Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi tớ mà đi mua gì là cũng xả láng lắm Nhưng mà tớ thấy CÓ BIẾT TIÊU TIỀN THÌ MỚI NGHĨ ĐC RA CÁCH KIẾM TIỀN
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi hị, em giờ chưa lấy anh í chưa biết, anh ý mà biết có khi bỏ em luôn quá ak.
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi em lại thích đi shopping nhưng sợ vung tay., hehee. Lúc nào em mà đi không có chủ ý thì sẽ không mang đồng nào cả. Nếu mua có chủ ý khoảng bao nhiêu sẽ mang bằng ấy đi không thì tí táy chân tay hết cũng khối xineef )
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi chủ top giống em thế, em cũng hạn chế mang ít tiền, nhưng thấy đồ đẹp lại thích cuối cùng là phải đi vay ý.
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Chị ơi, chị có như em hẻm, có cục nợ to đùng, mấy chục triệu, yêu cầu phải trả hàng tháng mấy triệu gì gì đó. Em chẳng dám mua quần áo. Nhịn đi shopping. Em nghĩ muốn giảm cái nhu cầu ấy, chị mua cái ipad hay gì đấy, mua trước rồi trả tiền sau hàng tháng. hehe
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi mình rất thích đi mua sắm ở siêu thị nhưng mà ít tiền nên ít khi đi lắm, mua hàng ở siêu thị không phải mặc cả lại hay có khuyến mại nên cũng thích
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Mình nghiện mua đồ cho con và đồ gia dụng tiện ích, nhìn thấy là mua xong về lại ko dùng mấy ](*,)
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Em cũng hay bị vung tay quá trán lắm ạ, nhưng hơi khác chị 1 tẹo Em mua quần áo, giày dép thì hay xem của các mẹ trên này, đặt mua trên này các mẹ ship tới hoặc đi mua thì áng chừng tầm ý tiền rồi mang dôi ra 1 tẹo thôi nhưng mà thỉnh thoảng ngắm thấy cái gì hay hay mà cơn "hâm" nổi lên thì dốc tiền ra mua bằng được ( tất nhiên là tiền trong ví nếu đủ để mua món ấy ) ), mà em thích thì phải mua ngay cơ Từ tháng trước em mua 1 con nhợn, tiền kiếm được trong ngày cho vào đấy 50 - 100%, chỗ còn lại là tiền vốn không tiêu được, ít tiền trong người nên mua cũng ít hơn
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Dạo này mình có cái sở thích là mua sắm cho các thành viên trong gia đình, cả gia đình chồng nữa. mỗi lần mình mà đi mua sắm thì xã phải xách liệt cả người. nhưng cái thói nghiện mua sắm ko thể bỏ dc, như ăn vào máu rồi, váy vóc quần áo mua về có nhiều cái ko mặc đến. nhiều lúc ngồi nhìn lại thấy tiếc.
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Minh cung thich shopping lắm,nhưng giờ ít xiền nên mua j cũng xót
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Tớ lâu lắm rồi không đi, kể cả vào siêu thị, lòng luôn dặn lòng: NGUY HIỂM lắm đó!
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi em dịp này tiền chả có nên ko rình rang đi đâu quần áo cũng chả sắm mấy vì nhu cầu mặc đơn giản quá
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Mình cũng nghiện ,nhưng lại nghiện mua sắm cho con mới chết dở, thấy mẹ nào bán quần áo trên diễn đàn cũng nhẵn mặt mình thì phải!! Nhục nhất là do mua cho con nên mình có lý do để tự bao biện, chống chế với bản thân và chồng. Trộm vía cũng do nhóc xinh xắn nên mặc váy áo vào mình thấy bõ xiền bỏ ra. Thế là nhà đã chật mà phải ních thêm 2 tủ quần áo đầy cho nhóc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Em sợ đi shopping lắm các mẹ ơi Tự thấy căn bệnh này là nguy hiểm lắm^^. Nên mỗi lần đi mua gì em cũng chỉ mang đủ thôi, không mua linh tinh, mà cũng cái tội là nghèo quá cơ, hì hì