Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mới đọc tới đây thôi,nhưng tớ thấy cậu khổ quá. Người nằm chung giường với mình còn ko thông cảm đc với mình,còn phang cho quả tạ như thế thì hỏi rằng ......trời ơi ai thấu cho nỗi niềm này đây????????????
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nếu bế đc em đã bế đi rồi, nhưng BMC em ngồi canh ngoài cửa chẳng khác gì..... Hôm nay giỗ Bố chồng em, em mua các thứ về thắp hương, nhưng bà í ko để lên ban thắp hương cho cụ... 2 mẹ con ra về con bé con nó khóc đòi theo , lòng em quăn thắt, đau lắm chứ....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Buồn quá,đọc mà muốn chảy nước mắt theo,ở vn mình có những thứ chẳng có luật gì cả,được như bên đây cũng đỡ,con cái mẹ ko nuôi mới tới phiên bố,chẳng cần bik mẹ có thu nhập hay ko,ko thì nhà nước chu cấp,còn bố mỗi tháng nhà băng tự trừ tiền nuôi con,bởi vậy ko muốn có trch1 nhiệm cũng ko được.Còn đây em bé của chị mới mấy tháng tuổi,nếu là em chắc em tới cào cái nhà ấy ra mà đòi con em huhuhu
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. thương chị lắm chị ơi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị hiền quá rồi. QUá hiền rồi nên mới bị như thế. Đã đến lúc chị phải lấy lại công bằng cho mình rồi đấy. Chị phải nghĩ cho con chị nữa. Chị ở trong nhà bị bà chị dâu chồng bắt nạt như vậy thì sau này con chị cũng bị con người ta ăn hiếp, lúc đấy chị có chịu không?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chị nên hóa cáo đi. thế mới chơi được tay đôi với bà mẹ chồng phù thủy như thế
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bác ơi bác public đi cho mọi người cùng học tập vơi ạ :heart:
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. HIhi chúc mừng mẹ nó nhé. Sắp giành độc lập tự do rồi đấy nhỉ hihi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. cảm ơn mẹ nó nhà em ăn riêng gần 3 tháng rồi ạ nhưng nhà thì vẫn ở chung bằng mặt nhưng ko bằng lòng mẹ nó ạ. vì ăn riêng ra thì nhà họ ko còn nhờ mình trông con được nữa.... mình cũng chẳng làm gì hầu hạ nữa.... nên họ sẽ ghét mình lắm Nhuưng mình mặc kệ thôi mình đang sống CS của mình mà, phait hương mình rồi mới có sức àm thương con nữa hiiii giờ nhà em cứ gọi là đội mũ phớt và giả câm, điếc ko nghe thấy gì hết....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. bà mẹ chồng của besHoai là hết thuốc chữa roài. e thương chị lắm. hic... e thấy sợ nếu vào hoàn cảnh như chị. chị cố gắng lên, vì con chị ạ. được đứa nào hay đứa đấy. mình có thể sống độc lập thì nên quyết đoán để thời gian để kiếm tiền nuôi con. chứ giờ càng để mình và con càng khổ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cố lên mẹ nó ơi, em đang ao ước thoát ra như mẹ nó mà chưa được. Mẹ nó thoát rồi cố gắng vững vàng lên. Chỉ cần mẹ nó ổn định nguồn thu nhập, dù ko nhiều thì mẹ nó sẽ là người được ưu tiên khi ra tòa mẹ nó ạ. Cố lên! Em đang chán nhà chồng đến tận cổ rồi. Trước chưa gửi con đi trẻ, xin được việc thì lại từ chối ko đi làm, giờ con đi gửi trẻ rồi thì công việc lại có phần khó khăn. Nhưng chỉ cần em có việc làm thì tất cả sẽ ra ngô ra khoai. Em ko ngại nuôi con một mình. Mẹ nó cố lên. Những kẻ sống bất nhân, cạn tàu ráo máng rồi sẽ có kết cục ko tốt đẹp gì đâu. Cố gắng những ngày xa con mẹ nó nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. cay đắng là thế!! vững vàng để bế con mình về nuôi, con ốm con đau mình xót chứ! tại sao bạn ko nhờ nhag ngoại đến, anh em mình đến để bế con mình về, chứ để cháu thế khỏ quá, nó còn nhỏ mà. con phải được gần mẹ. cái gia đình nhà chồng cậu như là thú đội lốt người ý
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Liên ơi,em đang online à?chị Vân đây.bận quá vẫn chưa viết được bài.mẹ BesHoai hoàn cảnh giống chị quá nhưng bà mẹ chồng chị còn khủng khiếp hơn thế này.may mà chồng chị còn biết thương vợ.mấy hôm nay nghĩ mà vẫn buồn nhiều lắm.may mà sức khỏe cũng ổn hơn nhiều rồi.thương mẹ BesHoai và thương cho cả bản thân mình luôn.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. 10h em về cho con ti mẹ thì thấy bà nó đang hành nó ngồi dưới chợ, mình còn nóng chịu ko nổi vậy mà... Máu em bốc lên đầu muốn chửi thẳng vào mặt lắm nhưng vẫn phải cắn răng lại nhịn. Giữ con em lại nhưng lại ko ở nhà mà trông nó lại cứ mang nó xuống chợ ngồi cứ như mang con đi ăn vạ xin ăn í. EM điên lắm, gọi điện chửi chồng thì nó bảo tối nay về nó tính. Định bế con đi luôn nhưng em cắn răng nhịn để bắt nhà nó phải tự bế con sang cho em.... Ức chế quá đi mất.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. "CHIAKI cố lên cố lên nhé" mọi thứ rồi sẽ qua. Các mẹ hãy cứng rắn lên nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nhà bạn này hiền thật đấy, nhưng nói thật nếu có khả năng mình nên ra riêng cho đỡ. Mình thì k gặp BMC nhưng gặp bà em chồng. Có điều mình may mắn hơn nhà BesHoai, Dữ hơn, chằn hơn nên cả nhà chồng phải lép vế(^_^) Chúc BesHoai luôn vui nhé, có cần xả gì thì pm cho SUre, SUre nghe hộ cho, vui vẻ cho mình & cho cả con mình nữa
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. đừng, đừng pm. post lên topic để em còn hóng em học hỏi nữa
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình ra ở riêng rồi nhưng vẫn ko...đỡ đc Giữ con bé con lại ko cho mình bế đi mẹ nó ah!!!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ui, hết hồn, gặp ng quen, đã nhận hàng xóm với hội trưởng chưa Me Bigbang, cũng ở Phú Nhuận đấy, đường HỒ Văn Huê!!!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nếu quyết định li dị, bạn nhờ chính quyền can thiệp. Mà cho dù chưa quyết cũng vẫn dùng chính quyền đượcc. Con bạn còn nhỏ, vẫn còn bú mẹ, trước mắt tòa vẫn phải xử cho bạn nuôi con, chồng trợ cấp! Bạn về nói thẳng ra như thế luôn, ng như MC bạn SUre đoán cũng khá sĩ diện nên khi bạn nói vẫn k cho bạn bế con thì bạn nhờ can thiệp bên ngoài ắt hẳn bà ấy phải xuôi thôi, còn k thì cứ thẳng hội phụ nữ phường