Ðề: em tiêu đời rồi..... Chửa thì đẻ thôi chị ơi! Chuyện con cái là chuyện quan trọng. Hơn nữa là, giờ thì anh ny muốn cưới mình luôn đấy, nhưng nhỡ may sau này anh ấy thay đổi thì sao? Rồi thì lần lầu tiên mang bầu mà phá thai, cũng lo ảnh hửong sau này lắm! Theo em, cưới luôn đi, công việc tính sau. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Em khuyên thật, đừng ném đá em nhá!
Ðề: em tiêu đời rồi..... em ơi có trước 1 chút thôi mà cố gắng lên, con cái là của trời cho hihi, công việc em cứ thể hiện mình là người làm tốt em ạ, khi mình ký xong HĐ lao động lúc đó họ cũng chẳng dám đuổi vì em đang bầu mà
Ðề: em tiêu đời rồi..... cố lên mn, có tin vui la tốt chứ sao, giờ rất nhiều cặp vợ chồng ko có con đó..................xunh quanh mình rất nhiều luôn!!!!!!!!!!
Ðề: em tiêu đời rồi..... Cố lên em ạ, khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nhiều người đang mong như em mà ko được rồi bung bét hết cả cửa nhà ra rồi kia kìa
Ðề: em tiêu đời rồi..... em cảm on các mẹ đã tư vấn nhiệt tình cho em, e hỏi đc chỗ dóng BHXH rồi, đóng ngay và cty ng y em ah, t4 thì e đóng, cơ ma tầm 2 thang nữ a là t5 ý ah e cũng ký hợp đồng chính thức thì có nên đợi đến luk đó minh đóng ở cty e đang làm k nhỉ??? còn việc bỏ e chả dám bỏ đâu, e sợ lắm......giờ a ny cũng bảo cưới thôi đưng nghĩ gì nhưng tính e nó thế hay lo xa hay nghĩ vẩn vơ nên cứ sợ sau này con khổ, tchinh bme khó khăn k lo đủ cho con..huuuuuu, sai 1 li đi cả 1 dặm..
Ðề: em tiêu đời rồi..... con cái là lộc trời cho mà chị, cứ cưới rùi sinh thui, bảo hiểm đóng sinh xong cũng được tầm 17-18 tr đấy, em cũng cuối năm nay cưới đây nhưng giờ đang lo cày cuốc đã, kiếm ít tiền mà lo cho đám cưới nữa
Ðề: em tiêu đời rồi..... Chúc mừng mn đã có baby. Trước đây khi mới xin được việc làm mình cũng lấy chồng sau 2 tháng rồi 2 tháng sau mình có bầu. Công ty họ cho mình nghỉ nhưng mình cũng không buồn vì mình yêu con hơn tất cả. Chỉ tội hồi ấy ko biết là có thể đóng BHXH nhờ cty nào đó nên mình sinh xong chẳng được cái j cả
Ðề: em tiêu đời rồi..... Bạn hỏi cty bạn đang làm cho chắc chắn, nếu t5 đóng đc rồi thì đóng ở cty bạn sẽ đỡ tốn hơn. Đóng nhờ ở cty khác là mình đóng 100% mà. Cố lên bạn nha, có baby là sung sướng lắm rồi. Cô em phòng tớ vừa mất 70 triệu thụ tinh nhân tạo mà chưa biết thế nào ý
Ðề: em tiêu đời rồi..... Em cũng đồng ý ý kiến này ạ, con cái là của trời cho, việc thì không làm việc này, làm việc khác, biết đâu lại tốt hơn cả việc này ấy chứ
Ðề: em tiêu đời rồi..... Mình nghĩ ko gì quý bằng con cái, cứ tìm hiểu cách thức mà tiến như thường bạn ơi Để sau này tránh trường hợp khổ sở rồi đổ lỗi cho con cái và nghĩ mình đã quyết định sai lầm thì hai bạn nên ngồi nói chuyện với nhau và lường trước những khó khăn tiếp theo sẽ mắc phải nhé Chúc hai mẹ con khỏe mạnh
Ðề: em tiêu đời rồi..... ny mừng vì có bé bi là hp lắm r, hơn nữa đã xđịnh cuối năm cưới thì có e bé cũng ks, chúc mừng c nha. chn cv thì bàn tính xem sao, đừng bỏ e bé mà tội nghiệp. chúc c sớm ổn định để ytâm dưỡng thai cho e bé khỏe mạnh!