Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. meyeupupu

    meyeupupu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    zậy là nhà tớ hok có phúc roài, dưng mà tớ ko thân được mới khổ cơ.
     
    Đang tải...


  2. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    uh thân làm sao được, chị em dâu với nhau mà. may chăng thì bằng mặt chứ ko bằng lòng đâu.
     
    BesHoai thích bài này.
  3. hổ86

    hổ86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    491
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    nhà em cũng vậy ạ,em rất muốn thân với nó nhưng em thì nhieu lời nó thì ít nói,hỏi câu nào trả lời câu đó thì thân sao được? hỏi lắm nó lại bảo táy máy chuyện nhà nó.còn mẹ chồng thì lại thương như mẹ đẻ hi hi
     
    BesHoai thích bài này.
  4. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
  5. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Sao mẹ nó không sả, nói tình huống một chút để các mẹ trên diễn đàn cho liều thuốc trị .....
     
  6. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    .,Chiều qua mình tranhthur đi giao hàng(cả tuần mình chỉ đi có mỗi chiều thứ 6 ), xe chồng thì đi làm, tôi mượn con Way mất đít của MC đi, Chiều tắc đường với lại giao nhiều địa chỉ nên mình về muộn. Con thì mình gửi bà ngoại trông rồi, trc khi đi mình cũng đẫ nói với MC mình rồi chứ. Thế mà mẹt MC tôi xưng xỉa lên mình ko hiểu.......
    Ăn cơm xong bà bảo tôi: lần sau mày lấy xe đi thì phải bảo mẹ ơi...... chị ơi (chị dâu chồng) em lấy xe đi chiều em về muộn thì chị xem đón cháu ( con bà CD) thế lọ thé chai......v.v... Đấy là thể hiện sự tôn trọng vì chị ấy là chị, đừng để người ta nói ra nói vào tao ko thích..............

    Mình nghe ức lắm .... vì mình mua xe đi đc 6thangs thì bà chị dâu chồng tự do lấy xe mình đi ko hỏi mượn mình nữa câu về để ngoài cửa ngoài đường ko khóa làm mất, ko nữa câu xin lỗi, chồng chị í còn nói "xe cô ko mất trước cũng mất sau", mẹ chồng mình lúc ấy bảo : thôi mất rồi thì thôi sau này làm ăn gom góp tiền mua cái khác, con đừng nói nữa anh đang ốm mẹ ko muốn nói...........................

    Mà lần nào mình đi xe về cũng toàn xưng xỉa mặt lên với mình. hôm qua lại còn bảo mình là đi đâu phải nói với CD 1 câu, lấy xe thì phải hỏi mượn chị í, phải tôn trọng chị í..... Mịe mình nghĩ bụng : Bà CD là mẹ tôi chắc

    Tôi bảo vâng ạ.! nghĩ ức ko tả đc tôi nói tiếp: mẹ ạ lần sau Bác ấy mà nói thì mẹ bảo bác í mua xe đền cho con đi.
    Mịa, các mẹ biết bà MC em nói gì ko?
    Bà vỗ cái bốp vào ......chỗ í rồi nói: Nó có làm mất xe mày đéo đâu mà phải đền

    mình nói lại luôn mẹ nói như thế mà nghe đc à? Đấy là con lấy ví dụ ra cho mẹ thấy chị í tôn trọng con như thế đấy. Lấy xxe con đi ko hỏi nữa câu, làm mất ko nữa câu xl, con có phải đi chơi đâu ..................
    Nó nghĩ mày là vợthangf Đ (chông mình) thì nó mới lấy đi chứ mày là đứa cặp với thàng Đ, làcon bồ theo nó về đây ở thì nó đéo lấy xe mày đi đâu.........
    bô lô ba la nhảy xồn xồn lên chửi mình đủ thứ từ, nào là mày đéo phải dân Hà Nội nên mới thế, con người HN ko ai như thế (Hic MC mình dân Hưng Yên, BC Thái Lọ)
    ĐIên lên nói câu nào mình vặn luôn câu đó...........CHốt lại mình bảo thẳng luôn: mẹ ạ con nào cũng là con mẹ sống cho công bằng,........

    Lúc chồng ko ở nhà chửi mình nào là mày chỉ cặp với con tao, bồ con tao theo về nhà này........mày mất dạy, .............
    Chồng mình về thì nhảy sồn sồn lên lu loa: con vợ mày láo nó chửi tao, rủa tao, con lọ con chai................. May mà mình tỉnh bật ngay máy ghi âm từ đầu. Mình bảo để ccon bật máy ghi âm lại cho mẹ và cả nhà xem con có chửi mẹ ko. Bà nhảy lên bảo Tao Đe..........nghe..... Thằng kia ngày mai mày đi mua xe về trả cho con vợ mày cho tao...
    mình bảo: Mua hay ko đó là việc của vợ chồng con mẹ đưng nói như thế. NÓ LÀ CON TRAI TAO ...............
    Mình bảo luôn thôi nhân tiện hôm nay con cũng bảo mẹ luôn từ ngày mai mẹ cho con ăn riêng. " Được thôi mày muốn ăn đ... gì mày ăn, thằng kia con vợ mày muốn như thế í mày thế nào...."

    rồi gọi mẹ đẻ mình sang nói mẹ mình..... mẹ mình nói luôn Bà ạ con này nó ngu lắm nó ko khôn đâu, người khôn là người biết ngậm miệng ăn tiền, nó cũng bực vì đi đâu xe ko có đi, mà tôi cũng tức lắm chứ........ thế là MC mình biết bị nói kháy nên ko nhảy xồn xồn lên nữa, .........

    Sáng nay mình hỏi BC dâu: Hôm qua em em láy xe đi giao hàng chị nói cái gì với mẹ vậy?
    Bà í bảo tôi có nói gì đâu, bà í xuống hỏi tôi Nó đi nó có bảo mày ko? Nó có hỏi mượn xe mày ko? Lần sau mày phải bảo nó đi đâu thì phải bảo 1 câu người ko có mồm à? Mẹ nới chứ con nói làm sao đc? Con có quyền gì mà nói? Tôi bảo với bà í cô đi cô bảo với mẹ chứ bảo gì con

    Tức quá đi mất!
    Mình đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội ra ăn riêng ko, các mẹ cho mình lời khuyên nhé. Hic.
     
    Sửa lần cuối: 9/4/2011
  7. Nấm yêu

    Nấm yêu Cả nhà thương nhau

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Theo mình mẹ nó nên ở riêng đi,cứ tiếp tục sống thế này đau não lắm.mà mẹ nó phải thật khéo léo tỉ tê tâm sự với chồng,để kéo lão về đồng minh với mình.theo như lời bạn kể thì mình nghĩ bà cd của bạn là 1 kẻ lười.bạn ra ở riêng rồi k còn ai trông con,dẹp dọn nhà cửa cho bà ấy nữa thì sẽ đến tay mc bạn thôi,lúc ấy bà mc bạn mới biết vất vả thế nào.mà mình hỏi chút,thế a chồng bạn đâu mà để vợ vậy?
     
    BesHoai thích bài này.
  8. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mình thấy giống cô cd nhà hàng xóm nhà m thế. Cô này đi làm nhé, về nhà cũng bị cả nhà chồng :BMC và chồng xử lý (đánh or chửi là chuyện cơm bữa). Mình ở gần nên bít chứ BMC thì đi loa khắp nơi là: Con đó nó láo lắm, nó toàn chửi VC tôi..... abcdef...

    Vào một ngày đẹp trời, con giun xéo mãi cũng oằn nên cô í phản kháng lại một trận hoành tráng (trước có phản kháng nhưng yếu ớt lắm nên bị đập cho tơi tả), thế là BMC đuổi ra ngoài. Đời cô ấy tươi đẹp từ đó, chồng phải theo vợ thôi, đi thuê nhà ở. (chồng là con trưởng nhé). Sau khi cô ấy đi thì BMC cô ấy đón cô con gái về, chiều như chiều vong.

    Hôm tết vừa rồi, hai bố con có đến chúc tết ông bà nội, BMC cô ấy hỏi con bé "mẹ mày đâu sau ko đến?". Nó bảo (nó mới 3 tuổi): Ông bà đuổi mẹ cháu đi, ông bà còn tát mẹ cháu đến mấy ngày mẹ cháu không ăn được cơm nên mẹ cháu không đến đâu".

    Hàng xóm mới đùa bảo: Ông bà có đánh mẹ cháu đâu

    Nó bảo: Có, ông bà có đánh, còn ném dép vào mặt mẹ cháu nữa, nên mẹ cháu không đến đâu.

    Thế nhưng ông bà vẫn đi nói với cả khu là: Nó mất dạy, tôi bảo nó không ở được thì ăn riêng ra, thế là nó đi.

    keke. Nói chung ai cũng biết thôi
     
    BesHoai thích bài này.
  9. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hôm nay tớ quyết định mua đồ về ăn riêng .
    Đi cho con bé ăn đã rùi vào 888 với các mẹ sau.
     
  10. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    uh đúng đấy, cho họ biết tay, ra ở riêng đi ko ai hầu hạ bà ấy xem bà ấy có tinh vi ko. mà bà ấy lại còn khinh dân tỉnh lẻ à, bà ấy cư xử còn chẳng bằng nửa chúng ta nữa đấy, bực cả mình.
     
    BesHoai thích bài này.
  11. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    ác thật, tớ chưa thấy ai như thế đấy, ai đời đánh con dâu, đúng là hết chỗ nói, vậy ra mẹ bé hoai vậy còn may hơn là chưa bị đánh
     
    BesHoai thích bài này.
  12. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đọc tâm sự của mẹ BesHoai mà thấy mẹ nó chịu đựng giỏi thật đấy cố lên mẹ nó ạ.Ra ăn riêng cho rảnh nợ, mà cố gắng kéo chồng ăn riêng cùng mình,không sau này bà CD và MC chị lại kể công đấy " kiểu như. nó có Vợ mà MC và Cd phải nấu cơm cho ăn thì khổ mẹ nó ạ."
    NHà em hôm trước cũng giống nhà chị phức tạp lắm( có điều MC em không chửi). thế là sau 4 năm chịu đựng bọn em ra ăn riêng mới được 1 tuần nhẹ cả người.chẳng động chạm đến ai.
    Chị cố nên nhé hãy kéo bằng được ông chồng ấy.
     
    BesHoai thích bài này.
  13. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Căn bản là phải kéo được chồng, đặc biệt với bà MC như MC beshoai cộng với ông chồng nhu nhược như thế thì mẹ nó càng phải khéo. Mịa, gặp mình lành làm gáo vỡ làm muôi hehe
     
    BesHoai thích bài này.
  14. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đúng là đã khổ khi gặp bà mẹ chồng khó tính klhó ưa rùi lại còn tới chuyện chị dâu em chồng, mà em cũng chẳng hiểu ai làm ng đấy ăn chứ có ăn xin nahu đau mà chứ fải xỉa xói ghen tức thế nhỉ mấy mẹ ơi
     
    BesHoai thích bài này.
  15. meyeupupu

    meyeupupu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Nghe các mẹ kể chuyện mà sợ quá, hĩ hĩ, em chưa bị mẹ chồng đánh bao giờ,nhưng mà sợ quá.
     
    BesHoai thích bài này.
  16. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    uh bà ấy mà đánh mình đảm bảo mình đánh con bà ấy ngay lập tức
     
    BesHoai thích bài này.
  17. shopthoitrangdaisy

    shopthoitrangdaisy Thành viên mới

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    mắc cười mẹ này quá đi mất, không biết đánh con bà ấy, ai xót hơn ta
     
    BesHoai thích bài này.
  18. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đấu tranh có tiến bộ rồi đấy bạn ah.Mình thích nhất vụ ghi âm.
     
    BesHoai thích bài này.
  19. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Tuyệt vời !
    ôi ôi..
    em nghĩ chỉ mỗi em xích mích với bố chồng em khủng khiếp chứ ko ngờ mẹ chồng chị cũng dã man nhỉ
    mà lại ăn nói kiểu chợ búa nữa chứ
    thật là khủng khiếp
    chị ra ăn riêng luôn đi cho bà đỡ nói này nói kia mà mệt
    mà đôi khi, các bà cậy có cái nhà rồi tinh tướng này kia đấy
    cứ tự phán đấu là hay nhất chị ạ
    em ủng hộ chị ra riêng
     
    BesHoai thích bài này.
  20. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Tiếp nè :

    Ăn riêng ko xong mà chung cũng ko đc. Mấy hôm mẹ con m ăn riêng, MC cứ sồn sồn gọi điện nói chồng m ........ bực hết cả người.
    Để tôi kể chuyện hài mà bi hôm qua cho cả nhà nghe nhé:
    Tối cả nhà ăn cơm, MC m xúc cơm cho 2 đứa cháu con bà dâu cả mà chúng nó lớn học lớp 2 lớp 3 rùi chứ. Bà thì ngồi xúc cháu thì đứa nằm đứa bò,
    - chồng m bảo: bà để cho chúng nó tự ăn tạo tính tự lập cho chúng nó.
    - MC: Giờ ông bà còn sống thì mới đc như thế chứ tao chết đi thì chúng nó cũng phải tự lo hết...
    Mà chúng mày tầm này ngày xưa tao còn phải bế đi rong ăn bỏ mẹ....
    - Chông m: Thế này rồi mà bà cũng bế đc à?
    - MC: tao nào nấu cơm , cho chúng mày ăn....bla blo........
    Đâu phải sướng như chúng mày, Bột có sẵn chẳng phải nấu, Bỉm thì dùng cả ngày, sữa loại nào đắt nhất thì mua ... (cạnh khóe m ấy mà).
    Nghe chối quá mình hỏi chồng: Thế ngày xưa anh học lớp 2 lớp 3 rồi mà ko nhớ gì à?? Chẳng bù cho bé Hoài đi chơi ở chổ nào rồi là nhớ hết.
    - MC sồn sồn lên: Thằng này nó chỉ có thế thôi ngu lắm đại ngu, nó mà thông minh thì đã học hết trường nọ trường kia rồi... (Biết thừa chửi m nên tôi chuồn. Lúc đó định bật câu: mẹ đẻ ra như thế thì phải chịu biết làm thế nào nhưng phanh kịp)
    Xuống chồng lằn nhằn: Em nói như móc họng người ta í.......
    Tôi bảo chồng tôi: vợ hãm rồi đấy ko thì nhiều câu ko phải móc họng mà là móc tim í. tự mình chửi mình đấy chứ, mẹ đẻ con ngu còn kêu ca nỗi gì.
    Thế là bênh mẹ, dỗi vợ từ hôm qua tới giờ
    Mình thì tức anh ách........

    Lại thêm chuyện lúc tối nữa chứ, mình thì vứt con nằm 1 mình con đói khóc khản cả tiếng , đi nấu cơm nước còn bà dâu cả thì ngồi vắt chân buôn điện thoại. MC tôi về hỏi : hôm nay đứa nào nấu cơm? Con ôn con học lớp 2 nhanh nhảu: Mẹ cháu ạ. Mịe con tôi thì tôi cho ăn đòn rồi. Thế là mẹt MC tôi xị như cái bị. .............. Điên ơi là điên.
     

Chia sẻ trang này