Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! hè hè bé cái nhầm rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hem phải chị đâu chị cõng thuê chữ ký đới
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Muôn đời có mẹ chồng nào thương con dâu đâu ah. Xa thương gần thối...........cứ ở xa xa ra cho lành. Chứ c BesHoai ma chờ có tiền mua nhà rồi ra ở riêng ah??????Mùa quýt. Tiền giờ mất giá tồi tệ, ngày xưa mua nhà có mấy trăm triệu, giờ có tỷ chưa chắc có cái nhà gọi là nhà. Còn nếu để đủ tiền mua dc cái nhà cho ra nhà thì chỉ có chờ BMC thăng thiên rồi dc chia tài sản may ra còn có cơ may..........
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! xa thơm gần thối chị ạ muôn đời mẹ chồng nàng dâu ko bao giờ hợp cố lên chị nhé
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Phong tục miền trong là quý & tôn trọng lắm mới đc hôn chủ mời đi họ, đưa dâu về nhà chồng. Thế mà hôm nọ ra mình đưa thiệp + lễ ăn hỏi BM mình gửi nhờ mình đưa cho ...BM chồng thì nhận đc 1 câu làm mình nóng cả tai " quen biết gì nhà trai mà đi" ..........!!! Về bảo với chồng: "anh đầu tư thêm 1 cái thớt nữa mà đeo lên mặt nhé, một cái chưa đủ !!!" Còn hôm ăn hỏi và tổ chức tiệc liên hoan thông gia gọi đt mời thì trả lời luôn ko cần suy nghĩ : "Ông bà thông cảm tôi Bận trông cháu ko đi đc với lại OB mời gấp quá ...!" Ô la la hay thiệt, cháu thì học lớp 3 lớp 4 rùi, mời thì cách 2 ngày nữa mới tổ chức mà gọi là GẤP. Trong khi đó con zai mất chiều hôm nay sáng mai đưa tang,cưới con út người ta vẫn ra đầy đủ . Sao lúc đấy BM mình ko bảo luôn : con OB chứ con tôi đâu mà đi, hay tôi thông gia với OB chứ có thông gia với con ob đâu mà ra .... nhỉ !!!!!!!!!!!
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! em còn để bụng còn nặng bụng, bảo chồng kiếm thêm thớt thế là quá rồi, chắc ông í cũng xấu hổ lắm, chua thêm đoạn dưới cho nó chua xót thêm, hic hic
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Ko xả nó ra cứ như bụng bị đầy hơi, ấm ách khó chịu lắm chị ạ. Xả ra rồi thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Ðề: Em xả tí cho nhẹ đầu! Chuẩn đấy chị ạ. Em mà tức gì là em cũng phải xả luôn cho nhẹ lòng. Chúc ch vui vẻ nhé