Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. khôt thân mẹ cháu quá, cố lên, mình thì ở riêng chỉ tết mới về mấy ngày thôi, mình cũng thuê nhà.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ối vậy thì sau này về còn lắm chuyện nữa, phải ngăn chặn ngay từ đầu thôi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. trời bà này dã man thật bà mẹ chồng mình chỉ dũng võ mồm thôi chứ chưa bao h đánh và đập đồ đâu, chết thật, đừng xin lỗi mình có làm sai cái gì đâu, kiểu này giống phim cánh chim mùa đông quá.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bây giờ đến lượt em xả đây các mẹ ợ. Chả là em cũng chưa lấy chồng, t10 này mới cưới, em thì rất yêu chồng (tương lai) của em; anh ấy cũng vậy, ông í là người thực tế, có bản lĩnh và cũng kiếm ra tiền (nhưng mà em cũng học hành đàng hoàng, con nhà gia giáo, đc nhận xét là thông minh mặt mũi nhân hậu ạ ) Mẹ chồng em là người cực kì sùng đạo, theo Đạo Phật, hay đi xem bói (đi bói ai cũng biểu em vs chồng em hợp nhau, ko bít thế nào). Vì theo đạo Phật nên mẹ chồng em cũng hay nói về lòng bao dung, nhân hậu và khuyên em là phải thế. Mẹ chồng em cũng làm rất nhiều việc đáng phục ví dụ như kiếm ra tiền, xây được nhà thờ tổ v.v... Nói chung nhìn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong thì hiếm có người phụ nữ nào được như bác í. Mẹ chồng em giận, tức ko có chuyện sa sả như mẹ các chị đâu ạ, mẹ chồng em sẽ bình tĩnh, từ từ nghiền ngẫm và sau đó dùng lí lẽ để phân tích, trên nền tảng triết lí đạo Phật. Nói chung tính em cũng ko ghê gớm nên từ trc tới giờ chưa làm gì mất lòng bà cả. Nhưng mà lại thêm 1 con em chồng tính rất trẻ con, lúc nó thích em thì nâng em lên trời, lúc ko thích thì đạp em xuống đất, nên mọi sự hay rung rinh theo ý nó. Chuyện là tính em thật thà nên hay tâm sự thật. Bố mẹ chồng em khó tính nên chồng em muốn cưới xong thì sẽ ra ở riêng, đó là ý chồng em quyết chứ ko phải ý em. Mẹ chồng em thì muốn ở chung, thía là gọi điện bảo: "Dì vừa đi bói về, bảo đứa lớn (chồng em) làm mẹ buồn". Em hỏi "Sao lại thế ạ?". Mẹ chồng bảo: "Bà bói nói 2 đứa này (em và chồng em) chưa lấy nhau đã tính đến chuyện ở riêng". Hic, mà trong lúc em đã bao giờ bàn chuyện ở riêng với chồng em đâu, đó là tại chồng em tự bảo với bà í chứ. Các mẹ biểu em nên làm gì trong trường hợp này??? Bà lại bảo tiếp: "Bà í bảo tính con bướng". Thi thoảng gọi điện em lại bảo: "Sau ni về ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết nghe lời thì dì xem như con gái. Còn nếu ko ngoan ngoãn, nói không nghe thì ko chấp nhận, cả chú (bố chồng) cũng thế". Nghe đi nghe lại thì em cũng ức chế nhưng chỉ 1 tí thôi. Căn bản là em thắc mắc, chả hiểu gì suốt ngày bảo mình bướng với dặn phải ngoan ngoãn, chẳng nhẽ mình là đứa khó bảo lắm hay sao?? (Thú thật với các chị từ bé đến giờ em chưa bao giờ làm bố mẹ ruột em buồn dù là điều nhỏ nhất) Chuyện chỉ dừng lại ở đó nếu ko có sự xuất hiện của cô em chồng. Cô í tính trẻ con, ở nhà thì anh nó toàn chê luộm thuộm, nhưng được cái cũng giỏi chê người khác. Thi thoảng cũng tâm sự với em những chuyện linh tinh của cô í. Nhưng cô í chỉ tâm sự 1 nửa sự thật thôi, em hay gọi là kiểu "tâm sự nửa vời", nếu ng tinh ý thì sẽ nhận ra ko phải điều gì cô í nói cũng đúng. Thi thoảng nghe nhiều hơi khó chịu nên em cũng nói xóc vài câu . Nàng lúc giận thì sẵn sàng mang cả bố cả mẹ cả anh ra nhận xét, đánh giá Em với chồng em lại có kiểu chat chit buôn dưa lê, thỉnh thoảng cũng nhắc đến cô nàng. Em thi thoảng cũng nhắc đến câu cô nàng nói, thấy buồn cười vì cô nàng trẻ con thôi, chứ cũng chả có ý gì. Chồng em thì bảo cô em chồng là đứa trẻ con, khó tính, khó chiều. Một hôm nàng nhắn cho em 1 cái tin:"Chị thật ra rất cay nghiệt. Xin hãy sống bao dung dù chỉ 1 kiếp người! Đừng nhắn tin hay gọi lại gì cho em.". Em bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng ko nhắn lại. Đc vài hôm ko chịu đc nên nàng gọi điện cho em gái em, kể lể về em đủ điều. Nghe xong em gái em sinh năm 91 nhận xét 1 câu là: Đúng là trẻ con . Nàng nói chuyện đt với em gái em bảo là do nàng vào trộm nick anh nàng (để lưu password trong máy tính) và đọc tin nhắn của em với chồng em. Chat chit ko có gì gay gắt nhưng tại vì cô nàng hay nói "1 nửa sự thật" và thi thoảng có 1 số câu nói đc trích trong chat ko có lợi cho cô nàng. Nàng cũng nhắc đến chuyện em hay nói xoáy nàng (trước đó 2 chị em đã ngồi lại nói rõ ràng về vấn đề này, em đã xin lỗi nàng và hứa là từ nay góp ý thẳng chứ ko nói xoáy , tại vì nàng ko chịu được chê nên em mới phải nói xoáy í ạ, nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi, căn bản là nàng mong manh nhạy cảm) Cũng chỉ dừng lại ở đó thôi nếu nàng ko đem chuyện đi kể với mẹ chồng. Đầu tiên là bảo: "Chị Nga bảo con đừng nhắn tin hay gọi điện gì cho chị nữa" (câu này mẹ chồng em tức nên kể với chồng em, em mới biết, các mẹ so sánh với tin nhắn in đậm ở trên ạ >> đây chính là cái mà em gọi là 1 nửa sự thật đấy ợ ) Rồi thì nàng kể gì với mẹ chồng em thì em cũng ko biết. Nhưng em hiểu là nàng đã kể xấu với ai thì người nghe sẽ nghe thành người đó xấu thật. Ví dụ nàng ở đc 1 ng bạn khoảng tầm vài tháng, sau đó ko ở được nữa chuyển ra, nghe nàng kể thì em cũng thương nàng và trách cô bạn kia. Nhưng suốt 4 năm học đại học thì tính ra gần 3 năm nàng ở 1 mình, hơn 1 năm còn lại tầm 5,6 vố như thế thì cũng phải suy nghĩ xem nàng có ở đc với ai ko chứ ạ (cái này em cũng đã góp ý thẳng thắn với nàng >> cái ngu của em là nghĩ gì nói nấy ạ ) Cách mấy hôm rồi cháy chợ Vinh. E hỏi thăm chồng em thì đc bít nhà chồng em ko sao (cũng có cái ốt ngoài chợ) thế là em yên tâm nên chả gọi điện nữa, tại cả ngày cv cũng bận, em đi về 9,10h tối chưa đc ăn cơm. Nhưng lúc đó chồng em gọi điện bảo :Mẹ anh trách em vì cháy chợ Vinh mà em ko thèm gọi điện về. Em lúc đó bảo là: Tối qua cháy liền em hỏi anh liền rồi, anh bảo ko sao nên em ko gọi nữa. Tuy nhiên em vẫn bấm máy gọi cho mẹ chồng, nhưng mẹ chồng em không nghe máy. Sau đó em nhắn tin xin lỗi vì nghĩ ko sao nên em cũng ko để ý. Mẹ chồng em ko nhắn lại. Qua mấy ngày rồi ko liên lạc các chị ợ. Mẹ ruột em bảo, mẹ thấy đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa chuyện cháy chợ V con đã nhắn tin và gọi điện xin lỗi rồi nên cũng ko việc gì phải gọi đi gọi lại cả, Mẹ em bảo nếu chuyện này mà họ ko thể bao dung và bỏ qua được cho con thì sau này về con sẽ rất khổ. Mẹ em bảo nên im lặng 1 tgian. Còn chuyện con bé kia thì em cũng kể cho mẹ em nghe, em bảo rằng 1 câu nói chỉ cần chệch vài từ và biểu hiện bằng 1 thái độ khác, 1 cách nói khác là mọi chuyện đã khác đi rồi. Em thì thấy mình chưa làm gì ác nghiệt đến mức cắn rứt lương tâm cả (chưa nói gì, làm gì ác nghiệt) Đến nay vẫn là chiến tranh lạnh, im lặng song phương. Thi thoảng em cũng định gọi điện, nhưng nghĩ nhà họ luôn nghĩ rằng mình vào đc nhà họ là may mắn, mình cứ gọi điện đi gọi điện lại thành ra theo đuôi, với lại hạ thấp giá trị của mình, dù gì cũng chưa là gì cả. Từ trước đến giờ chuyện gì em cũng quan tâm sâu sắc đến nhà chồng, nhưng chỉ vì chợ Vinh cháy ko gọi điện mà mẹ chồng giận em, h vẫn dằn mặt với em. Em đoán là chắc tại ít củi + dầu bén lửa của cô em chồng nữa. Mẹ ruột em bảo nếu chuyện này họ vẫn dằn mặt đến mức quá đáng thì cũng ko có gì phải hối tiếc. Em thì cũng nghĩ thế các mẹ ợ, em thương chồng em, nhưng từ lâu em chẳng thiết tha với cái gì, nhất là chồng em hoành tráng, nhà chồng em hoành tráng thế thì kiểu gì chẳng lấy đc vợ ngon, các mẹ nhỉ. Em ko thiết tha đâu. Haizz. Giờ công việc cũng cực bận, khổ sở mà xờ trét chẳng bít làm thế nào các chị ạ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chia sẻ với mẹ này! ở vậy thì chán hẳn rồi vẫn còn hơn nhà tớ chỗ khóa được của nhà, Nhà mình thì ko thể vì con nhỏ bà còn chăm hộ và nấu cháo nữa hix vì vậy mà hàng ngày khi về nhà thì phải dọn chiến trường thôi tớ phải chấp nhận đây vì con nhỏ? đang nhờ OB chông hộ, Ob cũng ko cho thuê người cơ, nói chung là lắm chuyện và đang phải chịu đựng rất nhiều vào đây củ xả với các mẹ cho vơi thôi chứ tối về nhà lại buốn lắm
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nói chung chị thấy em lấy về nhà này mà ko ở riêng thì chắc chắn là em sẽ khổ ko phải vì họ chửi đâu mà khổ vì mình phải suy nghĩ chuyện ko đâu, mệt đầu óc....mà họ thì cũng có vè khó tính,( ký tính soi xét...) mà họ toàn nghĩ cho mình thôi chứ ko nghĩ cho con trai đâu em ạ( Mặc dù đó là suy nghĩ của con trai bà ý)mình là con Dâu mà. em ơhair bán với Chồng là nên ở riêng thôi ko thì mệt lắm nha!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mình cũng nghĩ như mẹ này, riêng được thì cưới, ko thì hết hơi đấy. chân thành.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em lấy chồng cũng không phải làm dâu, bố mẹ chồng ở tỉnh mà, mình làm thuê ở HN lấy đâu mà được ở chung. Hì, không biết sau này có như mẹ chồng của BesHoai không nữa
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Không có gì quý hơn độc lập tự do hạnh phúc mà, lại gặp bác ở đây rùi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hic nhưng có vẻ như là tình hình ko được ở riêng đâu các mẹ ạ. Em ko bít làm thế nào. (Chuyện này cũng là em chồng trót miệng kể): Chả là hôm nọ mẹ chồng mời 1 ông thầy phong thủy về xem, mà theo lời em chồng em nói là "mẹ em tin sái cổ" (em thề em nói điêu em chết), thầy í bảo hướng nhà hợp với cả em, cả chồng em, ko hợp với hướng ai trong nhà. Rồi cũng khen em lẫn chồng em này kia...... Được 1 lúc chồng em làm câu: Con ra ở riêng! Thế là mẹ chồng em bảo: Nghĩ gì mà ra ở riêng, nhà cửa đàng hoàng không ở lại ra thuê ốt ở. Mày ko sợ người ta cười vào mặt bố mẹ mày à. Chồng em giận nên bỏ đi. Đến chiều mẹ chồng em gọi điện cho em nhưng ko nhắc gì đến chuyện chồng em nói câu ấy cả, mà chỉ nói thế này: Dì muốn ở trong nhà rồi 2 đứa chăm chỉ làm ăn, trông bán được mảnh đất mà mua cho 2 đứa cái nhà....... Nói chung mẹ chồng em nói thế nhưng 2 vc em vẫn xác định là khó khăn và tự lực cánh sinh thôi. Tất nhiên của cải của bố mẹ làm con cái tự tin hơn, nhưng bản thân em cũng ko muốn dựa dẫm quá nhiều vào nhà chồng, đến lúc có chuyện gì xảy ra người ta lại lôi chuyện này chuyện nọ ra nói ko hay. Với lại em thấy mình cũng ko đến nỗi ko năng động, ko kiếm đc tiền. Nhưng mẹ chồng em nói khéo thế chứ ko sa sả đâu ạ (mặc dù sau này chưa biết thế nào), nhưng em làm vớ làm vẩn là em sai ngay. Thế mới khó ạ. Với lại mẹ chồng em năm lần bảy lượt nói thế nên em cũng ko biết xử lý thế nào. Em cũng nói với MC em là cháu thì ở đâu cũng được, nhưng thật sự nghĩ đến việc về sống trong nhà chồng em thấy rất áp lực và lo sợ. Nhiều khi nghĩ đến việc lấy chồng mà chỉ muốn chạy trốn. Hic hic, như thế có phải em là đứa vớ vẩn ko các chị nhỉ?? Nếu mà ở riêng thì 2 ông bà ở với nhau, em chồng thì đi làm xa thỉnh thoảng mới gặp, nhà ko đông con nên mình cũng thấy áy náy. Nhưng mà nói thật em thấy áp lực lắm các mẹ ạ. Hic.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chuyện nhà em có hồi kết rồi đây các mẹ à. MC em vừa gọi chồng em lên nhà nói chuyện ..... em nghe láng máng là MC bảo em quá láo (chẳng hiểu em làm gì mà láo), đi thuê nhà mà ở..... Chồng em xuống và bảo em: mai em xem có nhà nào cho thuê ko nhé, bán kính khoảng 3km đổ về. Em ko biết nên vui hay buồn nữa............................................................
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Phải vui chứ bà, chịu kham chịu khổ một tí nhưng đc cái tự do, đời cứ gọi là vui phơi phới ấy chứ. Chúc gd nhỏ của bà sớm đc tự do và luôn luôn hạnh phúc nhé
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị sợ là sợ ở cái khéo mồm và ngọt nhạt của mẹ chồng em luôn! ko biết thế nào mà lần, bà bảo em ko được thì bà sẽ tìm cách nói em thế này thế lọ, chị nghĩ thế hix, Tất nhiên đang có nhà ở thì BMC ko muốn bọn em thuê rồi vì sợ mất mặt em ạ ( nhà ai cũng vậy thôi ) trừ khi bọn em có nhà riêng thì chuyện ở riêng lại quá easy hix khó nhỉ??? Thế có lẽ em phải học cách chập nhận sống chung với Lũ khi cười về thôi em ạ, Nhà người ta lại có mỗi cậu con trai, sau này con gái đi lấy chồng mà.vì các BMC già thường thích ở cùng con cháu để đông nhà đông cửa ( họ luôn mặc đinh rằng mình phải chấp nhận và phục vụ BMC em ạ) khổ thân chị em gái chúng mình. Nếu VC em có kinh doanh gì đó thì cũng có cớ để ở riêng đó em chúc em có một quyết định hợp lý
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đúng là ko biết vui hay buồn mẹ Beshoai ạ bởi với mình là vui rồi nhưng còn Chồng nữa chứ????đã đến mức như vậy thì thời gian đầu ra ở riêng chắc cũng khó nghĩ lắm đó ( mẹ con căng thẳng)dần thì cũng quen thôi nhưng mình sẽ chịu Áp lực bị gán ghép như là Láo,chia rẻ mẹ con,anh em....nói chung là mình phận làm dâu nên bị những điều đó đè lên đầu. em đây từ khi ăn riêng toàn bị các anh chị trong nhà nói là nó ko thích anh em gắn bó thì nó ra ăn riêng thôi( Thẳng chông nó nghe Vợ cách xa anh em) em khổ tâm lắm, người ta đâu có hiểu ở chung mình toàn phải lo những cái ko đâu,còn họ như ỏ KS ý sẵn cơm, sẵn nhà ,sẵn đồ dùng......và con họ mình cũng chăm luôn vậy mà họ vẫn nghĩ cho mình như vậy đó. Còn em là em mặc kệ ạ rồi lâu dần sau này sẽ hiểu thôi ( hy vọng vậy) cố lên mẹ nó nhé!!!!!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Híc, tớ choáng với MC của mẹ BesHoai quá! Chưa gặp ai như vậy ý. Các cháu sống cùng không cẩn thận lại nhiễm cái tính nói bậy, chửi bậy của bà ấy thì khổ. Ra ở riêng tớ nghĩ là nên vui mẹ nó ạ, chả phải lăn tăn gì cả.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nói thật là hôm qua nghe chồng bảo vậy em mừng hơn bắt đc vàng í chứ, nhưng buồn vf chồng phải chịu áp lực và thêm gánh nặng kinh tế nữa.... He he... lúc đó em chỉ muốn :goodman: :Cuoi Đọc chữ ký của Bác làm em cười vỡ bụng :lol:
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cứ riêng đã chị ah kệ họ thôi mình ko quan tâm nữa cho nhẹ lòng. vất vả tý cho yên,
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Vấn đề muôn thuở bao đời không hết!!!!!! :-\!!!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nghĩ gì mà ra ở riêng, nhà cửa đàng hoàng không ở lại ra thuê ốt ở. Mày ko sợ người ta cười vào mặt bố mẹ mày à. ai mà chẳng nghĩ như thế, nhưng mà trong bụng thế nào thì khó đoán nhỉ. Càng ở càng nặng cái đầu vì suy nghĩ. Chết có lẽ còn sướng hơn, đi về nhà mà cứ như là nhà trọ, buồn lắm. ........................... Nếu hôm nay trên đường về sét đành một cái chết luôn, thế là đời mình sướng ............... chỉ khổ con thôi .......... Nếu có chết thì hai con tha thứ cho mẹ nhé .......
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. trời Ơi mẹ Nở ơi!!!!!!!!!!Em là em ko đồng ý cách này nhé dẫu biết rằng mính dướng hơn như vậy có ích kỷ ko nhỉ???? suy nghĩ kỹ chứ mình chết đi có ai thương con mình đâu???? lúc đó muốn lật ván quan tài dậy ý chứ........ nói chung là mình phải tìm cách hay học cách Câm Mù Điếc mẹ nó để sống cho mình và Con mình thôi Chồng xếp sau đã nhé cố lên chị em chúng mình