Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Thích câu này này, mẹ nó nói chuẩn luôn,trúng ý em luôn đấy ạ. Hihi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Thật sự em đọc những dòng viết của chị e cũng nuốt từng câu chị ạ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Híc, đúng là chồng mẹ Hoài chán quá là chán. Mẹ đã thế mà chồng cũng sẵn sàng bỏ vợ bỏ con bám chặt váy mẹ. Vô trách nhiệm đến thế là cùng. MC em mấy hôm nay tính nết khó chịu kinh người. Mình làm gì cũng kêu ca, phàn nàn. Rõ chán lên được. Cau có khó đăm đăm.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em cũng stress nặng, cũng có lúc suy nghĩ dại dột chị ạ, nhưng nghĩ đến con thì ko thể cầm lòng được. Cuộc đời em may còn có chồng biết thông cảm. chứ chồng mà cũng như chồng mẹ besHoai chắc em ko sống nổi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. http://www.lamchame.com/forum/showt...ự-nhận-số-2-thì-ko-ai-dám-nhận-số-1-như-này-ạ....! Sorry spam topic của mẹ besHoài, nhưng e strees nặng lắm rồi ạ, hôm qua e mua gà ác của mẹ nguyenthuyhoa hộ cô hàng xóm, mẹ này đến ko gặp e vì em đi vắng, mà gặp ngay quả mẹ chồng của e, vô cớ bị sạc cho 1 trận. Lúc sau mẹ ý gặp em mẹ ý kể mà choáng luôn.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ngày trước mình cũng vậy, đẻ kô được chăm, đẻ được 2 ngày mẹ già nói với chồng mình là: -Bao giờ mày đi làm -Ngày kia con đi -Thế thì 2 đứa mày tự xem như thế nào với nhau nhé ( Hụt hẫng lắm các mẹ à,bình thường thì mình phục vụ cho các kiểu, đến khi mình đẻ thì nói thế) Thế là 2 vc tự túc với nhau, chồng đi làm về nấu cơm, giặt đồ cho con, rửa bát, làm hết việc nhà, cứ đúng đến bữa cơm mẹ già chỉ việc về ăn thôi. Ko đỡ đần j hết. Thế mà có 1 homchồng mình đi Quảng Ninh về muộn, ko nấu được, thế là bà ý phải nấu, lúc chồng mình về goij mình xuống ăn, bà ý nói luôn là: -Đến bữa ko xuống mà xem nấu nướng thế nào -Cháu nó quấy khóc con phải bế nó -Mày cứ bế nó suốt năm suốt tháng thế à? Mình nghẹn ức ở cổ xin phép bế con lên gác ko ăn, chồng mình thấy vậy cũng bỏ lên ko ăn, sau vụ đó xẩy ra chuyện mấy hôm sau bà ý lên phòng chửi mình 1 trận thậm tệ. Lúc đấy ku nhà mình mới được 1 tháng 16 ngày. Tru tréo lên chửi, thằng bé giật mình thon thót. Bây giờ con mình 4 tuổi rồi, nhiều chuyện xẩy ra lắm.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. có vẻ đúng, hiiiiiiiiiiiiiii. vả lại còn tùy thuộc vào chồng nữa. ngày xưa ox tớ ko dám nói gì, tớ cũng ko dám nói, 5 năm chẳng mấy khi dám quát to ở nhà chồng, thế mà vẫn là mất dạy... chẳng dc quan tâm tẩm bổ béo gì lúc chửa đẻ. H ed tớ hơi bị to, mặc dù 2 vc ko công ăn việc làm, ed tớ về mc cho đi học trung cấp, đang học nhưng chồng mua cho vitamin, sữa ngoại đắt tiền, mc nói là bênh vợ phản ngay, nên mc tớ chẳng dám nói gì, vả lại ed tớ quát cũng hơi bị to, nhiều cái uy nữa, nên ed tớ tha hồ bảo bà dễ tính, thích làm gì thì làm. => từ lúc có ed tớ, cả nhà tớ hiền hòa thanh bình như chưa bao h thanh bình đến thế, mc tớ gặp tớ tươi tỉnh như chưa bao h tươi thế, tớ cảm thấy bà như phật bà quan âm, hiền lành từ tốn, hiiiiiiiiiiiii. => tớ cũng mong các mẹ ở đây cố lên, mạnh mẽ lên, hãy yên quý và trân trọng bản thân, phải tự mình tôn trọng mìh thì ngời khác với tôn trọng minh dc.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chắc cũng nhiều mẹ đọc tâm sự của em ở bên topic của em. Nhưng chiều nay nhiều mẹ comment e chưa kịp đọc Mod chuyển vào mục lưu trữ rồi. Buồn lại càng thêm buồn, nhưng Mod có ý tốt vì nếu để nhiều người đọc được có thể sẽ ảnh hưởng đến em sau này. Dù sao em cũng cảm ơn Mod nhiều. Em lại sang topic này tâm sự với các mẹ vậy.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đồng cảm với mẹ nó......................................
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Các mẹ cố lên nhé. Em đã qua khoảng thời gian kinh hoàng rồi. CHồng đã thay đổi 1 cách ko thể tin nổi, em cứ ngỡ đang nằm mơ. Thương vợ, thương con, chiều vợ còn hơn lúc chưa cưới. Giờ vợ bảo gì cũng nghe roài. Sáng em dắt xe ra khởi nhà gửi con rồi 2 vc đi ăn sáng, chồng đi làm và em cũng đi.... tối về đón con. EM đang nghĩ , chắc nhờ sự bật lại phản kháng 1 cách bất cần đời nên mới có kq như vậy chăng?????
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chúc mừng mẹ nhé. Em đọc xong mà nhẹ người thay cho mẹ cháu!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nhẹ không nghe thì phải dùng quả tạ thôi mẹ nó ạ, chúc mừng nhé. 2VC ra ở riêng à, hay lại quay về đấy vậy?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mẹ BesHoai; topic của em lên trang nhanh quá; chứng tỏ bên em có rất nhiều người bạn đồng hành cùng chia sẻ với em. CHị rất mừng trước thành quả bước đầu của em; mừng lắm khi em đã lấy lại nghị lực và quay lại động viên những người khác: Em thấy không; vậy là chị Huyền đã không đoán sai: đã linh cảm đúng về xã em: NHƯNG: KHÔNG NGỦ QUÊN TRÊN CHIẾN THẮNG NHÉ; VẪN CẦN THẬN TRỌNG PHÒNG BẤT TRẮC !
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ôi chị beshoai thành công rồi, chúc mừng chị nhiều nha nhưng mà cũng phải nghe lời chị huyền đấy nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Để mai xã mua lap cho em (xã bảo mua cho vợ cái lapthichs thì đi làm ko thích thì sáng ôm vào quán cafe ngồi cho hết ngày chiều về đón con), em sẽ kể cho cả nhà mừng ạ. Em cám ơn chị Huyền nhé. Mãi em mới biết chị làm luật.... hi hi Cảm ơn chị rất nhiều ...
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em cũng đọc topic chị lâu rồi nhưng hôm nay rảnh mới đọc hết đến cuối.....Có lẽ em hơi đa nghi nhưng em thấy chồng chị thay đổi nhanh vậy là em hơi "bất ngờ" đó. Lại còn mua lap cho chị nữa....có ý gì ko ạ? Em là em chột dạ chứ chưa dám mừng như chị đâu...em nói thật đấy. Hay là nhà đó lại mở ý đồ gì vậy? Sao chồng chị thương vợ rồi mà ko ở với vợ con mà vẫn ở nhà kia??......
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Dù j mình cũng nghĩ chồng mẹ Beshoai thay đổi rồi, xa nhau ít ngày sẽ thấy trân trọng những j đang xa khỏi tầm tay. Chúc mẹ thành công rực rỡ nhé, vc hạnh phuc, sóng gió qua đi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. tất cả những câu chuyện trên của chủ Topic chảng thấm đấu so với chuyện của mình. vợ chồng mình cũng sắp li dị vì BMC tai quái đây. càng nói càng chán, vẫn biết chồng mình là người quan trọng để giải quyết mọi mâu thuẫn, nhưng vớ phải ng chồng nhu nhược thì mình phải tự lo lấy thân mình thôi, mình có mệnh hệ nào chỉ con mình khổ Với quan điểm của nhà chồng thì con họ là vàng ngọc, kim cương còn con gái nhà ngửoi ta là rơm rác.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Quá giống bố chồng em cứ như kiểu chỉ rình ra lỗi để nói