Ðề: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! . Nát như tương bần, haizzzz. Em cứ ở quê 1 thời gian, cho lại sức, yên tâm là bà ko làm gì Hoài Anh đâu mà lo . Nó sẽ hiểu hết chứ sau cũng ko oán hận gì em đâu. Khi nào có đủ điều kiện, e cứ lẳng lặng xuống, xem bà gửi cháu ở trường nào, đến giờ đến đón, viết sẵn giấy, gửi cô giáo, khi đón nó, mang luôn cái giấy ghi xác nhận là tôi là mẹ cháu, vì bà cháu ko cho mẹ đón con nên tôi phải làm thế này gửi ra đồn công an phường ấy, rồi mang thẳng về nhà ngoại. Bố nó muốn đến thăm con, về ngoại mà thăm, ko đi đâu cả. Giờ cầu bơ cầu bất ở HN khổ lắm . Về nhà, e phải tìm công ty nào đó, đăng ký vào làm để chứng minh mình có công việc và thu nhập, để dự phòng nó đòi li hôn, chia con thì mình có quyền nuôi con. Mà trẻ dưới 36 tháng, chẳng thằng bố nào được phép đâm đơn đâu mà lo . Papa monkey.
Ðề: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! . Giờ em chẳng biết nói gì! Chỉ biết im lặng đọc những tâm sự của chị!
Ðề: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! . Mấy ngày không vào đọc mà đã thêm bao nhiêu chuyện. Chia sẻ với chị behoai nhé. Em thực sực thấy bức xúc, giận đến run cả người lên rồi...
Ðề: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! . .........Em kể tiếp, ......... Nếu 1 người bà thương cháu thật lòng ko bao giờ để thằng cháu đít nhôm của mình lang thang như thế. Ít ra thì cũng nên đòi gặp cháu 1 lần trc khi mẹ con em về quê chứ. Đằng này.....!!!!! Đêm hôm đó em bắt xe ôm 3 mc về nhà bà dì ruột em ngủ nhờ, chờ tối mới ra xe về nhà ngoại. Dì đi làm, cả ngày 3 mc ôm nhau ngủ, nghĩ tối mà về ngoại 2 chị em đc về mình chị ở lại ko Ba ko mẹ ko em lại bị các chị bắt nạt đánh cho ............em lại rơi nc mắt thương con. - Chồng gọi đt: Em cho con về trên này đi, mai anh xuống đón Ha về. - Tại sao cứ phải anh đón mới đc??? Em là mẹ nó em kô có quyèn đón con sao??? 2 mẹ con anh cứ giải quyết cho xong đi, đừng có để mẹ con tôi liên lụy như thế. Anh có tôn trọng vợ đâu mà bảo tôi phải về. Tối nay 3 mẹ con tôi về ngoại, chừng nào giải quyết xong, thấy cần vợ con thì lúc đó mẹ con tôi sẽ ra. Còn ko anh cứ nghe lời mẹ anh chúng ta giải tán, cần giấy tờ gì tôi sẽ gửi ra. Chiều nay tôi cho thằng đít nhôm nhà anh sang gặp ông bà nó và chị nó chứ ko biết rồi có gặp lại nhau hay ko nữa. - Thôi cho chúng nó sang làm gì, tối em cứ về ngoại 1 thời gian cho nó khuây khỏa rồi ra. ............ - Chiều em đi lấy vé xe và cho 2 đứa bé về ông bà nó. Ông gặp cháu thì mừng tất tưởi bế cháu, còn bà thì mặt vẫn đâm lê. Em bảo : tối nay con về ngoại, con cho cháu sang chơi với ông bà 1 tí. - Ông:Thế hôm nào con ra? - Con cũng chưa biết nhưng tháng mười hai này cưới dì cháu, chắc con ở đến hôm đó rồi tính sau ạ. - Mẹ chồng bấm gọi con zai 2mc nói gì đấy. Rồi nói với em, cho con Hoài Anh về còn để con Quỳnh Anh lại tao trông cho. - Thôi mẹ ạ. Cứ để Hoài Anh ở đây với Bà cũng đc, nó lớn rồi chứ QA còn bé quá xa mẹ nó nhớ. - Con gái em: thút thít khóc Con về với mẹ cơ. - Thế thì con xin bà vào lấy Ba lô đi.... - Bà ơi cho con đi với mẹ, - MCem ko nói gì. - Nó vào lấy Ba lô - 5h30 tối Cả 4 mc ra xe về ngoại. - Đang nằm yên vị trên xe thì tự dưng con lớn nhà em khóc nấc lên, em hỏi sao con lại khóc ??? nó ko trả lời mà cứ nức nở khóc. Em hỏi con: 2 chị đánh con ah? Con: gật đầu. (vừa gật vừa khóc nấc) Mẹ: Chị N đánh ah? Con: Gật Mẹ: Thế chị T có đánh con ko? Con: Gật. Mẹ: Bà có mắng con ko ? Con: Gật Mẹ: Bác có quát con ko? Con: Gật Mẹ: Tại sao hôm qua mẹ về đón con, con ko nói với mẹ??? Con: lại khóc. ... Một lúc sau hết khóc Con:mẹ ơi, tối qua con khóc nhè đấy Mẹ: Sao con lại khóc nhè? Con: Con nhớ mẹ, nhớ em.... ......... Giờ mấy mc đang ở nhà ngoại vui vẻ, ông bà chăm cháu hết mực. Còn chồng thì ngày nào cũng 2 -3 cuộc đt bảo em về đi. Lúc nãy lại vừa gọi hỏi: mai mấy giờ ra để anh xuống đón. Đời đúng là nản !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! . Chị ơi, em đón đc bé rồi chị ah. Bố nó ứ dám đòi ni hôn đâu chị, vì hiện tại bó nóa trên răng dưới ca tút rùi. Em vẫn đang làm ở cty cũ, đang trong thời gian nghỉ sinh chị ah. Em cám ơn chị nhièu nhé.
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Khổ thân bà, cứ ở ngoại cho hết thời gian nghỉ thai sản đi, khi nào đi làm lại rồi tính tiếp, mà biết nhà chồng thế rồi còn cho con về làm gì, kệ ông bà, mình nghĩ cho người nhưng người có nghĩ cho mình đâu bà. Đang ở cữ, cố gắng giữ sức khỏe nhé
Ðề: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! . em chia sẻ vì cũng gần như đồng cảm với bác chán chả bùn chít nữa
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Thấy mẹ nó cũng lạ. Đã biết bà ấy chí phèo thế rồi, giao con cho bà ấy rồi là khó mà đón đi, con ở với bà ấy là bà ấy hành khổ hành sở rồi mà vẫn cứ vác con về cho "chơi với bà" với "thăm ông bà " là sao. Bố nó thì k ra gì, k làm gì được cho vợ con chứ chẳng hi vọng gì thì mẹ nó bấu víu làm sao được. Biết là con khốn khổ thế rồi mà đòi con cũng k dứt khoát ,Dền dứ trả thì trả k trả thì thôi thì cũg bó tay mẹ nó. Như em đã khốn nạn như thế , nói tử tế k trả thì khéo em điện lên tát cho mấy phát rồi lôi bằng được con về chứ. Đã đến nước ấy còn mẹ con gì nữa mà phải kiêng dè Xin lỗi mẹ nó, thương mẹ nó thật nhưng đúng là mẹ nó cũng nhu nhược và nhiều lúc suy nghĩ cứ thế nào ý.
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! nhu nhược như thế mà vẫn bị rêu rao khắp nơi là con dâu đanh đá, ghê gớm, láo,... đấy mẹ nó ạ. Nếu ko nhu nhược như thế chắc còn đc phong chức ... mafia, đầu gấu xã hội đen mất
Ðề: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! . đọc cái này thương con quá, con xa mẹ chỉ khổ các con thôi mà sao bà MC nhà c ko chịu hiểu nhỉ chia sẻ với c, c rắn nữa đi c ơi
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Đằng nào cũng mang tiếng. Có ý tứ kiêng dè thì vẫn cứ bị mang tiếng cơ mà. Đã thế làm mafia luôn đi :-\"
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Chị ơi, đọc câu chuyện của chị mà em thương chị quá. Em nghĩ là chị cứ ở nhà ngoại cho thoải mái đầu óc. Còn chị đừng cho con về bà nội nữa (chỉ về khi có chị đưa về chơi thôi), chứ e thấy con bé con ở nhà nội tội nghiệp quá. Chẳng được chăm sóc cẩn thận, bản thân mình xa con mình cũng đứt ruột ý chứ
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Nhiều nhà khó tính nhỉ, nhà MC thì dễ, nhưng nhiều khi dễ dãi quá bên nhà mình lại nói không phép tắc, đúng là mỗi nhà mổi cảnh
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Chị ổn rồi em ah. Mấy mẹ con chị cũng vừa ra hôm qua. Bố nó lủi thủi 1 mình thấy tội quá. Định ở nhà ngoại cho sướng thân nhưng ko ra thì rau cỏ gà ngóe ko ai chăm. ...
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! cố lên nhé, chị chủ top!!!!!!!!!!!!!!! đúng là mệt mỏi cảnh ở nhà chồng@@@@@@@@@@@@@@@ thấy hình ở link chữ ký, chị cũng xinh quá hem!!!!!!!!!!!!
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! đúng là cuộc sống, con dâu hiền quá nên các ông bà được đà, phải cái đứa, động nói đến nó thì nó nhảy lên uýnh lại thì ông ba mới sướng thân
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Mọi chuyện rồi lại tốt mà chị! Phụ nữ Việt Nam ai cũng xứng được phong anh hùng chịu đựng chỉ nhỉ?