Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Em ko sao các mẹ ạ..ko đau bụng..cũng ko sao cả..hôm qua em cho ra hết rồi ..nhưng chẳng thấy gì cả.hị hị... Nhưng lần sau các mẹ uống sữa tươi hay cho con uống thì nên đổ ra cốc cho chắc ăn các mẹ ạ..Em toàn bị bệnh uống sữa rất vô duyên..đấy là ko thích cho ra cốc,cũng ko thích cắm ống hút...mà em toàn cắt 1 góc của hộp sữa ra và uống ..lần sau chắc chăn em phải đổ ra cốc để soi kĩ
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( e thì nếu không vội em đều đổ ra cốc cho an toàn, giờ ăn uống ,làm gì đều phải cẩn thận
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Mẹ nó không sao là tốt rồi! Có thể do mẹ nó không lắc đều trước khi uống chăng?
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( chắc vậy mẹ nó ạ.bởi em ko đau bụng cũng ko sao cả..Nhưng cái cảm giác ghê ghê thì vẫn nguyên vẹn..và sợ,từ sáng đến giờ vẫn chưa dám đụng vào hộp sữa nào
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( chắc là k có gì xảy ra với chị đâu hi hi cẩn thận hơn khi uống nhé
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( CHắc mẹ nó uống phải cặn sữa thôi (hay ít nhất cứ nghĩ thế cho đỡ ghê ) k bị sao là tốt rùi, thôi lần sau ăn uống j phải cẩn thận mới được mọi thứ bây giờ sợ quá
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( hôm qua theo lời các mẹ..em cho ra hết thì ko thấy gì khả nghi mẹ nó ạ..hi vọng chỉ là cặn sữa
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Đây cũng là bài học quý giá cho mọi người mà!!! giờ ăn uống là phải cẩn thận. " Cẩn tắc vô áy nay"
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( đúng vậy mẹ nó ạ...ko những sữa mà mình thấy ăn uống...cái gì giờ cũng phải cẩn thận
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( mẹ nó làm tớ cũng sợ quá, tớ xơi 2 lần phải 2 hộp sữa bị chua loét rồi.
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( sữa tớ uống vẫn thơm,ngon lắm mẹ nó ạ.ngày sx: tháng 2 còn hạn sử dụng đến tháng 8 cơ mà.
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( may quá, chủ top vẫn còn đây, em thì em không có thói quen uống sữa hộp nên cũng ko lo ạ
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( ôi mẹ nó làm e thảng thốt nhá, hic. e nghĩ chắc nó đóng cặn thôi chứ, mà h mẹ nó thấy có ổn hem?
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( ngày hôm nay tớ ko dám uống sữa..chồng mắng là "hâm" hì..nhưng vẫn sợ..vì mình uống phải chứ ck có uống phải đâu mà bít cảm giác kinh khủng đó
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( hi vọng ko có gì bất thường với mẹ cháu trong hộp nữa ấy ạ
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( chủ top ko bị đau bụng thì chắc là ko sao đâu lần sau cẩn thận hơn chị à.
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Mẹ nó cũng uống sữa í ạ. Từ vụ đó em cạch rồi, giờ em uống TH thôi
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( maj mốt nh0 đổ ra nha me nó, gjờ me nó thử the0 doj bung vàj ngay xem sa0....
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( qua mấy ngày rồi mà chủ top vẫn bình thường chứ? mình nghĩ đó là cặn sữa như các mẹ nói thôi