Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. hungminh123

    hungminh123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    2,493
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Bà à, đón được con về nhà rồi thì bỏ ngoài tai tất cả đi, cố gắng chăm 3 đứa cho tốt vào qua mấy tháng cữ xong thì bắt tay vào cv làm gì đi cho khuây khỏa. Vừa có tiền lại vừa thanh thản đầu óc, cần gì giúp cứ ới tôi nhé ;)
     
    Đang tải...


  2. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Mẹ nó ơi, đủ kiên nhẫn đọc hết topic và nhìn cảnh người ta ở ngoài thì hãy góp ý, còn ko, hãy góp ý chung chung đại ý vì con mà 9 bỏ làm 10 thôi .
     
  3. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Tặng em này, behoai , lơ đi để sống nhé, hãy nghĩ rằng mình may mắn chán vì giờ đã tách ra được rồi, em làm căng lên thì e khổ, con em khổ thôi, cứ từ từ nhé .
     
    BesHoaihungminh123 thích.
  4. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    à, chị mong em thay đổi title topic vì để nó, chưa chắc đã làm em hả giận hơn, mà nó lại làm e hừng hực sự tức giận, nóng giận mất khôn em à .
     
  5. hungminh123

    hungminh123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    2,493
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Bà à, nghe tôi sửa lại tiêu đề top cho nhẹ đi chút, nhiều khi các mẹ không ở hoàn cảnh của mình, chưa sống chung với mc như mc bà nên ko thể hiểu hết được sẽ nghĩ sai về mình. Đón đc con về rồi thì thôi từ giờ bớt quan hệ, bớt gặp nhau đi sau này thi thoảng mới đc gặp có khi lại đc quý như vàng ấy, vậy nhé(u)
    @ các mẹ, mình chơi với mẹ bé Hoài Anh mình biết, bạn í là người dịu dàng, cực kỳ nhẫn nhịn, nhiều khi mình còn mắng bạn í nhịn một cách nhu nhược, nhưng... con giun xéo mãi cũng quằn, chịu nhịn hoài mà mc có tha cho đâu càng nhịn thì càng bị chèn ép hơn ấy. Nếu các mẹ bị bắt con đi, con nhỏ con lớn cũng bắt xa mẹ đến sữa mẹ cũng chẳng đc bú thì các mẹ sẽ làm gì ( ngồi im mà nhìn con khát sữa, con mất hơi mẹ ... ) .... nhiều nhiều và nhiều chuyện nghe thôi đã căm phẫn vô cùng rồi huống gì ng nằm trong hoàn cảnh đó.
     
  6. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Các mẹ ạ. Em ôm hết con về quê 2 hôm nay rồi, đầu óc cũng thanh thản hơn, Hôm qua và hôm nay em bận đi dự lễ kỷ niệm thành lập trruwowngf cùng Papa em nên ko vào mang cm cho các mẹ hiểu đc. Giờ em đi cho bọn nhỏ đi ngủ đã lat em sẽ thả lòng mình lần cuối và vĩnh viễn cho nó chìm vào dĩ vãng.
     
  7. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Cảm ơn mn nhưng mn bảo tớ đọc cái gì ở đâu nhỉ,tớ tìm hoài k có thấy
    Chỉ thấy cái Tít bạn ý trưng nên kia thôi
    Còn nếu có điều gì sâu xa hơn thế mà mình chưa đọc hoặc chưa thấy đc thì cho mình Sr chủ top nhé
    Mình cũng nói thêm là mình đây cũng sống cùng nhà với MC 15 năm nay rồi đấy
    Mọi người sao thì mình k biết nhưng với mình MC k đến nỗi nặng lề vậy
    Một lần nữa sr chủ top nhiều,chúc bạn sớm vui vẻ (u)
     
    hungminh123civil_huyen thích.
  8. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Chúc mừng em nhé, từ giờ vui sống bên các con và ông xã nhé
    Giờ đổi tiêu đề topic được rồi nha
    (u)
     
  9. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Tớ thật sự ngưỡng mộ bạn với 15 năm chung sống đó
    Tớ thú thực vài năm tớ cũng thấy hết sức để gồng mình
     
  10. mebubuvabebe

    mebubuvabebe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    2,864
    Đã được thích:
    683
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Em chưa đủ kiên nhẫn để đọc hết những dòng chị viết nhưng em nghĩ đã phải đưa tên một topic thế này lên đây thì chị cũng đã quá bế tắc rồi! Đọc những dòng gần đây của chị, em thấy chị không thiết sống. Cảm giác chỉ muốn đập đầu vào tường hay làm bất cứ cái gì để chết đi, cảm giác uất ức đến tận cùng, tắc nghẹn không thở nổi, em nghĩ chị cũng trải qua rồi! Đau đớn, uất ức nhưng vẫn phải cắn răng mà sống. Cứ trải lòng chị nhé!
     
  11. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    em cũng oanh dấu để mai đọc típ ah mẹ chồng em cũng pro lắm ah
     
    BesHoai thích bài này.
  12. mebubuvabebe

    mebubuvabebe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    2,864
    Đã được thích:
    683
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Em chưa đủ kiên nhẫn để đọc hết những dòng chị viết nhưng em nghĩ đã phải đưa tên một topic thế này lên đây thì chị cũng đã quá bế tắc rồi! Đọc những dòng gần đây của chị, em thấy chị không thiết sống. Cảm giác chỉ muốn đập đầu vào tường hay làm bất cứ cái gì để chết đi, cảm giác uất ức đến tận cùng, tắc nghẹn không thở nổi, em nghĩ chị cũng trải qua rồi! Đau đớn, uất ức nhưng vẫn phải cắn răng mà sống. Cứ trải lòng chị nhé!
     
    MẹBảoBìnhBesHoai thích.
  13. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    nhà em ko có chị dâu nhưng là mqh giữa mẹ chồng, chị chồng và em dấu nản kinh
     
    BesHoai thích bài này.
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Chúc mừng bạn, ít nhất bạn may mắn hơn Behoai, chúc bạn may mắn . Hi vọng cuộc sống của Behoai sau cơn mưa trời lại sáng .
     
    BesHoaiMe_Huy_Hoang thích.
  15. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Ôi Bác me Huy Hoàng chắc ít biết chứ nếu Là e như mẹ behoai e bỏ chồng lâu rồi. Mẹ chồng muốn con trai li dị vợ, muốn con xa mẹ, rồi mắng chửi con dâu, mắng cả mẹ đẻ. Gì chứ ai động đến mẹ e thì đừng có hòng. Con và mẹ là số 1. Đừng ai động đc vào.
     
  16. Mirotic

    Mirotic Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/11/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    chia sẻ với mẹ nó. ngày trước khi lấy chồng em bảo anh xã nhà em là dù có giàu nghèo thì 2vc cũng phải sống riêng, ko sống với BMC, nếu thỏa thuận như vậy thì cưới. chứ sống với BMC dù thế nào cũng không tránh khỏi khó chịu, cho cả mình và cả ông bà. ko biết có phải em ích kỉ quá ko...
     
    BesHoai thích bài này.
  17. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Hôm nau em sẽ nói ra những chuyện mới xảy ra cách 2 tháng trở lại đây, còn những chuyện trở về trc lúc nào rỗi em sẽ post dần coi như đó là nhật ký làm dâu của em. Như mẹ Huy Hoàng nói, sau này em cũng làm mc, em cũng có con dâu--->mình có thương con dâu, tôn trọng con dâu, tôn trọng BM con dâu thì tất yếu con dâu nó cũng sẽ hết lòng yêu thương mình thôi mẹ Huy Hoàng ạ.
     
    Me_Huy_Hoang thích bài này.
  18. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Mấy hôm nay em bức xúc nên cm 1 vài câu cho hạ hỏa nên Nhiều mẹ vào đọc ko hiểu gì, Hôm nay em sẽ tường thuật lại để các mẹ hiểu và đánh giá tại sao em lại có cái tít như vậy. em nói lại là HIỆN TẠI VỢ CHỒNG VÀ 3 BÉ NHÀ EM ĐÃ RA NGOÀI Ở ĐC 2 THÁNG RỒI. Chồng em quyết định ra ngoài ở ko mang theo 1 cái gì ngoài vợ và 3 đứa bé. 2 bàn tay trắng cứ vậy mà ra đi. Lúc chưa đi thì mc bảo với em "...mày nói với chồng mày, tự làm tự chịu, đi đâu đc thì đi.... (do chồng và em trai chồng cho vay tiền rùi nó xù tiền chạy mất + lô đề bóng bánh nữa = em ko hề ủng hộ và cũng đã nói với mc em là nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì mẹ đừng có trách là con ko nói gì với mẹ vì bà ủng hộ và khuyến khích con bà lao đầu vào đấy). Tao còn cái nhà ngoài kia để cho thằng T (em trai chồng) sau này nếu nó về ở, nó lấy vợ phải ở nhà vợ khổ lắm rồi.....(trong khi anh thì nợ của em, em thì nợ người khác). Suốt từ tết đến tận bây giờ nhà em cố oằn lưng ra để trả lãi hàng tháng cho thằng em. Nếu hôm nào trả chậm thì MC lại giục chồng em, lúc em sinh bé đc nữa tháng bà bảo chồng em "mày bảo con vợ mày về bên ngoại vay đỡ 1 ít vè mà trả cho thằng T (zai út của bà) đi , chứ như này tao ko có mặt mũi nào mà nhìn thông gia bên đó..." :rolleyes: (nhà em vẫn còn chưa trả hết tiền vay bên ngoại mua xe nhé)

    Em ko nói gì bảo với chồng em: nực cười thông gia nào chả là thông gia????........... Sau vụ đó bà coi như ko biết gì , cứ bơ đi, ko cần biết là con giai đang nợ nần (hàng tháng tiền điện tiền ga, tiền rằm mồng một giỗ lễ, tiền bà đi đám cưới đám ma cũng vẫn phải "trách nhiệm " lo đủ ko đc thiếu + tiền sữa bỉm, tiền học , tiền trả lãi hàng tháng 35tr bà ko cần quan tâm đến)

    Ko thể gánh nổi nữa thì chồng em quyết định đi ko nói 1 câu nào với bà và cũng ko cho em nói. Em ok, thế nào cũng đc, em ủng hộ chồng em ra ở riêng. Tháng đầu tắt máy bà ko liên lạc đc, tháng thứ 2 mở máy bà liên tục gọi điện và bảo con zai về. Ko đc thì tỉ tê cho cháu nó về chơi với bà ít hôm. Em đồng í cho cháu về chơi. mấy hôm sau bà lại tỉ tê chồng cho nốt con bé thứ 2 về đây tao chăm cho (nhưng bà có chăm cháu ngày nào đâu, sáng mở mắt dắt con em xuống chợ ngồi bán trứng với bà tận 11h mới cho cháu lên nhà, ăn uôngs thì ăn đc thì ăn ko ăn đc thì thôi.) Rút cuộc là em bị lừa..........Bà tính đánh tỉa du kích lôi dần từng đứa 1 về ( chắc mẫm tưởng bở đứa sau cùng là em đây)
     
    Me_Huy_Hoang thích bài này.
  19. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: MC ơi!!! Nếu có kiếp sau con vẫn ngàn lần hận mẹ.

    Nắm chặt tay chia sẻ cùng mẹ nó nhé
    Một lần nữa nói lời SR tới mn
    Cũng xin góp ý chút
    Bạn nên chỉnh cho cái Tít nó nhẹ nhàng đi 1 chút
    Như thế mọi chia sẻ đỡ mang tính tiêu cực hơn mẹ nó à
    Chúc mẹ nó có 1 tuần mới thật nhiều Sức Khỏe ,thật nhiều niềm vui (u)
     
    MẹBảoBìnhBesHoai thích.
  20. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! .

    Trc khi em xuống đón con, 2 vc có nc qua. Chồng bảo là để chồng về đón nhưng em biết chồng nói để em yên tâm chứ chồng cũng sẽ ko dám trái lời mẹ nếu em ko làm căng. Rút cuộc là 2 vc cãi nhau vì chuyện đó. Em bảo ngày mai em về đón con anh đừng có lằng nhằng nữa. Nếu anh và mẹ tôn trọng em thì việc giữ con em lại cũng phải nói qua em 1 câu chứ ko thể 2 mc anh thầm thì với nhau như vậy. Nếu ngày mai em về đón mà ko để em đón thì 2vc mình cũng giải tán cho nhẹ nợ, em bế thằng bé về ngoại còn 3 ba con nhà anh về nội mà sống.
    .....
    - EM gọi điện cho MC : Chiều nay con xuống đi khám , tiện thể con đón cháu về chơi với em nó luôn mẹ nhé.
    - MC: Uh, tùy mày thôi.
    - em gửi 2 đứa bé (1 đứa 3m, 1 đứa 2y) chạy xe 50km vừa về đến nơi thì thấy mc đứng chặn ngay cửa: Thằng Đ bảo tao là ko cho mày đón.
    - Em vẫn bt đi thẳng lên nhà nc nhỏ nhẹ: Thôi đằng nào con về đây rồi thì mẹ cứ để con đón cháu lên luôn.
    - Nó bảo ko đc để mày đón con bé. Mày về đi, nó giao con bé cho tao thì tao phải có trách nhiệm . Ai biết vc chúng mày thế nào, mày đón con bé đi đâu....
    - Mẹ nói hay thế , con đón cháu đi đâu bây giờ????
    - Ai mà biết đc mày,
    - Con về đây ròi mẹ để con đón cháu lên cho cháu chơi với em, chứ khổ thân Quỳnh An nó cứ lủi thủi 1 mình lúc nào cũng ngóng chị trông tội quá mẹ ạ.
    - Mày đưa nốt nó về đây.
    - Thế mẹ thích thì để con gửi mẹ chăm nốt con QA vậy
    - MC: bấm điện thoại gọi cho con trai Mày về đây ngay, nó đang chia con đây này. Mày bắt tắcxi đưa nốt 2 đứa kia về đây cho taooo!!!
    - Con zai: VỢ con mang 2 đứa đi gửi rồi.
    - MC: đấy đấy , nó bảo mày mang 2 đứa bé đi gửi rồi.
    Mày cứ đón về hết đây . Nó thích đi đâu cho nó đi , nó cậy có thằng con trai chứ gì, mày cứ kệ nó cho nó bế thằng bé đi. Mày với 2 đứa bé về đây.
    - Mẹ nói thế mà nghe đc ah. Theo mẹ thì con ko mang cháu đi gửi, con xuống đây bằng cách gì??? Con cho cháu về chơi với mẹ, giờ con về đón mẹ còn ko cho con đón. Bây giờ Con cũng giống mẹ, ko đồng í thì ai cho nhà con đón 2 đứa bé ???
    - Mày nói gì, nó là bố nó có quyền. Nó bảo với tao là mày quá láo, nó định bỏ mày từ lúc mày đang mang thai con Hoài Anh, Mày thích bỏ mày cứ bỏ đi.
    - Vậy con cũng là mẹ con ko có quyền đón con sao???? Mẹ muốn cháu mẹ ko mẹ, ko bố chứ gì, mẹ muốn như thế đúng ko? Mẹ đã nói như vậy con sẽ chiều theo ý mẹ. Bọn con sẽ giải tán, theo đúng nguyện vọng của mẹ. Với hoàn cảnh như thế này, đúng ra mẹ phải vun vào cho các con đằng này mẹ lại như thế, con thật sự mệt mỏi rồi. Làm khổ vợ con, nói như mẹ nói thì tội gì con phải đi đâu nếu ko vì con trai mẹ. Con đã chấp nhận ra đi, tạo điều kiện cho chồng con làm lại từ đầu. Con đã vay mượn cho chồng con làm lại, giờ cũng trở thành chủ nợ rồi. Tùy mẹ thôi.
    - Mẹ ạ. đáng lí ra mẹ phải hiểu tình cảnh cuả con mẹ chứ. Tất cả ko phải lỗi do con tại sao bây giờ mẹ lại trách con, đổ hết lỗi cho con????
    - Tao ko biết, vợ chồng chúng mày bàn bạc làm ăn thế nào kệ chúng mày.
    - Con ko hề bàn bạc và ủng hộ chuyện này.
    Mẹ còn nhớ hôm tết con nói với mẹ rồi ko???
    - Tao ko cần phải nhớ.
    - Vậy thì hôm nay con nhắc lại nguyên văn lời của con và cả lời của mẹ nhé.
    Con nhờ mẹ khuyên nhà con đừng cho vay và đừng lô đề bóng bánh hộ con với chứ con nói nhà nhiều rồi ko đc. COn nói chưa hết mẹ đã đứng lên và ..." tao bảo rồi, nó bảo việc của nó kệ nó...."
    Con khuyên nhà con thì nhà con bảo: " bố mẹ tôi còn ko cấm thì cô có quyền gì mà cấm tôi..." Giờ mẹ còn bảo tất cả đều do con ?
    Mua xe con vay tiền bên ngoại chưa trả hết, tự ý bán xe ko nói với vợ với mẹ 1 câu . Con nói, 2 vc cãi nhau thì mẹ còn bênh nhà con, chửi đuổi con ra đường....
    - Mua cái xe ô tô trong đó có hơn trăm tr của tao đấy ( thực chất của bà chỉ có 40tr và đã trả hôm cưới chú út, sau này chồng em vay lại 60tr để trả cho thằng em_ em ko hề biết gì khoản này. Nhưng mất rồi nên em ko đôi co nữa)
    - Tiện đây con cũng nói cho mẹ hiểu luôn. Vụ sổ hộ khẩu và bằng con ko hề biết chồng con mang đi cắm, chỉ đến khi con đi làm giấy khai sinh cho cháu thì con mới biết. Cái tiền đấy con và cháu ko dùng và cũng ko đc nhìn thấy nên mẹ đừng bảo là cắm sổ lấy tieenff cho con tiêu .
    - MC: Thế tiền mày đi đẻ là của mày hay của thằng Đ???
    - Sao mẹ lại hỏi thế, tiền con hay tiền của chồng con thì vẫn là của chung 2 vc mà.
    - Nó bảo nó cắm lấy tiền cho mày đi đẻ, thế BM mày cho mày 30tr đi đẻ tại sao mày còn cầm tiền của nó?????
    - Ai bảo với mẹ là BM con cho con 30tr đi đẻ??? Nhắc lại là Con ko hề cầm tiền của chồng con, con có tiền và con có bảo hiểm. Con cũng ko nói là BM con cho con 30tr đi đẻ.
    - Mày ko nói tại sao mọi người biết???? Cả cái khu này ai cũng biết hết kia kìa. Mày ko nói ah!!!
    - Vâng. nhưng đúng là ông bà bảo cho con 30tr, tiền đã chuyển ra em con đang cầm chưa kịp đia cho con thì anh Đ đòi mượn xe của em con đi cắm. Nó nói với BM con nên BM con ko cho nữa. Mẹ cứ gọi điện cho chồng con hỏi đi. CÒn con ko nói với bất kỳ ai.
    con ko nói những chuyện này nữa, mẹ để cho con đón cháu đi, muộn rồi thằng bé nó đang khóc.
    - Thôi tốt nhất mẹ hỏi cháu đi, cháu ở với bà hay ở với mẹ, nếu cháu bảo con ở đây với bà thì con đi về.
    Hoài Anh ơi! con ở đây với bà hay về chơi với em? Nếu về với em thì con vào lấy balo đi .
    Con em đứng lên để đi lấy Balo thì bà nội nó quát và trợn mắt lên lườm con bé :
    - Ngồi xuống! rồi bấm điện thoại cho con zai
    Mày về ngay đi, về giải quyết nó đang làm ầm nhà tao đây này. Mày bảo nó về đi xong đưa máy cho em
    - Chồng em: Ra khỏi nhà ngay!
    - Em nói với anh rồi. Em ko đón con về cùng thì đừng mong em đi về 1 mình.
    - Đấy mày nghe nó nói rồi đấy. Mày vè đi. Tao ko cho đón đâu. Mày giỏi thì mày gọi Công an gọi HPN đến đây.
    - Mẹ ko cho cháu về cùng thì con cũng ko về nữa, thằng bé ra sao thì ra. em ko nói gì nữa.

    ...........

    - Bây giờ mày chở tao về cùng, tao nói chuyện với nó.
    - Con ko chở mẹ lên đấy đâu, con chẳng dại mà chở mẹ lên đấy để cho mẹ làm ầm ĩ ở đấy ảnh hưởng đến người khác, tốt nhất mẹ gọi con mẹ về đây giải quyết. Con cũng đã tạo điều kiện hết sức có thể rồi. Lần này ko tu chí nữa thì mặc. Với con ko bao giờ có lần thứ 3. Con mới đẻ đc 1 tháng, như người khác bế con về ngoại ở cho sướng , nếu ko vì con trai mẹ tội gì con phải như thế này.
    - gọi điện: Thằng kia, mày quẳng hết đấy về ngay.
    - Mẹ phải hiểu nhà con về đây thì làm gì bây giờ???
    - Tao ko để con tao phải đi làm thuê đâu.
    Tao đẻ con ra ko phải để cho nó lên rừng lên rú , nơi khỉ ho cò gáy đó để cuốc đất trồng sắn đâu.
    (nghĩ bụng có đất mà cuốc thì cũng phúc 70 mươi đời đấy, giờ đi bốc c... cũng phải chịu chứ cuốc đất đã tốt)
    - Em gọi cho chồng: Anh có bảo với bà để em đón con ko???
    - Chồng: Ra khỏi nhà đi. Điên rồi à
    - Điên rồi đây. đc tôi sẽ chiều theo ý của mẹ anh. Ngay bg 3 mc tôi sẽ về ngoại. Anh hãy giải quyết rõ ràng với mẹ anh.
    - Con ko có gì nói với mẹ nữa. Mẹ muốn bọn con giải tán, đc con chiều theo ý mẹ. Mẹ cứ giữ cháu tùy mẹ.
    - Em bấm luôn đt gọi cho em gái em bảo chở 2 đứa nhỏ xuống HN ra bến xe em về ngoại luôn trc mặt mc em. xong chào bà em về. Ra bến xe thì gần 11h đêm rồi ko có vé, 2 đứa nhỏ và em chưa ăn gì. Đành bắt xe ôm vào nhà bà dì em ngủ nhờ. Vừa thương con vừa ức nghẹn lên đến cổ, càng nghĩ càng hận mẹ chồng em.


    Ah khi em nói là em về ngoại , bà còn bảo là: mày đi thì dễ chứ về thì khó đấy. Mày đừng mong thằng Đ sẽ vào đấy đón mày ra...."


    Chỉ khi các mẹ trực tiếp nghe và chứng kiến phong cách nc của mc em thì mới thấy sốc. Giọng rất gay gắt, nói to như chửi nhau ngoài đường ngoài chợ. chứ ko phải như em kể thế này đâu. cuộc nc 5h đồng hồ nhé.
     
    Sửa lần cuối: 26/11/2012

Chia sẻ trang này