Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Ko yên đc Bác ah. Bọn em về quê ở gần gần 2 tháng thì tháng đầu xã tắt đt ko nghe máy ai cả nhưng MC vẫn đều đặn chăm chỉ đt vào máy, ko đc thì nhắn qua người khác . Giờ mở máy thì ngày 5 -6 cuộc đt cho xã, em mà cầm máy alo thì im như thóc ko nói gì sau đó đưa đt cho con gái em và đứng bên mớm nó nói chuyện : "alo con chào Ba, Ba ăn cơm chưa? Ba .... , " cứ đứng bên cạnh sddocj cho con bé nói theo, em hỏi gì thì trả lời cái đó nhưng từ Ba thay từ mẹ. Mấy lần đều như thế em ghét lăm và ức chế lắm Bác ạ. Quay sang em sả 1 tràng vào xả nhà em luôn. Đêm qua 2 vc suýt oánh nhau toa, em ra tối hậu thư rùi, hôm nay vẫn thấy hắn dậy làm việc bt như ko có chuyện gì í. Em chờ xem thế nào đây
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? chị vừa mới sinh mà sao lại để tình trạng mệt mỏi thế này?? hix.... sao lại để cái cảnh này diễn ra liên tục nhỉ mỗi nhà mỗi cảnh nhà chị thì mẹ chồng nhà em thì....
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Chưa đọc hết nhưng xem ra chiến sự căng thẳng quá mẹ nó nhể
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Tình trạng nhà chị giờ còn căng hơn dây đàn í. Hơn 1 năm nay chị nín nhịn, cố gắng dĩ hòa vi quý nhưng mà MC chị ko biết đieeuf gì cả. Bọn chị ra ở riêng rồi nhưng hàng ngày vẫn bị khủng bố đt
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? chị ơi chị mặc kệ thui, giò chị ở quê rồi có gì ko vừa ý thì thôi ko nghe ĐT nữa, để kệ bà lâu rồi sẽ phải nghĩ lại chị ạ. ko tiếp chuyện làm gì cho mệt hiiii
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Chuyện thì dài lắm, nói 1 2 câu ko hiểu hết, ngày nào cũng bắt con zai về, giờ giữ con lớn nhà chị lại để sai khiến diều khiển con zai cho dễ em ah. Tính ko để con làm ăn nuôi cháu nữa hay sao í. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do lỗi mc chị 1 phần thế nhưng ko nhận mà cứ đổ lỗi cho chị và người khác. Chị ko để tâm rồi nhưng cũng ko đc em ah.
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Hiền quá là bị bắt nạt hoài chị ơi,cứ thấy sống sao mình thấy đúng, ko day dứt lương tâm là được,chứ mình cứ làm theo ý nhà chồng rùi mình khổ,con mình khổ.Mà nhà chồng thì có phải mình là con họ đâu mà họ xót,được đàng chân họ lên đàng đầu chị ạ,nói chị vậy chứ em cũng đang bức xúc dùm cho bà chị gái em,người gì đâu hiền khô à,có chiện gì cũng kể với mấy chị em gái mình,nhưng chị em mình dạy là phải làm thế này thế nọ để khỏi lỗ với bên chồng thôi chứ chả dạy điêu ngoa gì,nhưng ko bao giờ lam được,bởi vậy như người có số vậy haizzzz.
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Nhà chị ra ở riêng rồi đấy chứ, mà chị đã lường trc rùi nên ở cách rất xa nhưng vẫn ko yên đc. Ngày nào cũng tỉ tê gọi điện cho con zai bảo về . Chán và ức ko tả nổi, chả làm ăn đc gì.
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Em tưởng tình hình yên ả rồi cơ lại nổi sóng ah c, MC c làm thế là đang thể hiện bà bị lép vế so với chị đấy, chị cứ bình tĩnh nhé. ĐỪng căng quá lại đứt dây.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Uh, lại có chuyện bà ạ. Ngon ngọt là cho cháu về chơi với ông bà ít hôm, tôi ko muốn làm căng nên cho con dâu bà về. Ai ngờ giữ rịt ở đó rồi suốt ngày tỉ tê đt cho con zai bảo cho nốt con dâu bà N về chơi. Bà í tính chơi kiểu đánh tỉa du kích. Ức cái là bà ko thèm nói qua mình 1 câu coi như mình là người đẻ thuê cho nhà bà í ko bằng.
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? E mà là chị e cho ô chồng như kia lên thớt lâu rồi, chẳng tâm lý giúp đỡ vợ thì thôi, càng đọc càng ức chế !
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Chị cũng đã từng cho lên thớt rùi í chứ. Lần đó thề thốt và cũng đã thay đổi đc 80-90% rồi, nên mình cũng AQ cho qua vì con. Vấn đề lớn là ở MC_nuôi dạy mấy đứa con chả có đứa nào nên hồn sống phụ thuộc ko tự lập đc, .........
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Cái tiêu đề của em làm chị giật nảy mình E ơi HP trọn vẹn sẽ rất lâu được như mình mong muốn, thôi mình sẽ nán lòng và từ từ đi tiếp nhé Quan trọng là người chồng em à Em giữ sức khỏe cho em, cho các con nhé Có sức khỏe rồi mình sẽ có mọi thứ dần dần
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Em cũng nghĩ thế chị ạ. Chồng em cũng đã thay đổi đc nhiều rồi ko như ngày trc nữa. Đã biết nghe vợ chăm con. Vấn đề là ở MC , em đã ko quan tâm đến bỏ ngoài tai tất cả rồi nhưng vẫn ko để yên cho em và con. Lần này bọn em ra ngoài ở, chấp nhận ra đi 2 bàn tay trắng. Đang gây dựng lại từ đầu. MC lại giở chiêu cũ là giữ con em lại. (bà cố í để buộc chồng em phải về). Em đang bảo chồng em sang tuần đón con về hoặc em về đón thì ko bao giờ em cho con về đó nữa hoặc 3 bố con ôm nhau về đó mà ở .
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Em ạ Chị chỉ biết nói với em thêm điều này Là mẹ thì ko bao giờ xa con - nhất là con còn nhỏ Và con thì ko xa bố, vì bố là cái cột - còn mẹ là cái kèo, vì bố dậy - còn mẹ chăm Nên khi em hiểu bụng dạ người muốn bắt con em làm công cụ cho ý đồ của họ - cái khó nhất là hiểu thấu tâm can thì em đã làm được rồi; giờ em lựa mà nói với chồng; em đừng ra mặt với mc mà thành con dâu ghê ghớm; lạt mềm buộc chặt, phân tích thấu tình cho chồng em hiểu Nói thật chị ghét ai lấy con trẻ ra làm công cụ đàm phán và thực hiện mục đích của mình
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Cũng đừng cứ 1 là 1 như vậy, Sao ko phải 2 vc cùng về đón con em? Mua quà về biếu bà, xin phép bà cho con đón cháu về với bố mẹ nó Lý do thì: bà cũng già rồi, bà vất vả cả đời cần nghỉ ngơi. Mà cháu còn non dại, nó cần có sự dạy dỗ của bố cháu và sự chăm sóc của mẹ cháu. Bà bắt con để cháu bên này có khác nào bà cắt rời sự chăm sóc của người mẹ là con dành cho cháu và sự dạy dỗ của bố cháu cho cháu. Chưa kể các cô, các chú nhìn vào lại thấy ko thoải mái, sao con của các cô các chú bà ko chăm mà lại đi chăm con chúng con, rồi lại ganh tỵ, vì việc trông cháu của bà mà anh em chúng con mất lòng thì tiếc quá. Con hiểu ý bà là muốn đỡ đần cho chúng con vì chúng con còn khó khăn, nhưng chúng con cũng chỉ khó khăn về vốn làm ăn ạ, giờ chúng con phải đón cháu về... Đại loại em cứ lựa mà nói Nhưng trước đó phải thống nhất với chồng em!
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Mẹ nó ơi, như bà MC của chủ tóp thì chả bao h thấu tình đạt lý đc cả. Nói j phải để cho bà ấy ko nói lại đc mình câu nào ý, bây h ra ngoài là tốt nhất, dù là 2 bàn tay trắng, mình có sức còn làm đc, sợ ko lao động đc thôi chứ còn chẳng j hơn cuộc sống tự do cả. Tiết kiệm lại từ đầu, nuôi con, AQ mà sống. Nhất quyết đón con về, chứ xa con cũng chẳng sống đc, chủ tóp phải cương quyết vào!
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Chị ah. Em mới sinh bé đc 3 tháng nên chỉ 1 trong 2 vc về thôi. Để mà nói lựa lời nói chuyện lí lẽ với MC em thì đúng là điều ko tưởng. Em nói ko lại, bất cứ ai mở miệng nói chưa hết câu bà đã sồn sồn làm ầm lên cướp lời rồi làm 1 tràng như bắn liên thanh ko để ai nói nữa. Bà đã từng nói với em là "mày bảo chồng mày đi đâu đc thì đi, xếp quần áo đi đi, tự làm thì tự chịu tao ko biết..." , Chồng em quyết định đi, bà đổ lỗi do em, muốn cháu về chơi nhưng ko hề nói qua em 1 câu nào, chỉ đt nói với chồng em, sau đó giữ rịt ở đấy. Thật ra nếu bà nói với em 1 câu thì em cũng sẽ để cho cháu ở với bà nếu bà muốn, nhưng đằng này ........coi em ko bằng đứa đẻ thuê . Bà đâu phải nhàn rỗi, hàng ngày vẫn đi chợ bán hàng. Nuôi 2 đứa cháu và vợ ông anh cả. Cũng đâu phải dư dả gì. Mấy hôm nay em đc thông báo là sáng sớm nào cũng tha con em xuống chợ ngồi, trời thì lạnh nữa chứ. Bà đang dùng con em để làm công cụ phục vụ ý đồ của Bà đúng như chị nói. Xã em cũng ko muốn mất lòng mẹ nên thành ra cả 2 mẹ con đều mang cháu ra để giằng co nhau. Em đang đàm phán theo kiểu lựa chon với chồng: - chồng: thôi thì cho con ở đó với bà thứ 6 thì đón về. - Vợ: Em ko đồng ý như vậy, con ở đây em còn kèm con học chứ ở với Bà thì ai kèm cặp cho con, học ở lớp chỉ là 1 phần thôi chủ yếu là BM phải để tâm, hướng dẫn cho con. Cuối tuần thì cho 2 chị em về chơi với ông Bà. Con có thể thua kém bạn bè về vật chất chứ anh đừng để con thiếu thốn tình cảm,.... - chồng: Để mai mốt anh về nói chuyện với Bà . - Vợ: Ok. Anh ko quyết đc thì em bế thằng Ku về ngoại, mặc kệ 3 Ba con nhà anh. 2 hôm rồi,em vẫn chưa thấy chồng động tĩnh gì về đón con. Kiểu này chắc em phải về đón con rồi.
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? Chịu mẹ chồng chị!hết đỡ.....................................@@
Ðề: MC ơi bao giờ con và gd nhỏ của con mới đc yên đây?????? em sắp yên thân rồi. 2 năm nữa thì dọn ra ở ngôi nhà nho nhỏ đang mua trả góp. Nhà em có 360tr thôi. Mẹ nó mà có kinh tế thì cố gắng mua 1 cái để thoát cảnh mc như em nhé.