Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    HI EM, CHỊ ĐỊNH BẢO THÔI KO NÓI, CŨNG NGẠI E Ạ, SỢ THÀNH KẺ NHIỀU CHUYỆN. NHƯNG KHI ĐỌC BÀI EM VIẾT BÀI CÁM ƠN CHỊ, VÀ GHI NHẬN SỰ ĐỒNG THUẬN Ý CHÍ HAI CHỊ EM, CHỊ LẠI THẤY MÌNH CÓ NGHĨA VỤ CHIA SẺ TIẾP VỚI EM.

    Tổ trưởng tổ dân phố, hội phụ nữ - Về nguyên tắc: HỌ PHẢI HOÀ GIẢI, HỌ CHỈ HOÀ GIẢI - KHUYÊN CAN. >>> Cũng là hết trách nhiệm của họ. Công an chỉ bắt tại trận nếu họ thấy em đang bị bạo hành.;)

    Về phía Mẹ chồng + Chồng em (lão này chắc nhiều mẹ muốn ném đá cho phát): cùng nhau nói là em tự ý chuyển ra ngoài và mang con đi mà ko nói cho nhà họ biết. >>>> Cùng nhau ÉP - ĐỔI LỖI cho em. Vì em không có chứng cứ nên họ làm được như vậy.

    Thứ 1-
    OK: chấp nhận thua lần này. Nhưng những lần sau: mang theo máy ghi âm (đầu tư mua 1 chiếc - cái này ko thừa đâu khi phải đối đầu với những kẻ lưỡi lật như lật bàn tay, hoặc hẻo quá thì phải dùng điện thoại: nhưng hạn chế là ghi ko được nhiều, mà lỡ đang ghi ai gọi tới là mất việc).

    Từ nay trở đi: CHÍNH EM CŨNG PHẢI NUỐT NGƯỢC LẠI MỌI ĐIỀU TỨC HẬN, DÙ LÒNG MUỐN RÚT DAO ĐÂM CHẾT THÌ CŨNG PHẢI NUỐT; THẬT NHẸ NHÀNG XIN PHÉP VÀ XIN PHÉP: TỐI THIỂU CŨNG LÀ HÀNG TUẦN / HOẶC HÀNG NGÀY TRỞ VỀ CHO BÉ CON BÚ/ CHĂM CON - VÌ ĐÓ LÀ TÌNH MẪU TỬ. EM HÃY NÓI LÍ LẼ THẤU TÌNH ĐẠT LÝ - CỨ NHẸ NHÀNG VÀO NHÉ; MẶC CHO MC + C THÍCH CHỬI THÌ CHỬI, MÀ CÀNG CHỬI THÌ CÀNG TỐT ;)

    NẾU CẦN: LÀM BẢN THOẢ THUẬN
    NẾU ĐƯỢC: KHÊU GỢI TÌNH THƯƠNG CỦA CHỒNG >>> EM CHẮC THẮNG. MÀ KO HIỂU SAO CHỊ CÓ CẢM GIÁC CHỒNG EM VẪN CÒN TÌNH VỚI EM, CHỈ CÓ ĐIỀU LÀ NGƯỜI NÚP VÁY MẸ, MU MUỘI - MÙ QUÁNG VÌ MỌI LỜI CHIA RẼ CỦA MẸ. KHI XA EM, KHI THẤY GDINH CỦA ANH TA CHIA 2 NỬA: ANH TA SẼ CÓ CẢM GIÁC TRỐNG TRẢI; VÀ NHẤT LÀ KHI EM KO CÒN ĐÓ, BÀ MẸ CŨNG KO CÓ CHỖ NÀO SĂM SOI THÌ KHOẢNG LẶNG GIỮA HỌ SẼ XUẤT HIỆN; MÀ NẾU BÀ MẸ VẪN CÒN TỈ TÊ NÓI EM NÀY NỌ >>> THÌ CÁI ĐẦU DÙ NGU TỚI MẤY CŨNG SẼ VỠ VẠC HIỂU RA VỢ MÌNH RẤT LÀ TỘI NGHIỆP. VẤN ĐỀ LÀ THỜI GIAN EM Ạ.

    Thứ 2- Âm thầm : tìm cách thu thập chứng cứ chứng minh nguồn thu nhập của chồng/ tài sản hai vợ chồng tạo dựng/ số tài sản chồng vay em và gia đình em/ tài sản được cho chung >>> Có lợi sau này nếu như việc tới đường cùng là gia toà.

    Em phải nhớ: Chồng phải có trách nhiệm nuôi con cùng mình, ko việc gì phải tự gồng nên nuôi con một mình. Nhiều người pnu nói ko cần anh chi tiền, tôi chỉ cần con >>> Giời ạ: tự dưng cắt quyền lợi của con mình; trong khi để thằng chồng tiền thửa dửng mỡ đi nuôi đứa sau; con mình thì thiệt thòi đủ thứ- còn đứa sau thì thửa mứa hưởng; mình thì chổng mông làm lụng kiếm tiền nuôi con nhan sắc phai tàn, cuộc đời đi vào dấu Chấm - còn chồng thì thảnh thơi, thong dong, nhẹ gánh nên phởn phơ tung tẩy. Làm gì có chuyện thế !

    Buộc Chồng phải chi về tài chính >>> Cũng là Để thúc cái não bộ của họ phải lưu hình ảnh của con.

    Thứ 3- Nhờ tới sự hỗ trợ của gia đình để ổn định cuộc sống; nếu có thể: để an toàn cho con bé lớn, em nên gửi con về nhà ngoại. Xa 2 con sẽ rất đau buồn, sẽ nhớ con day dứt; em dồn tất cả tâm sự đó vào nhật ký hàng đêm :wink: Mà em rất may là em còn có cổ phần - chị thì chỉ có 2 bàn tay trắng.

    Thứ 4- Phải đứng dậy; làm việc và làm việc, phải kiếm được nhiều tiền; phải yêu bản thân hơn - chăm sóc chính bản thân mình hơn để mình ngày càng đẹp hơn, quyến rũ hơn.
    Tuyệt đối: ko viết đơn li hôn trong giai đoạn này nhé; không goị điện cho chồng trước nhé ;):rolleyes:;)

    Tạm thời thế đã, có gì rồi tính tiếp.

    Thương em;
     
    Đang tải...


  2. mehn

    mehn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    1,755
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    C Huyền nói đúng đấy e, chí lí cực kỳ đấy, ko được để mất con vì nó là do mình đẻ ra. Ông chồng nào bản chất cũng đều thương con (còn hơn cả vợ ấy) nên mình cứ lạt mêtm buộc chặt để hắn ko rút ra được khỏi mẹ con e, làm thế nào để chồng theo mình mới đáng để đầu tư suy nghĩ - mà được vậy là mình thắng nhà chồng rồi đấy e. Cố chịu đựng nhé, ko được manh động lúc này, ko là trúng ý đồ của MC e đấy.
     
    BesHoai thích bài này.
  3. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chuẩn - rất nhiều mẹ chồng phải nói là hắc xì dầu; tìm mọi cách để con trai mình bỏ vợ; để con trai mình lấy vợ khác và sinh cho bà đít nhôm.
    May mà càng về thế hệ sau này, mc như thế được đưa vào hàng hiếm
     
    BesHoai thích bài này.
  4. SuaBien-CaKho

    SuaBien-CaKho Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    523
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chị ơi, cố lên nhé! Chị còn trẻ, 2 cháu cũng còn quá nhỏ, tuơng lai của 3 mẹ con còn rộng ở phía trước, chị phải thật vững tâm để vượt qua những cay đắng này, bên cạnh chị còn có nhìu bạn bè, anh chị em iu thuơng và luôn động viên và ủng hộ, chị cố lên nào.
     
  5. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    EM lại cám ơn chị lần nữa.
    Cả đêm qua và cả ngày hôm nay em nhớ con khủng khiếp, càng nghĩ càng hận MC em. Chỉ muốn gửi đơn ra tòa giải quyết dứt điểm, đưa 2 con về chăm sóc. Ghét gd nhà họ quá chị ah, em chuyển đi vẫn còn cái điều hòa em mới mua, Bộ bếp ga em mang về lúc cưới. Định để lại cho nhà nó dùng nhưng càng nghĩ càng thấy ghét chi muốn về mang hết đi cho con mình dùng nếu ko thì thanh lý lấy tiền làm việc khác.... Em gọi điện cho hắn bảo sẽ về lấy nốt nhữing thứ còn lại, hắn bảo cứ lấy hết đi.........

    CÒn chuyện li hôn, lúc trưa nay đứa bạn em bảo sẽ tìm người quen trong tòa án quận Hoàng Mai, còn em cố chứng minh thu nhập để nuôi 2 con. Mà bây giờ li hôn em thì có thể đc nuôi con lớn vì bi giò bé vẫn chưa đủ 3 tuổi, 5 tháng 10 này mới tròn 3 tuổi.

    Nhưng khi vào đây chị huyền lại bảo ko nên li hôn bây giờ, em cũng chẳng biết thế nào bây giờ mới nên ....
    CHị ơi nếu em có người quen trong tòa án, và em nhờ người làm đc 1 hợp đồng dài hạn + 1 bảng lương 7-8 tr 1 tháng, em có nên làm đơn bây giờ ko chị? Bạn em bảo sẽ giải quyết trong 3 ngày.

    Còn bằng chứng: em có những đoạn ghi âm mc chửi em, chửi BC ..... dùng những lời lẽ tục tĩu.

    Mẹ con nhà họ bây giờ cũng cáo già hơn rồi chị ạ. MC em hôm qua chửi to nói to ---> chồng em vội vàng nhắc mẹ nó nói nhỏ thôi. Em ko biết chúng nó đang âm mưu gì nữa....

    CÒn chứng minh thu nhập của chồng em: rất khó chứng minh trên giấy tờ. Vì hắn chạy taxi, chỉ có hắn biết thôi em cũng chịu, hắn chỉ khai với em là tầm 15-16 tr/tháng (hàng tháng phải trả nốt tiền xe hơn 8 tr)

    TS chung chỉ còn duy nhất 1 cái xe taxi đó nhưng xe lại ko đứng tên chồng em (em chỉ có giấy mua xe viết tay thôi), nhà thì của BM hắn nên đồ đạc sắm trong nhà đương nhiên thành của BM hắn. Em chi chứng minh đc khoản vay bên nhà dì em thôi (có giấy vay nợ viết tay)....
     
  6. mehn

    mehn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    1,755
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    C thực sự thấy rất xót 2 bé, bất kể thế nào e cũng nên giành quyền nuôi 2 bé, nhất là các bé đều là con gái, ở với mẹ đỡ thiệt thòi hơn, mà bà nội như vậy c e cũng ảnh hưởng. E hãy quán triệt tất cả những người có thể giúp mình rồi vạch ra những kế hoạch thật cụ thể.
    Thương e và 2 bé quá.
     
    BesHoai thích bài này.
  7. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em vừa về cho con ti chị ah. Nhìn con em thương quá. Ho, sổ mũi, đi ngoài..... gầy nhom. Em bảo ba nó là để em đưa con về chăm , nhưng hắn vẫn bảo là đưa con lớn về đổi lấy đứa bé.

    Em tức quá sổ luôn: anh thử nhìn lại bản thân anh xem, gần 5o tuổi đầu rồi anh đã rời đc mẹ anh chưa? anh đã dứt ra khỏi mẹ anh đc chưa? mà anh bắt con anh mới có 6-7 tháng phải rơi mẹ, anh nhẫn tâm dứt nó ra như vậy? Anh thấy như thế có dã man quá ko? Còn con tôi đứa lớn hay đứa bé thì vẫn là con tôi, tôi vẫn thương chúng như nhau nên đừng bao giờ đưa con ra để đổi chác ở đây.

    Em nhìn thấy con mà đau lòng quá. Nó nhìn thấy mẹ mững rỡ như bắt đc vàng, quàng 2 tay ôm cổ mẹ, làm lòng đau thắt, cổ họng em nghẹn đắng, nước mắt rơi lả chả. EM hận nhà chúng nó thế ko biết....
     
  8. mehn

    mehn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    1,755
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Cố lên e, c hiểu e đau như thế nào, c nghe thôi cũng thấy nghèn nghẹn. Vì con mình càng phải tính toán kỹ đường đi nước bước để làm con bớt khổ e à. Trẻ nhỏ cần mẹ, ko có mẹ con sẽ khổ và buồn lắm, mà có nói ra được đâu e.
     
    BesHoai thích bài này.
  9. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    em ko biêt sphair khuyên chị thế nào vì mình ko trong hoàn cảnh chỉ dám theo dõi thôi àm lần nào cũng nước mắt nước mũi giàn giụa,
    chị nói đúng quá vậy mà lão chồng vẫn ko hề động lòng với con mà vẫn giữ đứa bé ahr chị?Khổ thân con quá! chị kiên trì một thời gian xem sao, sau khi nuôi bé mà vất vả quá và ko chăm được hy vọng bố nó sẽ mang bé về bên chị,
    em nghĩ MC chị cũng chẳng nuôi được bé đây lúc đấy sẽ sinh cáu gắt với Chồng chị.... rồi anh chồng sẽ hiểu ra Vợ mình thiệt thòi.và con cần có mẹ

    cố lên chị nha!
     
    BesHoai thích bài này.
  10. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.


    Ly hôn? - Không ly hôn?
    Những rủi ro?
    Kết cục? ...

    Chị nghĩ là Xây mới khó chứ Đập thì nhanh lắm.

    Chị cũng luôn nghĩ rằng: Không gỡ chỉ rối trong lúc nóng giận.

    Thế nên chị mới khuyên em không nên ly hôn lúc này !

    Chị hiểu rằng: lòng em không thể yên lúc này. Nhưng cố gắng lên em ạ - phải vượt qua em ạ.

    Thực lòng chị cũng biết cố gắng khó lắm; nhưng em phải cố gắng; em bắt tư duy em phải xoay quanh điều đó; não bộ sẽ sinh ra những ý kiến cho chính em, những việc gì cần làm của chính em.

    Điều hoà, bếp ga: cần cho gia đình. Nhưng thiếu nó thì cũng chẳng sao đâu em, nếu mà đòi vì tức và ghét thì không nên em ạ; cứ coi như em vứt những thứ tài sản đó đi em ạ, Cuộc tình bao năm - đời sống gia đình giờ còn muốn vứt bỏ thì mấy thứ tài sản kia là vụn vặt thôi em. Đừng nghĩ về những cái đó nữa mà thêm tức, và làm đầu óc mình thêm phừng phừng rồi chả nghĩ được điều gì tốt hơn - Chị thì chị làm thế đó em. Là của mình thì trước sau phải trả lại cho mình thôi.

    Chị nghĩ là tuỳ từng giai đoạn mà mình cần phải xác định việc ưu tiên số 1, số 2; việc nào là quan trọng; việc nào quan trọng mà không cần gấp phải làm ngay.

    Mỗi lời khuyên đều vô cùng hữu ích; nhưng em chứ không phải ai khác mới biết rõ là em cần phải làm gì? Em vạch từng việc đó ra, mọi thứ sẽ sáng tỏ hơn em ạ.
     
    BesHoai thích bài này.
  11. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    11h30 em lại sang cho con ăn, Bố nó đi đâu ko biết, Bà nó đã vứt cháu đi chợ, để con ở nhà cho oong nó bế. Nhìn thấy mẹ nó đã khóc ầm lên, gần 12h rồi mà cháo lão của con vẫn chưa có. Em cho con ti rồi mới đi nấu cháo cho con. EM ko hiểu họ đang làm cái gì vậy nữa????

    Cho con ăn xong, thay quần áo, vệ sinh cho con mới thấy đít con đỏ lừ, bứm thì hăm em thấy xót xa quá... ôm con cho con ngủ say rồi em mới về........

    Sáng nay em mở lại những đoạn ghi âm MC chửi em mà em lạnh hết cả xương sống các chị à. Khi nghe những ddoanj í em nghĩ sẽ dùng chính cái đó để đón con em về, mà khi em đón đc 2 đứa rồi thì chắc chắn trc sau gì chồng em cũng sẽ theo ra. Nếu Bà biết xấu hổ, biết đc đó là điều bất lợi đối với bà và con trai bà thì bà sẽ phải để em đón con. Hy vọng bà sẽ sang chổ em nói chuyện.
     
  12. hungminh123

    hungminh123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    2,493
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Tuần sau bà rảnh ngày nào thì alo tui nhé, tuần sau thì tui có thể đi gặp bạn bè đc rùi
     
    BesHoai thích bài này.
  13. c22u_304

    c22u_304 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    6,235
    Đã được thích:
    1,269
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chị hãy giữ gìn sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn này nha!
     
    BesHoai thích bài này.
  14. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hết cách với MC em rồi, Em đã nói hết nhẽ hết tình hết lí rồi mà bà í vẫn ko hiểu ra. Còn tặng lại em 1 câu: "mày cứ gửi đơn đi, băng đĩa là cái gì, tao có bằng chứng sống, ra tòa tao sẽ mời họ đến dự..."
    Hết thuốc chữa.
     
  15. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Lâu ko vào,cứ nghĩ chị sẽ sớm bớt căng thẳng MC_ND rùi sẽ vượt qua,ai dè...buồn quá,và tức quá,buồn nhưng mong chị cố gắng vượt qua,tương lai phía trước mong chị có đủ nghị lực và giành được quyền nuôi 2 bé ,sẽ khó khăn nhưng em nghĩ mọi người đều tin chị làm được và phải làm được vì con.Còn về phía bên nhà chồng chị rùi 1 ngày họ sẽ trả giá cho những hành động ấy,(sao mà ghét cái loại người hình như ko phải người này quá..sorry nhưng em tức quá).Chúc chị luôn mạnh mẽ và 2 bé luôn ở với chị
     
    BesHoai thích bài này.
  16. thuyliennk

    thuyliennk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    mình không biết dungtuf nào để diễn tả nữa, mình được 1 người bạn gửi cho link này, tự hỏi ở đời sao nhiều chuyện bất công. thực sự mình chưa đọc hết những gì bạn viết, mấy trang đầu và sốt ruột quá nhảy m trang cuối. lúc đọc mấy trang đầu mình đình viết nhưng rồi lại chưa mình tự hỏi ko hiểu ngày 2 người yêu nhau và tìm hiểu bạn thấy chồng bạn ko? anh ấy có yêu bạn ko? chứ 1 ngừoi yêu vợ thương con ko bao giờ xử sự như vậy. cuộc sống bây giờ thoáng hơn nhiều rồi,sống thế nào mà mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thoải mái, đừng quá chịu nhịn nhục làm gì, cứ quyết tâm bỏ cái thằng cha ấy đi, và tìm cách nuôi con mình là tốt, đừng quá quỵ lụy nhé!!!!mình cũng làm dâu, mẹ chồng cũng có cái khó nhưng đọc về hoàn cảnh của bạn mình thấy mình hạnh phúc vô cùng. tất nhiên không trách được 2 mẹ con đôi khi có chuyện này chuyện khác, nhưng mẹ chồng mình còn thương mình chán
     
    BesHoai thích bài này.
  17. Chuối cả nải

    Chuối cả nải Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    BMC ghet chị nen mơi soi mói thế sao cj k noi thang voi ba cj dau
    y lớn ma an noi ngu kinh e k hieu ba y nghi j nua
     
    BesHoai thích bài này.
  18. Chuối cả nải

    Chuối cả nải Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    the h chị the nao roi ba y con hanh họe j k cj hay cj ve nha bm de roi
     
    BesHoai thích bài này.
  19. HẰNG NGA

    HẰNG NGA Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Làm sao mà bà ấy hiểu ra được, người đâu mà cục cằn thế chứ, em cho chồng em xem cái link này cũng lắc đầu lè lưỡi với bà MC của chị đấy, oái oăm phải gọi bằng cụ.
     
  20. me_Tho3008

    me_Tho3008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    MỌi người ơi! có ai nghĩ ra cách gì để giúp meBeHoai đưa được đứa bé về không, tội cho bé quá chị Hoài ah, sao lúc ko có ai ở nhà đấy, chị bế Bé về chỗ chị luôn đi, sao chị vẫn cứ để nó ở đấy??? e thật sự ko hiểu, mà cái nhà chồng của chị thì chị nên bỏ ngay đi, ko có gì phải tiếc cả chị ah!
     
    BesHoai thích bài này.

Chia sẻ trang này