Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mẹ bé Hoài vẫn chưa nói về chị dâu của mình. mẹ cứ nói để các mẹ trên diễn đàn này cho thuốc chữa hi hi. Phải chữa cho bà chị dâu này bớt Lười đi thôi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Khó thích nghi lắm mẹ nó ơi. Suốt ngày soi mói thì làm sao mà thích nghi đc.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bi gời mình học cách của các mẹ rồi.......việc thì làm 1 nữa, còn lại thì mackeno . bà í ko làm thì mc làm _ mình ăn bánh bơ
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Kể cho cà nhà nghe chuyện hôm qua .........nghỉ cũng ức
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Kể đi c ơi..... có e tiếp chuyện c nè.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cả nhà về quê đi thanh mình , mình con nhỏ ko đi đc 2 mẹ con ở nhà ôm nhau. Sáng trưa mình ăn mì có 2 cái bát chưa kịp rửa vì phải trông con bé. MC về lầm rầm chửi: ăn rồi cái bát ko thèm rửa, con lớn rồi đặt con lo mà làm dọn dẹp nhà cửa cơm nước, Ngày xưa tao vừa bế con vừa lo com nước lại đi làm chúng mày giờ mà ở riêng cứt lộn lên đầu (ngày xưa í nhà chỉ có 2 vợ chồng cuộc sống nó đơn giản hơn ông lại dễ tính, MC của mẹ chồng mình vẫn ở quê 1 mình ko ai chăm sóc và lúc cụ đi cũng chẳng ai biết cụ đi lúc nào vậy mà giờ cứ dòi con dâu phải chăm sóc mình mới lạ chứ)
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đúng đấy mẹ nó ạ,sống ko nghĩ đến ai cứ đòi người khác nghĩ đến mình,e là còn lâu nhé.E ko ở cùng nhà chồng nhưng e cũng ko thiện cảm với MC từ hồi còn yêu.Ko hiểu sao nhìn mặt bà ấy là ức chế,nghe giọng thì ngứa tai.Có lẽ ghét quá thấy gì cũng khó chịu nhỉ?Mình con nhỏ cứ lo cho con đã,ai nói gì kệ ko quan tâm hehehe
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bà MC tức mình lắm vì mình ở nhà ko dọn dẹp bãi chiến trường ccuar 3 mẹ con CD, MC (quần áo to nhỏ, giấy tờ sách vở của 2 đứa cháu), CD mình về cái là phải lo dọn mà. Cơm xong mìndduasdwa cháu cho bà bế mình dọn dẹp, được 1 lúc con bé nó dòi ăn khóc, mình mặc kệ. Thế là gọi chồng lên bế, chồng bế xuống đặt ở giường rồi ngồi chơi điện tử con bé nó khóc ầm lên. MC mình cứ ở trên nhà quát Thằng kia chúng mày làm gì thế. Mình vứt bát đũa đấy đi vào bế con. CD chồng cũng ko rửa, MC ra rửa chồng mình đứng dậy lẩm nhẩm : cái bát để cho bà rửa, càng ngày càng thấy khó chịu. Tốt nhất em ăn riêng đi. Mình bảo nhà đông con nhiều cháu là thế đấy. Giờ con cháu ko bế được để nó khóc còn kêu ca gì nữa. Đối với em giờ con cái là trên hết. Ai muốn làm gì thì làm. Em ăn riêng càng tốt. Có mỗi 2 cái bát mà bà chửi như thế sao hàng ngày cả nhà bác í ăn đêm vứt ra đấy ăn sáng xong cũng vất ra đấy em đi rủa thì bà ko kêu? Đồ chơi con bé nhà mình bày ra chơi Bác ko dọn còn quát nó, bây giờ quần áo nhà bác í thay ra vứt bừa ra đấy em phải đi cất nữa sao? Híc. lão chồng ko nói gì nữa đi ra ngoài. Ngạc nhiên vì Dạo này thấy vợ mình ghê gớm rồi đây.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. UI ở chung khó quá các chị nhỉ, đúng là tự đo muôn năm nên em cũng đang fấn đấu lấy tự do đây ah
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. hí hí, beshoai tiến bộ quá ta ^^. Nhưng theo mình thì với chồng cần nhẹ nhàng hì hì, cần làm cô vợ dễ xương hay bị bắt nạt. thỉnh thoảng chọn đúng thời điểm thích hợp thủ thỉ với chồng kể ra nỗi tức tối của mình hôm nay, kể thôi ko bình luận nhé ^^, chỉ cần bảo với chồng là e kể với anh chuyện này nhé, rồi alo ale, hay thỉnh thoảng làm trò xíu xíu là có chuyện này em muốn kế với anh nhưng thôi em sợ anh lại đau đầu, tỏ vẻ muốn nói mà ngại nói í, rồi ko kể nữa nhất định chồng sẽ đòi nghe cho bằng được, lúc này nếu mẹ nó đóng kịch giỏi thì cố mà kể giọng buồn buồn và róm rớm tí nước mắt vào hehe. Kiểu này là để kéo chồng về phe mình, nếu mình cứng quá chồng sẽ chạy về phe MC và CD đó. Chồng mình từng yêu thương mình và muốn cưới mình về ở cùng cơ mà, nên mình phải kéo đồng minh này về là dễ nhất và tốt nhất. Trước mặt chồng, MC nói gì, làm hay ko làm mẹ nó đừng bật lại, kể cả ko làm cũng lên thủ thỉ với chồng là sao mẹ buồn cười thế, mẹ làm thế rồi sau này em sợ con mình thế này thế kia (cần thì lôi con vào cho chồng xót nhé) còn ko có chồng ở đó í gì, vô tư đi (CD thì ko cần như vậy nhé). Nên nhớ các bà MC nào cũng sẽ gọi riêng chồng vào và nói mình ko ra gì, nên trước mặt chồng, họ nhà chồng và hàng xóm nhà chồng bạn cứ cười và tỏ ra ngoan vào ^^
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hic hic phức tạp quá Theo e chị cứ kệ đi, m lo cho con hơi đâu lo cho cả nhà thành ra có thói quen ỷ lại ... mệt. M ứ phải os nhà họ mà cứ đi dọn dẹp suốt ngày ......... cứ chơi ăn bánh bơ cho nó nhẹ người, còn khó chịu quá thì tự ra riêng mà sống cho dễ chịu ( bà CD ế) . Mẹ này nói chuẩn nè ........... đàn ông k thể nào bắt họ phải lựa chọn giữa BM với VC được nên m phải khéo léo, có vứn đề gì cứ than thở nhẹ nhàng với chồng ... kỉu gì chồng cũng phải nghe. Lúc nào VC zui zẻ cứ bán than rùi kể cho chồng nghe những chướng tai, gai mắt mà hàng ngày m phải chịu + cái gì cũng đưa con ra làm bình phong --> bố nào chả thương con E sợ nhất là 1m đứng 1 phe ..... nên lúc nào cũng phải nịnh nọt chồng để chồng thấy hợp nhý - mỗi khi có vứn đề gì còn có đồng m bên cạnh mà chống cháy.....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. MC nhà này giống y như nhà em luôn, nhà e cũng sống với anh trai chị dâu của chông. CD nhà e mà hét là MC e im re luôn, hok dám ho he câu nào, ở nhà bà MC chỉ bắt nạt e là giỏi thui vì mình hay nhịn, chứ như bà CD e, bà cứ nói mát mẻ câu nào là CD tương thẳng luôn vào mặt, nói hớ câu nào là CD vạch thẳng ra, tính em hay nhịn nên toàn bị bắt nạt. Thói đời là thế đấy, e cũng phải vào đây học hỏi mấy chiêu của các chị mí được. Giống như mẹ BestHoai, nếu bà CD nhà e mà bầy ra là kiểu gì bà cũng tự tay đi dọn, mặt lại còn vui vẻ ta đây dễ tính, thoải mái, sẵn sàng phục vụ con cháu, nhưng nếu là em thì bà kiểu gì cũng kêu ầm lên. Có hôm đang ăn, con bé nhà e ị ra khắp chăn, giường chiếu, chồng e ới kinh quá, mình bỏ vội bát cơm đang ăn dở lên dọn dẹp, rửa đít cho con, nên chưa kịp dọn dẹp rửa bát. Bà MC về thấy thế kêu ầm lên với hai đứa con trai. Thấy ghét quá, nhà có 2 đứa cháu nhỏ,( con e 3 tháng, conchij dâu 7 tháng) mà bà đi làm công tác XH suốt ngày.Haix.... Chị Hoài phải vùng lên thôi, em cũng vậy, chúng ta càng nhịn thì " họ" càng lấn tới.=D> Nhà e còn nhiều chuyện hay lắm, nếu các mẹ mún nghe e sẽ kể ah.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cảm ơn mẹ Cinbaby nhé! Đúng như mẹ nó nói, Hôm qua COn mình sốt phải chăm con nên thăng bé cứ khóc mãi Chồng mình tức quá Bế thằng bé sang cưa hàng bà CD thế alf về mẹ chồng mình măng hai vợ chồng mình là "Quá Đáng" cháu còn bé sang đó bụi bặm tóc tai hóa chất.... Chồng mình cãi lại bà ( thế con Bông ốm thì ai thương???)thế là chiến tranh lại xảy xa.tối qua hai vợ chồng và con đi ăn ngoài không về nhà.hehehe chăc MC mình tức lắm vì anh nhà mĩnh cại lại mà có khi lại nghĩ là mình xúi cũng nên hehehe Mình kệ! Chiều nay về đi sắm đồ ăn riêng ( Chồng bảo thế). Hy vọng tương lai tươi sáng hơn!!!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chúc mừng mẹ nó nha ^^ cứ riêng cái bếp ra, lúc đó mình sẽ tách riêng dần dần ^^
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. hihi, ở nhà mình vẫn bị chồng gọi là "dâu tây thối" đấy ^^. Có điều chồng vẫn chiều và vẫn bênh vợ nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, vì hihi chồng tớ vẫn bảo "vợ anh tồ quá, tính cứ thẳng tuột ra". hehe, tớ cố làm cho chồng tớ nghĩ thế đó, là tính tớ thẳng tuột ko bao giờ lắt léo, nên khi tớ nói gì chồng cũng tin hết . Ngày xưa hồi mình mới về làm dâu, MC rất bực mình vì con trai yêu của bà vốn từ xưa đến nay ko làm gì, giờ cứ phải hầu con dâu, mà tối muộn lại còn phải xuống nấu đồ ăn cho tớ, mấy lần cũng quát chó chửi mèo đó, nhưng có thay đổi được gì đâu hehe, giờ lấy nhau 5 năm rồi chồng vẫn chiều thế và MC buộc phải chấp nhận thôi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. úh cha sướng nhất mẹ nó đấy nha, chồng mình thì chẳng bao h được như thế, mà những ông bà bố mẹ chồng chỉ thường thương con họ thui chứ mình là con dâu thì chẳng bao h họ thương cả.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Kể cả ở chung nhé, làm gì có cái chuyện đi lo dọn quần áo cho nhà chị dâu bao giờ, cùng lắm lo cho BMC là tốt rồi, còn nếu mình dọn mà bà ko trông con cho mình được thì cứ bỏ việc đấy, chăm con cái đã, con mình cơ mà Bực mình cái bà MC và CD
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. tớ không thích chị dâu chút nào, sống mà không có trách nheiemj tớ ghét lém, hiz, cũng may là quan hệ với mẹ chồng tớ khá tốt, không thì xì trét lắm. Có nhà ai chị em dâu thương nhau như chị em ruột được nhỉ? em nghĩ chả có đâu các mẹ nghĩ sao?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. tớ ko nghĩ có thể thương như chị em ruột, nhưng nhà tớ hai chị em dâu có quan hệ khá tốt, rất thân nhau, hay kể đủ chuyện với nhau. Căn bản chị dâu của chồng tớ là người tốt, biết điều, đảm đang và cũng hay nhường nhịn. hehe. Tớ vẫn bảo mờ, là nhà chồng tớ có phúc mới có con dâu như chị ấy.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Sướng nhất mẹ nó nha nhà mình Chồng cũng yêu thương Vợ con hết mực,chăm con cho con ăn uống... nên MC thấy vậy cứ nói mình thế Lọ thế chai....... có lần bà nói mát là Thằng D ( Chồng mình) chăm con ngoan khéo chiều vợ trước mặt cả nhà mình nói lại giọng nửa đùa nửa thật may mà với Vợ con chứ không phải người ngoài=D>=D>