Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. giờ thì em hết khổ rồi. Vì 2vowc chồng em ly hôn rồi chị ạ
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. đúng vậy, hôm qua mình nc với một em, nó bảo ở chung với bố mẹ thì vc dễ bỏ nhau lắm.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. vậy à mẹ nó, chắc buồn lắm đúng ko?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chị ơi, đôi khi em vẫn muốn chia tay nhưng mà em thương con em lắm
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Tui mượn tạm nhà bà cho tui bán than 1 tí nhé Tường thuật lại câu chuyện hôm nay mc chat skype với vc tui Chồng : Nhà con mới đi ý với Thụy sỹ về MC : nhà mày mới trúng sổ xố à Chồng : vâng MC : nhiều không ? Chồng : bằng tiền về vn MC : mẹ chúng mày, có tiền đi chơi mà đéo gửi về cho bà, mẹ thì đang hết tiền thế mà lúc nào cũng bảo thương mẹ nhất, thương mẹ mà đéo gửi tiền cho mẹ Chồng : thế cứ đứa nào chuyển tiền vào tài khoản cho mẹ mới là yêu mẹ à MC : nhưng ko có tiền thì cũng đéo làm đc gì cả, mà chúng mày đi chơi với nhà anh p '' anh bạn của chồng '' có mà móm nhà anh í giàu theo làm sao đc Chồng : móm thì làm răng giả, bà cứ lo bò trắng răng MC : tức quá nói ko đc im lặng 1 lúc, thế con x đâu rồi sao ko ra đây nói chuyện với tao, mẹ thì đang hết tiền nó có tiền đi chơi mà đéo gửi cho mẹ chung quy lại tất cả chỉ vì tiền, tui chuồn luôn bảo đang bận trông cháu ko nc đc
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em ơi ai cũng vậy thôi, một bên là cái tôi cá nhân, một bên là thương con, nó cứ giằng co dày vò mình đi ko đc ở cũng ko xong.........
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. tiến thoái lưỡng nan, đi mắc sông quay đầu lại mắc núi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. An ủi bà vậy. Dù sao bà cũng đc chồng lên tiếng, chứ như tui mẹ chồng nói gì chồng cũng im như thóc. Đúng vậy đó bà ạ. MC tui cũng vậy đó, có tiền đưa cho bà đều đặn hàng tháng thì bẩm dạ con dâu ngay nhưng vì tui ở nhà sinh con rùi chăm con ko làm ra tiền nhiều và cũng ko đưa nên chửi hết từ. Tui hiểu, người ngoài cuộc thì khuyên rất dễ và nói cũng rất mạnh nhưng người trong cuộc thì mới thấu hiểu ..........Bà cứ lấy tạm tui ra mà thở dài "haizzzzzz, mình vẫn hp hơn bà dâu gia" và mỉm cười bà nhé
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. bi h thì tui hiểu những jì bà nói rùi, ở xa nhau mà thía này ko bít ở gần thì còn chuyện jì nữa hen, chán cho mối qh mc-nd của bà quá!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. hơ hơ, xa nửa vòng trái đất rùi còn thế, sợ thật. may mà bạn sống cách xa đấy.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. nghe chuyện bà tôi lại nhớ ngày tôi mới về làm dâu, có bầu bị động thai nằm 1 chỗ, chả làm gì ra tiền, thỉnh thoảng Mc chửi đểu cho vài câu đau phết, đến lúc đẻ con, bà ôm cháu nựng " bố cháu vất vả lắm, làm ngày làm đêm kiếm tiền nuôi mẹ con cháu đấy" he he... ngày ấy mới về làm dâu còn nhịn, bây giờ á??? cũng vài trận lên mây rồi, giờ đã đi vào quy củ nền nếp. cũng phải cái chồng tôi tôn trọng và bênh vợ, ở nhà có chuyện gì, về thấy tôi khóc là chạy đùng đùng lên phòng ông bà " ở nhà bà làm gì mà để nó chui vào toillet khóa cửa khóc như thế kia? con gọi ko đc?"" he he................. phải cái tính tôi ko chịu ngồi ko, tại vì bầu bì v mới sinh con thôi, chứ từ bé đến giờ, mẹ tôi mất sớm, tôi tự lực cánh sinh, nên cũng hiểu, ko nên ở không, dù có ở nhà chăm con cũng phải kiếm ra tiền,dù ít hay nhiều bà ạ. cố gắng lên bà nhé. tinh thần m là quan trọng, con mình phụ thuộc vào m mà, đừng chán nản v mệt mỏi quá, ảnh hưởng đến bản thân v con cái bà nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. sau này cũng phải ở xa nhà chồng thôi. nghe các mẹ kể ở chung mà phức tạp quá, hjc
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Xa thơm gần thúi mà các cụ ví ko sai ah, em cũng mún ở xa lâu lâu qua thăm lại quý, ở gần dễ xì khói lắm , mà người hứng chịu là chồng
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. phải công nhận là bà giỏi thật, mc thì lúc nào cũng nghĩ con bà ấy khổ sở thôi, con bà ấy đi làm thì muốn mang tiền về cho bà ấy, nhưng giả sử như bố chồng mình tức là chồng bà ấy mà cho bố mẹ cái gì thì bà ấy chả dựng ngược lên.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. haha, thì lúc nào người ta cũng nghĩ tiền là do con người ta kiếm được, chứ con vợ (dù kiếm nhiều hơn) cũng chỉ là con ăn bám và phá tiền của con bà ấy, nếu ko đưa bà ấy tiêu bớt thì chỉ mình con vợ nó phá hết ah.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. em chán quá, mỗi lần về nhà bmc mà như là tra tấn í, em đun nồi nước luộc rau, trong lúc chờ nước sôi em chạy lên ngồi 1 tí cho đỡ mỏi chân thì bà chị dâu đi xuống mày mò j trong bếp hok bít, mc em đi lên nói bóng nói gió "bố trông thằng cu rùi thì 2 chị em xuống mà nấu ăn" ... mà em đang nấu đấy chứ ai, chán như con gián, thế là lại chạy xuống bếp đứng chờ nước sôi để l uộc rau ... Rùi ăn xong rửa bát xong ngồi chơi 1 lúc em buồn ngủ muốn về dưng chồng bảo 1h nữa mới được về, em ngồi chờ 1 tiếng rùi gật gù ngủ gật, khổ thé đấy các chị ạ. đến nhà em thì bmv luôn bảo là 2 đứa về sớm ko muộn,còn đến nhà bmc thì mỗi lần mở lời xin về là lại bảo sao về sớm thế, em chết mất thôi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Vấn đề nóng hổi đây, cho tôi bon chen với, đúng là chuyện con dâu mẹ chồng chẳng bao giờ hết được nhỉ. Mẹ chồng tui thì bừa bộn cứ goi là thôi rồi, tính thôi lại ngược lại mà có gì không phải tôi nói luôn, thế nên không thích ở với vợ chồng tôi mà chỉ thích ở với vợ chồng anh cả thôi. Vì ông ấy rất ba phải ai nói mặc ai.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Tớ không ở chung mà từ ngày đẻ con bé cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Nhưng được cái tớ ở riêng nên việc tớ tớ làm mc nói cứ nói còn tớ nuôi dạy theo cách của tớ. Mc tớ chán cũng không nói được gì vì có chăm cháu ngày nào đâu. Con gái tớ 5 tháng 9 kg mà mc tớ còn sợ nó đẹn. trộm vía con tớ chưa hu hi bao giờ ý. Tớ cho con tớ bấm lỗ tai đeo khuyên mc tớ bảo sợ người xấu nảy lòng tham bắt cóc cháu, tớ chuyển sang đeo bạc. Mc tớ bảo không cho đi ra ngoài đường, không được đóng bỉm, không thế nọ không thế kia cái nào tớ cảm thấy chấp nhạn được thì nghe còn tớ chẳng buồn cãi nhưng việc tớ tớ làm. Mc chồng tớ có cái điệu cái gì cũng chê cũng bĩu môi nhưng chẳng mó vào việc gì. Mọi người có tin không từ ngày có cháu đến giờ bà nội chưa bao giờ thay bỉm cho cháu. Cháu ị còn quay mặt đi nữa cơ. Chồng tớ biết nên cũng ứ tham gia vào làm gì cứ ăn bơ đội mũ phớt thôi. Rồi tớ nghĩ chính vì ít chăm cháu nên mình thoải mái nuôi con theo ý mình càng dễ thở. Hehe tớ cứ AQ thế nên cũng không có mâu thuẫn gì to tát
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em phải học bài ăn bánh bơ đội mũ phớt của mẹ nó vậy,chứ hok thì mệt lắm.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Có cái ăn bánh bơ đội mũ phớt đc nhưng có cái muốn ăn bánh bơ cũng ứ đc cơ mẹ nó ạ.........