mọi người nhà chồng bạn cũng ko kiêng kỵ gì. Nhưng thôi thì người ta đã không thì mình cũng phải theo thôi, nhập gia tùy tục mà. Việc mua giường mới cũng ko nghiêm trọng như bây giờ bạn nghĩ đâu. Mình cũng vì tính giống như bạn mà khi chuyển nhà, chuyển theo cả giường 2 lần đấy. Nhưng đến lần thứ 3 thì mình bán giường cho chủ mới xong mình mua cái khác luôn. Thực sự là lúc đấy chẳng còn cảm thấy nó nghiêm trọng nữa, mà mình vất vả vì nó thì mới là nghiêm trọng. Hoàn cảnh thay đổi tính cách và quan điểm nhiều lắm, chỉ là đến đúng thời điểm thì sẽ nhận ra thôi.
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. đành để sau mua giường mới thôi bạn. tình huống thật là khó xử
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. thời điểm này đang nhạy cảm lắm, thôi bạn chịu khó vậy chứ giờ mà nói ra hoặc có thái độ gì là cả nhà chồng sẽ nhìn vào
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Thôi cố nhịn rồi dần sẽ quen thôi mn ạ. Cuộc sống nhiều lúc phải AQ thì mới vui được mn ạ.
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Nếu là em chắc em cũng nát đầu nát óc em nghĩ nhưng nếu em ở ngoài em cũng thấy, nhập gia tùy tục, nếu gia đình nhà chồng không kiêng kị gì cả, và cũng cưới được 1 năm rồi thì có thế mua giường mới và 2 vc ngủ riêng, hiện tại cũng ngủ riêng đúng không ak? Còn bà ốm bà đau như thế thì cũng phải chịu thôi, giờ nói có khi ngta bảo mình không bt nghĩ thương mc mà ck cũng có định kiến ấy! hic.
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. quan trọng bi h là chăm bà chứ việc giường cưới hay gì thì thay mới cũng đc có sao đâu , việc đấy bạn coi trọng làm gì ?
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. chắc chị ấy cũng hơi bị mê tín chút, sợ đen thôi ah nhưng chị cứ yên tâm, ở hiền thì gặp lành. giờ chị cứ chăm sóc bà cẩn thận (mấy dịp đc thể hiện), gđ chồng quý mà nói gở chứ, sau bà có mất sau cũng phù hộ mình, ko phải sợ chị ạ
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. bạn cứ nghĩ thế này, chả dụ mà mc có mất thì bạn lại có cơ hội mua giường mới, nằm đồ mới, tớ cứ được dùng cái mới là thích. ^^
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Cảm ơn các mẹ nhé. Em còn trẻ người non dạ mà. Nhưng đc các mẹ tư vấn như vậym e sáng ra nhiều rồi ạ
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Vâng mẹ nó ạ. E coi mẹ C như mẹ đẻ . Nhưng vc e làm ăn nên hơi mê tín chút
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Em cũng nghĩ là chả sao đâu. E cũng có cái tính cái j của mình thì ko thích ai động vào. Nhưng e thấy tình huống này cũng khó mn ạ, lúc nhà có ng bệnh mọi ng thường cuống, ko ai để ý đc nhiều đâu. Mn cưới đc 1 năm và có con rồi thì chả lo đâu ạ, cứ vô tư đừng suy nghĩ j để chăm mẹ ch cho chu đáo
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. cùng lắm là mẹ nó sửa sang lại phòng và sắm giường và chăn ga mới là cùng thôi
Ðề: em sắp chết rồi các mẹ cứu em với. Mình nghĩ có sao đâu nhỉ, ko thì mn mua cái giường khác là xon mà